Tháng Năm – tháng Hoa – tháng Giáo Hội dành để tôn kính Mẹ Maria – lại trở về với chúng ta, để cùng nhau tỏ lòng kính yêu Mẹ bằng những bó hoa thiêng, bằng những lời kinh nguyện sốt sắng và tâm tình thảo hiếu, biết ơn dâng lên Mẹ hiền qua tràng chuỗi Mân Côi và các bài thánh ca về Mẹ.Cũng trong niềm yêu thương ấy mọi người trong Giáo xứ Hòa Nam chúng con lại tề tựu bên nhau bên tượng đài Đức Mẹ, để cùng nhau dâng lên mẹ những đóa hoa lòng của chúng con. Lạy Mẹ Maria, xin đón nhận muôn vàn ý nguyện của chúng con dâng lên Mẹ qua những đóa hoa muôn sắc màu, để chúng con được đón nhận những ơn lành của Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ. Chúng con kính xin Mẹ yêu thương và đồng hành với chúng con luôn mãi.

Văn Hiệp









