Màn đêm còn bao phủ trong tiết trời se lạnh của núi rừng cao nguyên, tiếng chuông nhà thờ đã vang vọng hòa quyện vào làn sương mai. Tiếng nhạc cuả thánh đường đang len lỏi vào từng ô cửa nhỏ. Dường như mọi người đều nôn nao, rạo rực chuẩn bị cho thánh lễ mừng kính trọng thể Trái tim vẹn sạch Đức Maria mà giáo xứ Lạc Viên chọn làm bổn mạng.
Những bước chân nhộn nhịp hòa vào dòng người đông đúc tiến vào ngôi thánh đường. Lời kinh nguyện vừa dứt, tiếng kèn, tiếng trống đã vang lên dồn dập. Đoàn người rước kiệu Đức Mẹ tiến thẳng vào nhà thờ. Những màu áo xanh, đỏ, vàng,…của các đoàn thể mang từng nét riêng biệt nhưng tất cả đều hòa chung nhịp đập yêu thương, chung mối giây liên kết với Chúa và với nhau. Trên tay mỗi người là những bông hoa tươi thắm tượng trưng cho Hiệp dâng thánh lễ đồng tế hôm nay là cha xứ và cha phó giáo xứ Lạc Viên cùng cha Giuse Dương Chí Đạt – quản xứ giáo xứ Diom. Bầu không khí nghiêm trang, sốt sắng tràn ngập trong suốt thánh lễ. Có lẽ, mỗi người tham dự thánh lễ hôm nay sẽ phải suy ngẫm lại bản thân mình như lời mời gọi mà cha quản xứ – chủ sự thánh lễ đã nói trong bài giảng: “Hãy yêu như Chúa Giêsu và Mẹ đã yêu. Hãy sống như Chúa Giêsu và Mẹ đã sống. Hãy làm điều tốt cho tha nhân như Mẹ Maria đã làm ”. Còn chúng ta, chúng ta đã làm như thế nào?

Ước gì, mỗi người trong chúng ta sẽ nhận ra được tình yêu của Chúa lớn lao dường nào và Mẹ Maria chính là cầu nối trung gian để đưa chúng ta đến gần với Chúa hơn.
Sau thánh lễ, Cha quản xứ đã quy tụ mọi người tại hội trường giáo xứ để cùng chia sẻ niềm vui với nhau bằng một bữa ăn sáng thân mật. Niềm vui ấy càng được nhân lên qua tiếng hát, điệu múa dí dỏm của các đoàn thể. Những nụ cười cùng tràng vỗ tay gắn kết mọi người xích lại gần nhau hơn.

Nhân ngày lễ Trái Tim vẹn sạch Đức Maria – Bổn mạng giáo xứ, giải bóng đá thiếu nhi U 15 và giải bóng đá thanh niên giáo xứ Lạc viên được khai mạc ngay sau đó. Tham dự giải bóng đá năm nay là sự góp mặt của 10 đội. Trong đó: giải bóng đá thiếu nhi U15 gồm 5 đội: giáo khu 1, 2, 3, 4 và giáo khu B’Kăn thuộc giáo xứ Diom. Các đội tham dự giải bóng đá thanh niên giáo khu 1, 2, 3, 4 và đội bóng Ban giảng viên giáo lý. Các trận bóng đá sẽ diễn ra trong 8 tuần xen kẽ với nhau vào sáng và chiều các chủ nhật. Vào lúc 8g30, Cha quản xứ bắt đầu khai mạc cho giải bóng. Trận bóng đầu tiên giữa thiếu nhi giáo khu 2 và khu 3 bắt đầu ngay khi cha xứ tung trái bóng. Trái bóng vút cao như hứa hẹn một mùa giải đầy sôi nổi, nhiệt huyết.
![]() | ![]() |
Dù cái nắng chói chang ngày đầu hạ, nhưng sự hiện diện đầy đủ của Cha xứ, Cha phó, ban hội đồng giáo xứ, các cấp chính quyền địa phương cùng đông đảo cổ động viên nhiệt tình trong ngày khai mạc này đã nói lên sự quan tâm, nhiệt tình của mọi người trong giáo xứ nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các em thiếu nhi, giới thanh thiếu niên trong xứ nhà. Xin chúc cho mùa giải thành công tốt đẹp.
Mừng lễ Trái Tim vẹn sạch Đức Maria xin cho chúng con học nơi Mẹ thái độ kiên vững, trọn vẹn sống theo ý Thiên Chúa và một tâm hồn trinh khiết vẹn toàn thuộc về Thiên Chúa . Xin Mẹ giúp chúng con biết yêu thương như trái tim Mẹ hằng luôn thổn thức yêu thương để ơn Chúa sinh hoa kết quả trong đời sống chúng con.
Hương Nhu – Ban Truyền Thông










