Tháng hoa, tháng dâng kính Mẹ đã dần kết thúc, những buổi dâng hoa lên Mẹ với những cung điệu nhịp nhàng, trầm bổng cùng những đóa hoa tươi, hoa lòng… Chúng con dâng trên bàn thờ để tỏ lòng tôn kính Mẹ với tất cả lòng tin yêu của chúng con. Buổi chiều nay  qua nghi thức suy tôn, trong phần chia sẻ, Cha Xứ cho chúng con hiểu rằng mặc dù tháng hoa đã đi qua nhưng trách nhiêm của mỗi người chúng con càng phải học tập nhiều hơn tấm gương xin vâng của mẹ, học theo trái tim yêu thương, trái Tim Vô Nhiễm. Mẹ là nơi nương náu cho mỗi tâm hồn, là đường đưa chúng con đến với Thiên Chúa. Chính Mẹ đã đi, đã dạy nhân loại đi trọn con đường tình yêu của Chúa, để đưa mọi người đến với Chúa. Qua lời cầu bầu của Mẹ, xin cho Giáo xứ chúng con luôn được bình an trong vòng tay yêu thương của Người.

Văn Hiệp