Hằng năm vào cuối mùa Giáng Sinh, Giáo xứ Lạc Viên (hạt Đơn Dương) thường tổ chức ngày họp mặt dành cho những anh chị em đi làm ăn xa quê đang tạm trú tại địa phương. Năm nay, dù Giáo hội mừng Ngày Thế giới Di dân vào Chúa nhật 16/01/2011, nhưng để tạo điều kiện cho anh chị em di dân kịp về quê ăn Tết sớm, Giáo xứ đã linh động tổ chức ngày gặp mặt vào Chúa nhật 09/01/2011.
Ban Mục vụ Di dân của Giáo xứ cho biết, hiện có 102 anh chị em di dân là tín hữu Công giáo thường xuyên tham dự phụng vụ tại đây. Trong đó, có 7 người vào Nam lập nghiệp đơn lẻ, còn lại thuộc 32 hộ gia đình (gồm vợ chồng và con cái). Đa số anh chị em có quê gốc tại Hải Dương, một số ở Nghệ An, vì hoàn cảnh kinh tế phải rời xa quê hương vào Nam sinh sống.
Trong Thánh lễ ban sáng, Cha quản xứ Phao-lô Phạm Công Phương đã kêu gọi cộng đoàn cầu nguyện và quan tâm nhiều hơn đến hoàn cảnh của những người xa quê. Ngài thẳng thắn nhìn nhận: Sự hiện diện của anh chị em di dân đôi khi có thể gây ra một vài xáo trộn nhỏ tại địa phương, nhưng xét một cách khách quan, họ đang đóng góp rất lớn vào sự phát triển kinh tế của các gia đình trong Giáo xứ. Từ đó, Cha xứ mời gọi mọi người hãy luôn tôn trọng, biết ơn và sẵn sàng giúp đỡ anh chị em di dân bằng lối sống bác ái, đối xử công bằng.

Buổi chiều cùng ngày, vào lúc 16g00, anh chị em di dân đã tập trung tại nhà thờ để tĩnh tâm và lãnh nhận Bí tích Hòa Giải. Tại đây, Cha quản xứ đã ngỏ lời chào trân trọng, đồng thời triển khai Sứ điệp ngày Thế giới Di dân lần thứ 97 của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI với chủ đề: “Một gia đình nhân loại duy nhất”. Tiếp đó, ngài cũng chia sẻ về định hướng của Hội đồng Giám mục Việt Nam qua Đại hội Dân Chúa (tháng 12/2010), đặc biệt nhấn mạnh đến mục vụ di dân: “Cần phải có kế hoạch mục vụ lâu dài nâng đỡ anh chị em di dân hợp thời và hợp cách, giúp họ hội nhập vào môi trường mới cũng như vào Giáo hội địa phương nơi họ sinh sống” (Số 31). Thánh lễ cầu nguyện cho anh chị em di dân đã diễn ra vào lúc 18g00 trong bầu khí sốt sắng, với sự chào đón nồng nhiệt từ các đoàn thể trong Giáo xứ.
![]() | ![]() |
Sau Thánh lễ, một buổi chia sẻ, trao đổi thân tình đã được tổ chức tại hội trường Giáo xứ, thu hút khoảng 120 anh chị em di dân tham dự (bao gồm cả anh chị em lương dân). Đặc biệt, buổi gặp gỡ năm nay có sự hiện diện của đại diện chính quyền địa phương xã Lạc Xuân (gồm Xã ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Công an, Hội Chữ thập đỏ, Hội Nông dân và Ủy ban các thôn…). Phát biểu mở đầu, Cha quản xứ khẳng định: “Là giáo dân, dù đi đâu hay ở đâu thì Giáo hội vẫn là nhà và Giáo xứ luôn như người mẹ hiền giang tay đón tiếp anh chị em. Đồng thời, là những công dân, chính quyền luôn có bổn phận đón nhận và tạo điều kiện thuận lợi để anh chị em sinh sống”.
![]() | ![]() |
Tại buổi tọa đàm, ông Trưởng ban Công an xã Lạc Xuân thông tin: Toàn xã hiện có khoảng 1.100 người tạm trú sinh sống, riêng địa bàn Giáo xứ Lạc Viên đã chiếm tới 700 người. Ông bày tỏ mong muốn mọi người tiếp tục tuân thủ pháp luật, chăm chỉ làm ăn và giữ gìn an ninh trật tự thôn xóm.
Buổi gặp gỡ cũng là nơi để anh chị em di dân trải lòng về những góc khuất trong cuộc sống mưu sinh:
Ông bà Nguyễn Văn Sỹ (đến Lạc Viên được 6 năm) chia sẻ về những rủi ro thiên tai khi đập xả lũ cuốn trôi hết hoa màu, vụ sau lại thất bại do giá rau sụt giảm, dù đã cố gắng thuê đất canh tác sau thời gian dài làm thuê.
Ông Nguyễn Văn Hải (vào Nam làm thuê nuôi vợ con ở quê gốc Hải Dương) cảm kích trước tấm lòng của nhiều gia đình tốt bụng tại Lạc Viên, nhưng cũng trăn trở khi một vài nơi chưa sòng phẳng tiền công lúc gặp thất thu.
Anh chị Phạm Văn Thoan (làm nghề thợ xây nhiều năm tại đây) bày tỏ ước mơ lập nghiệp lâu dài tại địa phương, dù số vốn tích lũy mua nhà hiện mới chỉ đạt 30%.
Thay mặt chính quyền địa phương, ông Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Lạc Xuân bày tỏ tình cảm trân trọng và đánh giá cao sáng kiến thiết thực của Linh mục quản xứ Lạc Viên, góp phần ổn định đời sống xã hội về mọi mặt.
Nhân dịp này, Giáo xứ Lạc Viên đã trao tặng những phần quà thiết thực (mỗi phần gồm 30 gói mì) như một sự sẻ chia với cuộc sống chắt chiu của anh chị em xa quê. Vì một số anh chị em phải tranh thủ về quê sớm để tiết kiệm chi phí xe cộ, đại diện di dân đã gửi lời cảm ơn và chúc Tết sớm đến Cha xứ cùng cộng đoàn. Đáp lại, Cha xứ đã mừng tuổi cho mỗi người một tờ 2.000 đồng mới tinh, cùng lời chúc ước mong số tiền này sẽ được “nhân lên gấp trăm, gấp ngàn lần” trong năm mới 2011.
Ngày hội ngộ khép lại bằng bữa cơm Tất niên ấm áp, chan hòa tình thân. Ông Bí thư xã Lạc Xuân xúc động nhận xét: “Lạc Viên đúng là đất lành chim đậu nên mọi người mới tìm về, và chính tấm lòng mến khách của đất và người nơi đây đã giữ chân họ”.
Buổi gặp mặt khép lại nhưng mở ra một tầm nhìn mục vụ ý nghĩa. Kinh nghiệm cho thấy, khi được Giáo hội địa phương quan tâm đúng mức, chính anh chị em di dân sẽ trở thành những chủ thể năng động, tích cực tham gia vào các sinh hoạt mục vụ và công cuộc loan báo Tin Mừng tại nhiệm sở mới.
Ban truyền thông Giáo Xứ Lạc Viên












