Sáng 10/08/2022, đông đảo giáo dân Giáo xứ Đưng K’Nớ – Giáo hạt Đà Lạt đã hân hoan chào đón Đức Cha Đaminh – Giám mục Giáo phận về cử hành Thánh lễ bổ nhiệm Linh mục tân Quản xứ – Cha Bartôlômêô Cil Yon.  Văn thư bổ nhiệm đã được Đức Cha ký ngày 15/7/2022.

Giáo xứ Đưng K’Nớ với hơn 1500 tín hữu, mà đa số là người Dân tộc Cil, kể từ khi được thành lập năm 2017 đã phát triển tốt đẹp dưới sự chăm sóc và dẫn dắt của Cha Quản xứ Grêgôriô Nguyễn Quý Trung cho đến khi ngài xin nghỉ hưu theo nguyện vọng.

Dù thời tiết không mấy thuận lợi nhưng Thánh lễ Tạ ơn và nhận quyền quản xứ của Cha Bartôlômêô Cil Yon vẫn thu hút đông đảo bà con giáo dân trong và ngoài giáo xứ, quý Tu sĩ và 10 Thầy Phó tế của Giáo phận.

Đồng tế với Đức Cha có Linh mục đoàn giáo phận và quý Cha thuộc giáo phận khác.  Cha Quản hạt Đà Lạt đã công bố văn thư Bổ Nhiệm Cha Tân Quản xứ Đưng K’Nớ.

Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha bày tỏ sự ngỡ ngàng vì hôm nay mặc dù thời tiết mưa gió, thế nhưng mọi người đến tham dự Thánh lễ rất đông đảo và có đầy đủ mọi thành phần dân Chúa. Phải chăng, lòng yêu mến đối với các anh chị em “vùng ngoại vi” và tinh thần truyền giáo đã làm nên điều tuyệt vời này.

Trong bài giảng, Đức Cha Đaminh nói đến lịch sử tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại – lịch sử viếng thăm của Thiên Chúa đối với Dân Người. Kế đến, ngài nhắc nhở các linh mục, tu sĩ, và mọi người kitô hữu kết hiệp với Chúa Giêsu Thánh Thể, đồng thời ngài mời gọi các linh mục cũng phải dành thời gian thăm viếng giáo dân của mình nhằm thể hiện đức ái mục tử và nên đồng hình đồng dạng với Đức Giêsu Kitô Mục Tử (PDV 27).

Cuối Thánh Lễ, vị đại diện giáo xứ tri ân Đức Cha, quý Cha và quý khách. Ông cũng nhắc đến công lao to lớn mà Cha Grêgôriô – Nguyên Quản xứ đã dày công xây dựng để giáo xứ có được như ngày hôm nay. Rồi ông chúc mừng và cảm ơn Cha Tân Quản xứ Bartôlômêô đã vui lòng đón nhận giáo xứ.

Sau cùng, Cha Tân Quản xứ Bartôlômêô cảm ơn Đức Cha, quý Cha, quý Tu Sĩ, và cộng đoàn đã đến hiệp dâng Thánh Lễ Tạ Ơn và cầu nguyện cho ngài trong sứ vụ mới. Ngài cũng không quên bày tỏ lòng biết ơn đến Cha Grêgôriô – Nguyên Quản xứ, và cũng là  Nghĩa phụ – đã yêu thương dìu dắt và nâng đỡ ngài cho đến ngày hôm nay.

BTT Giáo hạt Đà Lạt