“Trong trái tim Chúa yêu muôn đời con xin một chỗ nghỉ ngơi…..” Vâng trong tháng sáu, tháng mà Giáo Hội chọn để kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Toàn thể Giáo Hội được mời gọi mỗi người hãy có trái tim như Chúa, yêu thương bao dung, diệu hiền, khiêm nhường. Hòa vào tâm tình đó Giáo xứ Lạc Viên cũng hướng về trái tim Chúa với những hoạt động :

 *Rước Lễ Bao Đồng :

Sau những năm chuẩn bị về giáo lý cũng như về mặt đức tin và tâm hồn, vào lúc 5h sang ngày 4/6/2017, 19 em thuộc khối Giáo lý Kinh Thánh chính thức tự mình tuyên xưng đức tin, nhớ lại bí tích Thánh Tẩy và Thêm sức để long trọng rước Thánh Thể theo như tiến trình khai tâm Kitô giáo.

   *Bổn Mạng Ban Lễ Sinh :

Chiều 17/6 trước Chúa Nhật kính Mình Máu Chúa, các em lễ sinh cùng gia đình tề tựu về thánh đường Giáo xứ chuẩn bị tâm hồn cùng cộng đoàn Giáo xứ dâng thánh lễ tạ ơn mừng bổn mạng ban lễ sinh. Trong vai trò người phục vụ bàn thánh các em được mời gọi sống có mục đích như ngọn nến tỏa sáng hơn là những đốm sáng vô định của pháo hoa, cũng như các em được mời gọi hãy sống  yêu thương hy sinh phục vụ một cách chân thành nhất, vì biết đâu mai này chính các em sẽ là người dâng lễ nơi bàn thánh.

  *Rước Lễ lần đầu :

Vào lúc 5h sáng ngày 18/6, Giáo Xứ Lạc Viên long trọng tổ chức thánh lễ kính Mình Máu Chúa, cũng là ngày các em thuộc khối Giáo lý sơ cấp II  được xưng tội và rước lễ lần đầu. Cũng như các anh chị, các em được chuẩn bị về giáo lý và tâm hồn để đón nhận một nguồn sống mới, nguồn sống thiêng liêng từ bí tích Thánh Thể. Các em được khai mở về tầm quan trọng của bí tích Thánh Thể, cũng như lời nhắc nhở các em nên siêng năng tham dự thánh lễ cũng như siêng năng rước Mình Thánh Chúa với tâm hồn trong sạch để Chúa cùng đồng hành nâng đỡ hướng dẫn các em trong từng bước trưởng thành hơn về đức tin.

Cùng ngày, ban thể thao của Giáo xứ đã kết hợp cùng Đoàn thanh niên xã Lạc Xuân tổ chức khai mạc giải bóng đá thiếu nhi U 11 và U 15, qua việc kết hợp này giúp các em được vui chơi thư giãn sau một năm học tập và cũng như tạo điều kiện cho các em được giao lưu học hỏi với nhau không kể tôn giáo hay sắc tộc.

  *Lễ Bổn Mạng Giáo Xứ :

Cứ sau ngày kính Trái Tim Chúa Giê-su  là ngày kính Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ là bổn mạng Giáo xứ Lạc Viên, nhưng năm nay lại trùng với lễ thánh Gioan B nên Giáo xứ mừng trọng thể vào sáng Chúa nhật 25/6, và năm nay cũng là ngày ra mắt của Tân Hội Đồng Giáo Xứ nhiệm kỳ  2017-2021.   Sau thánh lễ ông thư ký Hội Đồng Giáo Xứ lên nói lời cảm tạ tri ân đến mọi người đã đồng hành cộng tác trong công việc xây dựng Giáo xứ trong nhiệm kỳ qua, rồi ông giới thiệu những thành viên ban Tân Hội Đồng đến hai cha và toàn thể cộng đoàn Giáo xứ. Sau nghi thức tuyên hứa, ông tân chủ tịch nói lời quyết tâm cùng lời ước nguyện cộng tác cùng cha xứ và mọi người để xây dựng Giáo xứ ngày một thăng tiến hơn. Sau thánh lễ là bữa ăn sáng nhẹ nhàng ấm áp trong tình cha con.

  *Lễ Bổn mạng Cha Quản Xứ…:

Giáo Xứ Lạc Viên long trọng dâng thánh lễ mừng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, và đây cũng là bổn mạng của cha quản xứ Phaolô Phạm Công Phương cùng ban chưng bông và đội lễ hoa của Giáo xứ. Trong thánh lễ cha quản xứ chia sẻ: “Phêrô và Phaolô là những con người không tự ti mặc cảm trái lại hai ngài dám đứng dậy, dám đi tới cùng, hai ngài không chết trong tội như Giuđa nhưng đứng lên làm lại cuộc đời. Các ngài ý thức sự yếu đuối bất toàn của mình để cần đến ân sủng của Chúa, các ngài đã biết nương tựa vào ơn Chúa để vượt thắng những giới hạn của bản thân và trên hết hai ngài là những tấm gương rao giảng Tin Mừng không mệt mỏi, không chùn bước trước nhng nghi nan…”. Vâng, không ai là hoàn hảo, ngay cả hai ngài cũng từng là những viên đá nứt nẻ nhưng hai ngài đã biết đứng dậy làm lại cuộc đời. Vậy mỗi người chúng ta có can đảm đứng dậy và tiến bước sau những lần vấp ngã không ?

Tháng Thánh Tâm qua đi nhưng không có nghĩa là chúng ta không cần tựa nương vào Trái Tim Chúa, trái tim đầy yêu thương và giàu thương xót. Xin mượn lời của thánh Phaolô: “ Khốn cho tôi nếu tôi không loan báo Tin Mừng” để muốn nói rằng mỗi người  chúng ta dù sống ở bậc sống nào thì cũng là chứng nhân Tin Mừng qua đời sống cầu nguyện, hy sinh, hiệp nhất và yêu thương. Qua đó trái tim của mỗi người sẽ trở nên trái tim của Chúa ngay giữa trần gian này.

Hoài Ân – Ban Truyền Thông GX. Lạc Viên