Mùa Chay là khoảng thời gian để mỗi người Ki Tô hữu chuẩn bị dọn mình sao cho thật xứng đáng nhằm chuẩn bị cử hành lễ Vượt Qua- tột đỉnh và trung tâm của năm phụng vụ. Bắt đầu cho khoảng thời gian ấy là Lễ Tro, thánh lễ nhắc nhở chúng ta về cội nguồn sự sống và sự sám hối trở về cùng Chúa.

Trong tâm tình của ngày lễ tro, giáo xứ Lạc Viên tổ chức thánh lễ tro như mọi năm. Về hình thức, mọi thứ đều một khuôn phép mà mỗi năm đều lặp lại, đó cũng là một ngày ăn chay kiêng thịt, cũng là việc nhận tro, song về nội dung, ai ai cũng mong muốn rằng mùa chay thánh này sẽ quyết tâm thay đổi đời sống và trau dồi lòng đạo đức để đón nhận Tin Mừng Phục Sinh trong sự thánh thiện, hiệp nhất hơn những năm trước.

Giáo xứ Lạc Viên như thường lệ, vẫn cử hành thánh lễ nhận tro hai lần: 5 giờ sáng và 6 giờ chiều. Thánh lễ sáng và chiều luôn chật cứng người tham dự. Những em nhỏ dường như cũng nhận thức đôi điều về sự ăn năn sám hối nên rất đông đảo các em thiếu nhi đến nhà thờ để được bỏ tro trên đầu. Các bà mẹ bế con cũng hằng mong cho đời sống tâm linh của con cái mình được nuôi dưỡng ngay từ bé bằng những việc đạo đức truyền thống của Giáo Hội.

Năm nay Giáo Xứ Lạc Viên sẽ tổ chức các buổi tĩnh tâm cho mọi thành phần trong Giáo Xứ vào các thánh lễ buổi sáng thứ Tư hàng tuần trong mùa Chay. Việc suy niệm qua các bài giảng của cha xứ, cầu nguyện, lãnh nhận bí tích Hòa Giải và tham dự thánh lễ sẽ giúp mọi người có những giây phút lắng đọng và hồi tâm để sám hối và canh tân trong sự ý thức : “Hỡi người, hãy nhớ mình là bụi tro, một mai người sẽ trở về bụi tro”.

Giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng ấy vẫn vang lên như một sự nhắc nhở hầu mỗi người chúng ta, già hay trẻ, thanh niên hay người lớn đều nhận thức được sự mỏng dòn của thân phận làm người nhưng sẽ được Thần Khí Thiên Chúa thổi vào thành thân xác phục sinh vinh hiển. Như vậy, đời sống của mỗi người Ki Tô hữu sẽ tốt hơn, thiết thực hơn và  gắn bó hơn với Chúa Ki Tô

 

Anh Giao

Ban truyền thông Gx Lạc Viên