Ngày 23/05/2026, tại Nhà thờ K’Long, Cha Phêrô Hoàng Đình Thụy (SDB) đã long trọng cử hành Thánh lễ tạ ơn 50 năm hồng ân linh mục và 51 năm dấu chân của các tu sĩ Salêdiêng Don Bosco in dấu trên vùng đất Đức Trọng. Nửa thế kỷ trôi qua là một bản trường ca tạ ơn của người mục tử đã dành trọn vẹn cuộc đời để “vâng lời Thầy thả lưới” giữa muôn vàn gian khó.
Niềm vui vỡ òa và Phép lành từ Tòa Thánh

Hiệp dâng Thánh lễ có cha Giuse Nguyễn Kim Khánh – Phó Giám tỉnh Dòng Salêdiêng Don Bosco Việt Nam, quý cha trong Hội dòng, cha Giuse Nguyễn Văn Bảo – nguyên Quản hạt Đức Trọng, cùng đông đảo tu sĩ nam nữ, thân nhân, ân nhân và cộng đoàn giáo dân từ khắp các giáo xứ, giáo sở nơi Cha Phêrô từng dấn thân phục vụ.
Trước khi bước vào Thánh lễ, cả cộng đoàn đã vỡ òa trong niềm vui khi Cha Phó Giám tỉnh công bố Phép lành Tòa Thánh của Đức Thánh Cha Leo XIV, đặc biệt ban cho Cha Phêrô nhân dịp Kim khánh Linh mục.
Mở đầu Thánh lễ, Cha Phêrô bùi ngùi chia sẻ lý do chọn K’Long làm nơi dâng lễ tạ ơn. Nơi đây chất chứa biết bao kỷ niệm, bởi cách đây 51 năm, từ Học viện Don Bosco Đà Lạt, ngài cùng anh em Salêdiêng đã đặt những bước chân tiên khởi đến Liên Khương – K’Long, từ đó dần mở rộng vòng tay mục vụ đến Bắc Hội, Nghĩa Lâm, Định An, K’Rèn…
Hành trình ơn gọi: “Vâng lời Thầy, con thả lưới”

Trong bài giảng lễ, Cha Phanxicô Xaviê Phạm Đình Phước, SDB – một người học trò cũ của Cha Phêrô – đã phác họa lại bức tranh ơn gọi 50 năm của ngài qua hai chiều kích: “Vâng lời Thầy, con thả lưới” và “Tôi xin hát mừng Chúa, Đấng cao cả uy hùng”.
Hành trình ấy được đánh dấu bằng những cột mốc không thể nào quên:
- Năm 1959 & 1968: Cậu bé Phêrô gia nhập Đệ tử viện Don Bosco Thủ Đức (1/9/1959) và tuyên khấn lần đầu (15/8/1968).
- Năm 1975: Giữa những biến động lịch sử, Thầy Phêrô cùng Cha Đaminh Phạm Xuân Uyển và các thầy thần học từ Đà Lạt đến Liên Khương. Các ngài vừa bươn chải lao động cùng giáo dân, vừa âm thầm duy trì ngọn lửa đức tin và sinh hoạt giới trẻ.
- Ngày 21/05/1976: Tại Học viện Don Bosco Đà Lạt, Đức cha Batôlômêô Nguyễn Sơn Lâm đã truyền chức linh mục cách âm thầm cho ba tu sĩ Salêdiêng, trong đó có thầy Phêrô. Một Thánh lễ truyền chức không giáo dân, không ca đoàn và không người thân hiện diện.
Dấu chân người mục tử giữa đại ngàn
Chỉ chưa đầy 24 giờ sau khi nhận bài sai đầu tiên về Cầu Đất, ngài đã phải rời đi. Đến tháng 6/1976, Cha Phêrô được trao phó họ đạo Bắc Hội và gắn bó máu thịt với cộng đoàn này suốt 28 năm (1976-2003).
Trong suốt 50 năm, dấu chân của ngài đã in hằn trên khắp các nẻo đường truyền giáo: Liên Khương, Bắc Hội, K’Long, K’Rèn, Định An, Nghĩa Lâm, Hóc Môn, Gia Lai, Bến Cát và hiện tại là Cần Thơ. Đặc biệt, cuộc đời ngài gắn bó sâu đậm với đồng bào dân tộc thiểu số: từ anh em K’Ho ở Phi Vàng, Phi Nôm, K’Long (Đức Trọng) đến bà con Jrai ở làng Đê, làng Bắc, làng Bàng (Gia Lai).
Năm 2025, dù đã bước sang tuổi 77, ngài vẫn vâng phục Hội dòng, lên đường đảm nhận vai trò Trưởng cộng đoàn Don Bosco Cần Thơ, tiếp tục nhiệt thành với mái ấm mồ côi, mục vụ sinh viên và đồng hành ơn gọi. Cha Phanxicô Xaviê xúc động đúc kết: “50 năm linh mục là 50 năm Cha Phêrô mang trên thân mình những dấu tích của Đức Giêsu: dấu tích của hy sinh, phục vụ, yêu thương đoàn chiên, của những đêm không ngủ vì giáo dân, những lần bắt đầu lại trong gian khó.” Hơn 18.250 Thánh lễ đã được cử hành trong suốt nửa thế kỷ qua là minh chứng sống động cho một cuộc đời không ngừng dâng lời tạ ơn giữa muôn vàn thiếu thốn và thử thách.

Âm vang bài ca tạ ơn
Cuối Thánh lễ, vị đại diện Hội đồng Giáo xứ K’Long đã thay lời cộng đoàn tri ân Cha Phêrô cùng các tu sĩ Salêdiêng đã góp phần gieo mầm và nuôi dưỡng đời sống đức tin tại vùng đất Đức Trọng suốt hơn nửa thế kỷ.
Trong lời đáp từ, Cha Phêrô nghẹn ngào nhớ về những năm tháng cùng lao động kiến thiết cộng đoàn với bà con K’Long. Ngài đặc biệt tri ân 9 gia đình đã bán đất cùng các ân nhân góp công xây dựng Trung tâm Don Bosco. “Ngày nào tôi cũng lần chuỗi cầu nguyện cho các ân nhân, xin Đức Mẹ Phù Hộ trả công và chúc lành cho tất cả những ai đã đồng hành với tôi,” Cha bộc bạch.
Niềm vui tạ ơn được nối dài khi cộng đoàn cùng tiến về Trung tâm Don Bosco K’Long. Những lời ca, điệu múa cùng âm vang cồng chiêng rộn rã bên dòng suối Đạ Tam dưới chân núi Voi đã khép lại một ngày hồng phúc, đọng lại trong tâm hồn mỗi người một niềm tri ân sâu sắc và tình gia đình Salêdiêng ấm áp.
Thông Xanh – Quang Ánh









