Vòng chung kết giải bóng đá Thanh niên và giải bóng đá U15 Giáo xứ Lạc Viên đã khép lại, niềm vui chiến thắng và sự nuối tiếc vì bỏ lỡ mất danh hiệu vô địch thể hiện trên từng khuôn mặt của mỗi cầu thủ. Giải bóng đá chắc chắn sẽ để lại nhiều bài học và âm vang trong mỗi người về tinh thần chiến đấu, tính đoàn kết, sự nỗ lực cố gắng hết mình để có thể đạt được mục tiêu của mình…, góp phần giáo dục rèn luyện con người cả về thể chất lẫn tinh thần. Đó cũng chính là mục tiêu chính của giải bóng đá.

       Sáng ngày 21/07/2013, tại sân bóng đá Giáo xứ Lạc Viên đã diễn ra 2 trận cầu hấp dẫn của giải bóng đá U15 và giải bóng đá thanh niên. Thời tiết mát mẻ như muốn góp phần cho giải đấu và khán giả đến tham dự. Trên sân, bầu không khí thật náo nhiệt bởi sự cổ động nhiệt tình của người hâm mộ cũng như lòng háo hức chờ đợi chiến tháng đến từ các đội. Các cầu thủ của hai trận bóng cũng không phụ lòng mong đợi của khán giả, họ đã chiến đấu hết mình và khán giả không ngớt hò reo để cổ vũ cho những pha phóng đẹp mắt và đầy kịch tính.

Hai đội tuyển U15 đã xuất sắc vượt qua các đối thủ của họ ở vòng loại để tiến vào trận chung kết là đội B’Kăn và đội Giáo khu I.

Hiệp 1 diễn ra hết sức chậm rãi nhưng gay cấn, hai đội như thăm dò nhau về lối chơi và chiến thuật, nên họ cẩn thận từng động tác một trong những pha bóng của mình, Cơ hội dứt điểm được chia đều cho cả 2 đội, tuy nhiên đội tuyển B’Kăn có phần lợi thế hơn về thể lực và các chân sút cũng sắc sảo hơn.

Cuối hiệp 1, các cầu thủ vẫn duy trì tinh thần chiến đấu hăng say hết mình, họ đã làm cho khán giả nhiều lần thót tim bởi nhiều pha bóng nguy hiểm. Trên sân nổi bật lên thủ thành Duy Khang, người rất nhạy bén cứu thua liên tiếp những pha tấn công nhạy bén của các cầu thủ B’Kăn. Hiệp 1 đã khép lại với tỉ số 0-0.

Hiệp 2 bắt đầu với những pha tấn công liên tục đến từ 2 phía. Cột dọc và xà ngang cũng giúp 2 thủ thành của cả 2 đội cứu thua nhiều pha tấn công dồn dập, khán giả không ít lần phải thốt lên khen ngợi. Càng về cuối trận đấu, đội tuyển Giáo khu I càng thể hiện rõ sự yếu kém hơn về thể lực. Sau những đợt tấn công liên tục, vào những phút cuối của hiệp 2, Cầu thủ số 14 Yang Trú đã xuất sắc ghi bàn mở tỉ số cho đội tuyển B’Kăn.

Bàn thắng duy nhất này đã ấn định chiến thắng 1-0, mang lại chiếc cúp vô địch cho đội tuyển U15 B’kăn ngay trên sân khách.

Hai đội tuyển xuất sắc nhất của giải bóng đá Thanh niên lọt vào vòng chung kết là đội tuyển Giáo khu VI và đội tuyển Giáo lý viên.

Tiếp đến là trận đấu mà nhiều người mong đợi. Trận đấu diễn ra giữa hai đội tuyển hạt giống của giải, hứa hẹn những pha bóng hấp dẫn và đầy kịch tính.

Năm 2012, đội tuyển Giáo khu IV đã chiến đấu ấn tượng và đem về chiếc cúp vàng cho Giáo khu. Giáo khu IV nắm trong tay những cầu thủ nhanh nhẹn và dày dạn kinh nghiệm, họ có những tiền đạo sắc sảo và dàn hậu vệ vững chắc.

