Trong tiết trời se lạnh, Giáng Sinh đã về trên khắp hành tinh mang theo bầu không khí rộn ràng của ngày đại lễ. Hôm nay, thứ Sáu ngày 24/12/2010, Giáo xứ Lạc Lâm đã long trọng tổ chức đêm mừng Chúa Giáng Sinh qua buổi diễn nguyện canh thức và Thánh lễ trọng thể.

Theo chương trình của Đoàn Thiếu nhi Thánh Thể, phải đến 20g00 chương trình hoạt cảnh mới chính thức bắt đầu. Thế nhưng ngay từ chiều, các ngả đường dẫn vào các lô xóm và trước cổng nhà thờ đã trở nên nhộn nhịp, đông đúc khác thường. Không chỉ có bà con giáo dân, mà còn có rất nhiều anh chị em không cùng tôn giáo cũng đến dạo chơi, ngắm cảnh quan, đèn sao, chụp hình lưu niệm bên hang đá và tham quan khuôn viên nhà thờ được trang hoàng lộng lẫy.

Đúng 20g00, chương trình hoạt cảnh mừng Chúa Giáng Sinh bắt đầu, tái hiện lại lịch sử ơn cứu độ qua các phần diễn xuất sâu lắng của các em thiếu nhi và các anh chị giáo lý viên:

  • Thiên Chúa tạo dựng muôn loài và dựng nên con người theo hình ảnh Ngài.

  • Hậu quả của việc bất tuân phục Thiên Chúa: Con người phải sa ngã và sống trong đau khổ, lầm than. Phân đoạn này đã để lại ấn tượng sâu sắc nhất cho cộng đoàn tham dự.

  • Dân Chúa mong đợi Đấng Messiah.

  • Sứ thần truyền tin cho Đức Maria và mầu nhiệm Giáng Sinh: Hoạt cảnh kết thúc với hình ảnh Chúa Hài Đồng Giêsu – Con Thiên Chúa – chào đời nơi hang lừa đồng hoang hiu quạnh, hòa trong tiếng hát ca nhảy mừng của các thiên thần loan báo tin vui cho muôn dân: Đấng Cứu Thế đã giáng sinh vì chúng ta!

Ngay sau khi kết thúc hoạt cảnh, tượng Chúa Hài Đồng được long trọng rước vào thánh đường để bắt đầu Thánh lễ đêm. Đoàn rước gồm các em thiếu nhi trong trang phục thiên thần, nhóm diễn nguyện, các anh chị giáo lý viên trong trang phục nhân vật hoạt cảnh, ban kèn, Ban Hành giáo, các thừa tác viên, lễ sinh, Thầy xứ, Cha phó Đa Minh và Cha xứ Giuse.

Thánh lễ diễn ra thật long trọng và sốt sắng. Trong bài giảng, Cha xứ Giuse mời gọi cộng đoàn đón nhận Chúa Giáng Sinh không chỉ trong ngày hôm nay, mà hãy biết mở rộng vòng tay nhân ái, yêu thương và phục vụ tha nhân, như chính Chúa Hài Đồng đã hạ mình đến với nhân loại.

Thánh lễ kết thúc với nghi thức rước Chúa Hài Đồng ra hang đá lớn ngoài trời, sau đó cộng đoàn cùng nhận phép lành cuối lễ từ Cha chánh xứ. Đặc biệt, trong bầu khí linh thiêng của Năm Thánh, Cha xứ đã gửi những lời chúc mừng tốt đẹp đến các cấp chính quyền và toàn thể bà con giáo dân. Giữa những tràng pháo tay giòn giã, bài thánh ca “Hang Belem” được cất lên rộn rã: “Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời…” đã khép lại một đêm canh thức trọn vẹn.

Xin cầu chúc cho cộng đoàn Giáo xứ Lạc Lâm nói riêng và tất cả mọi người trên toàn thế giới nói chung một mùa Giáng Sinh tràn đầy ân sủng, thánh đức và một năm mới An Khang – Thịnh Vượng. Nguyện xin Chúa Hài Đồng ban cho mỗi người trong Giáo xứ chúng con luôn biết noi gương Ngài, sống yêu thương và dấn thân phục vụ tha nhân.

Ban Truyền thông Giáo xứ Lạc Lâm