Hòa chung niềm vui với Giáo hội trong ngày lễ kính hai Thánh Phêrô và Phaolô tông đồ, thánh lễ hôm nay đã long trọng và sẽ long trọng  hơn bởi cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ một lòng hiệp ý cầu nguyện cho Cha quản xứ Phaolô, ban cổ truyền và chưng bông nhân ngày Mừng Lễ Bổn Mạng.

Đúng 5 giờ sáng ngày 29/06/2013 tại nhà thờ Lạc Viên, tiếng kèn cùng với tiếng trống trắc quen thuộc của giáo xứ trổi vang khúc hòa tấu khởi đầu cho thánh lễ mừng kính đặc biệt hôm nay, ca đoàn Vô Nhiễm với lời ca nhập lễ trong khi đoàn rước tiến vào nhà thờ.

” Đoàn con hôm nay chung tiếng ca mừng dâng lên câu hát nhịp nhàng tâm tư ……”

Vâng, đoàn con của giáo xứ chung tiếng ca mừng lễ bổn mạng cha và nhiều gia trưởng, một vị cha hiền hòa, ít nói nhưng đầy tâm tư, cha đã làm và xây dựng giáo xứ Lạc Viên tưởng chừng như không thể nhưng đúng với cái tên của nó “Lạc Viên”. Nhóm chứng bông và các em cổ truyền đã đem lại nhiều màu sắc cho bầu khí phụng vụ, làm cho các thánh lễ của giáo xứ trở nên tươi đẹp và tôn nghiêm hơn. Mở đầu thánh lễ cha Quản xứ kêu mời cộng đoàn tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho Giáo hội, cho những người nhận hai thánh làm bổn mạng…và cảm động hơn khi nghe ngài nói “xin cầu nguyện cho tôi”. Thật ấm áp mối tình mục tử, mọi gắn kết yêu thương như trỗi dậy. Vì muốn được cầu nguyện, muốn được hiệp thông, muốn được sẻ chia trong sự quan phòng của Thiên Chúa mà con số giáo dân tham dự thánh lễ hôm nay đông đảo hơn. Từ chỗ nặng ân nặng nghĩa ấy, mọi người hiện diện trong Thánh lễ làm sao quên được những nỗ lực mà cha đang xây dựng từng ngày, xin tình yêu của Chúa giúp cha vượt qua mọi thử thách lo toan.

Thánh lễ diễn ra sốt sắng và trang nghiêm trong tình hiệp thông dâng trào, cuối Thánh lễ, là điệu múa của các em cổ truyền đã tập luyện bao ngày để tỏ lòng biết ơn dâng lên cha. Ông Chủ tịch HĐGX thay mặt cộng đoàn chúc mừng bổn mạng đến cha Quản xứ “Xin Thánh Bổn mạng luôn yêu thương và đồng hành với Cha trong mọi hoàn cảnh, nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho Cha. Trong tâm tình yêu thương, xin Cha Quản xứ nhận nơi chúng con bó hoa tươi thắm. Xin kính chúc Cha luôn an bình và hạnh phúc… 

Sau cùng với lời đáp từ của Cha Quản xứ, ngài cám ơn tất cả mọi  thành phần dân Chúa trong sự xúc động, ngài cám ơn ban chưng bông và các em thiếu nhi đã đem lại vẻ đẹp cho nhà thờ và cung thánh “ai đến nhà thờ này đều ngạc nhiên khi thấy trên bàn thờ có rất nhiều nhiều những đóa hoa được cắm thật nghệ thuật và điêu luyện….”

Chưa hết, sau thánh lễ các ban ngành đoàn thể đã cùng nhau vào nhà xứ một lần nữa tỏ lòng biết ơn cha bằng lời chúc mừng, như ban kèn, ca đoàn, nhóm gia trưởng, hiền mẫu, ban thừa tác viên, giáo lý viên, ban hội đồng ….

Một ngày đặc biệt đã khép lại trong tình yêu hiệp nhất giữa cha và con, cầu chúc cha xứ của chúng con luôn mạnh khỏe để tiếp yêu thương nâng đỡ đoàn chiên của cha trên con đường thập giá.

 Hải Đăng