Vẫn như hằng năm, giáo xứ Lạc Viên luôn dành đêm 24/12 để canh thức mừng Chúa ra đời trong không khí hân hoan và linh thiêng. Lúc 8h00, ngày 24/12, trước sân tiền đình giáo xứ Lạc Viên, cha quản xứ cùng các ban ngành đoàn thể và tất cả giáo dân có mặt đông đảo để canh thức, lắng nghe Lời Chúa, rước kiệu Chúa Hài Đồng chung quanh nhà thờ và bắt đầu thánh lễ mừng Chúa Giáng Sinh.

Trong tâm tình và niềm vui giáng sinh, cùng với tiếng trống, tiếng trắc, tiếng kèn, đoàn rước đi xung quanh nhà thờ, tất cả tạo nên bầu khí tươi vui, trang trọng của lễ Giáng Sinh. Đặc biệt năm nay phần rước kiệu Chúa Hài Đồng mang màu sắc lễ hội có tính truyền thống của dân tộc với các chú lính thú mang cờ ngũ hành, đoàn kiệu với áo dài khăn đống, đoàn rước với trang phục cổ truyền và hiện đại, các chú lính kèn cùng các chú bé đánh trống gõ trắc, cộng thêm các em thiên thần làm cho bầu khí Giáng Sinh vừa trang trọng vừa linh thiêng. Ngay khi đoàn rước vào trong nhà thờ, thánh lễ được bắt đầu bằng những giai điệu quen thuộc của bài “cao cung lên”.

Thánh lễ canh thức Giáng Sinh do cha quản xứ chủ tế trở nên ý nghĩa, sâu sắc hơn qua bài giảng rất thực tế sống động về lịch sử của ngày lễ Giáng Sinh. Lễ Giáng Sinh là một lễ muộn màng trong lịch sử của phụng vụ, ban đầu chỉ có lễ Phục Sinh, vì thế về ngày giờ chính xác việc Chúa Giêsu sinh ra chỉ là vay mượn ngày lễ sinh nhật thần mặt trời của dân ngoại. Người Kitô hữu đã khéo “rửa tội” cho ngày lễ của dân ngoại thành ngày lễ Giáng Sinh của Chúa Kitô là mặt trời mới đem ánh sáng cứu độ đến cho nhân trần.

Thánh lễ kết thúc lúc 9h35, mang trong tâm thức mỗi người tín hữu niềm hân hoan, vì Chúa đã Giáng Sinh mở ra kỷ nguyên cứu độ. Mọi người ra về, nở những nụ cười trên môi và chúc nhau một mùa Giáng Sinh an lành, hạnh phúc.
Ngay sau thánh lễ, cha Quản Xứ cùng ban mục vụ và đại diện các đòan thể của Giáo Xứ cùng chính quyền địa phương đi thăm viếng hang đá và chúc mừng Giáng Sinh từng giáo xóm. Năm nay từng giáo xóm, từng con đường đều chung sức làm hang đá, trang trí đèn điện rất lung linh và ngồi lại với nhau bên bếp lửa than hồng nướng những sâu thịt rất ấm cúng. Ban truyền thông đã hóa trang thành những ông già Noel, truyền tải sứ điệp Giáng Sinh đến các em thiếu nhi của từng giáo xóm qua những niềm vui nho nhỏ.

“Nhưng dù Chúa Kitô có Giáng Sinh hàng trăm ngàn lần nơi máng cỏ mà không một lần sinh ra nơi tâm hồn chúng ta, hoặc chúng ta không đón nhận Ngài một cách chân thành và ấm nồng thì điều đó cũng chẳng có ý nghĩa gì” (trích lời giảng cha Quản xứ).
Anh Giao
Ban truyền thông GX Lạc Viên









