Chiều ngày 19/3/1013 Giáo xứ Diom đã long trọng mừng kính thánh Giuse là bổn mạng của Giáo xứ và cũng là bổn mạng của cha xứ. Đường xá hôm nay nhộn nhịp hẳn lên, người đi xe kẻ đi bộ cùng tiến về nhà thờ để dự lễ.

Thánh lễ được cử hành trong bầu khí trang nghiêm và sốt sáng. Trong bài giảng cha xứ nhấn mạnh Giáo xứ đón nhận được bao nhiêu ơn lành từ nơi Thiên Chúa qua sự cầu bầu và bảo trợ của thánh cả Giuse. Ngài cũng nhắc nhớ cộng đoàn giáo xứ hãy noi gương các nhân đức của thánh Giuse khiêm nhường chịu lụy và vâng phục như thánh Giuse vâng phục thánh ý của Thiên Chúa. Phần dâng lễ gồm 4 em người Churu với sự phụ họa của đội cồng chiêng. Sau phép lành và lãnh nhận ơn toàn xá, ông chủ tịch thay mặt Giáo xứ chúc mừng bổn mạng cha xứ và nói lên tâm tình vui mừng của Giáo xứ trong ngày lễ bổn mạng. Ngay khi thành lập Giáo Họ Diom trong ngày lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà thờ vào cuối năm 2007 đã nhận thánh Giuse làm bổn mạng và cuối năm 2011 được nâng lên hàng Giáo xứ. Cha xứ cũng chúc mừng và cảm ơn cộng đoàn giáo xứ  ngày lễ bổn mạng. Ban kèn lại vang lên bài ca tạ ơn Thiên Chúa và kết thúc thánh lễ. Sau đó cộng đoàn ra về  với niềm tin yêu vui vẻ ngày lễ bổn mạng, còn Hội đồng Giáo xứ và đại diện các ban ngành đoàn thể vào liên hoan cùng cha xứ trong tâm tình hiệp thông và chia sẻ.

Nói về thánh cả Giuse, riêng tôi và gia đình đã được nhiều ơn của thánh cả Giuse, vậy khi gặp bất cứ hoàn cảnh khó khăn khốn khó nào, bạn hãy chạy đến cùng thánh cả Giuse để được ngài cứu giúp.

Antôn Đức Viễn

Thanh Sơn