Đội tuyển Giáo lý viên cũng không kém phần mạnh mẽ, họ đang nắm giữ những cầu thủ trẻ tài năng như Nhật Huy, Minh Nhâm, Trí Thành, đây là những chân sút vàng của Giáo xứ. Và đặc biệt hơn, đội giáo lý viên như hổ chắp thêm cánh do hậu vệ vững chắc Quốc Khanh đã cùng giáo khu IV đoạt cúp năm 2012 chuyển qua thi đấu cho đội Giáo lý viên. Tại vòng loại, đội Giáo lý viên đã chạm trán giáo khu IV và chiến thắng với tỉ số cách biệt 7-1. Và hôm nay, họ là hạt giống số 1 cho chức vô địch năm nay.

Bắt đầu hiệp 1, các cầu thủ của cả 2 đội như đã hiểu nhau, họ nhập cuộc với tốc độ khá cao. Đội Giáo lý viên với sức trẻ và sự tự tin, với những pha phối hợp ăn ý đẹp mắt, họ giữ bóng nhiều hơn và số lần tấn công cũng lấn át đối thủ, tuy nhiên thủ thành Quốc Trung đã xuất sắc nhiều lần cứu thua cho Khu IV.

Giáo khu IV tuy bị lấn lướt về lối chơi nhưng họ khá bình tĩnh, những đường bóng đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả, họ đã lợi dụng kẽ hở và sự chủ quan của đối phương đang tập trung tấn công đối thủ. Đình Tỏa đã bất ngờ tung cú sút dứt điểm mang lại tỉ số 1-0 ngay giữa hiệp 1.

Ngay sau đó Giáo lý Viên đã có cơ hội gỡ hòa khi được hưởng quả đá phạt đền, tuy nhiên, Thanh Nhâm đã không chiến thắng được thủ thành Quốc Trung. Đội Giáo lý viên đã bắt đầu mất bình tĩnh và lộ ra nhiều kẽ hở, không bỏ lỡ cơ hội, Hữu Thiện đã gi bàn nâng tỉ số cách biệt lên thành 2-0.

Sang hiệp 2, đội tuyển Giáo lý viên dâng lên tấn công ngay từ đầu với hy vọng lật ngược tình thế. Giáo Khu IV lúc này tỏ ra khá điềm tĩnh, họ chơi lối phòng thủ tấn công và đã cản phá rất tốt những pha tấn công dồn dập từ phía đối thủ. Trận đấu trôi dần về cuối hiệp, Những chú ngựa chiến tài năng nhưng non kém hơn về tuổi tác và kinh nghiệm của đội Giáo lý viên đã dần cạn kiệt sức lực, họ dần bị cuốn theo lối chơi chậm rãi nhưng cứng rắn của Giáo khu IV. Với lợi thế về thể lực và kinh nghiệm, Giáo khu IV đã tiếp tục ghi bàn do công của Thanh Bình, ấn định chiến thắng 3-0, bảo vệ thành công chức vô địch của mình.

Trận đấu khép lại với niềm vui chiến thắng tràn ngập của Giáo khu IV, không chỉ riêng các cầu thủ, mà đặc biệt hơn cả là phụ huynh, là những khán giả đã hết lòng ủng hộ nhiệt tình. Bên cạnh đó, nỗi buồn vì đã để tuột mất chức vô địch trong gang tấc của đội còn lại cũng gây tiếc nuối cho nhiều người hâm mộ và trong lòng mỗi cầu thủ.

Phần trao giải thưởng cho giải bóng đá Thanh niên :

Ø      Giải nhất                              : Giáo khu IV

Ø      Giải nhì                               : Giáo lý viên

Ø      Giải ba                                  : Giáo khu I

Ø      Giải phong cách                : Giáo lý viên

Ø      Cầu thủ xuất sắc nhất     : Cầu thủ Minh Nhâm của đội Giáo lý viên.

Ø      Thủ môn xuất sắc nhất: Thủ môn Quốc Trung của đội Giáo khu IV

Phần trao giải thưởng cho giải bóng đá U15 :

Ø      Giải nhất                              : B’Kăn

Ø      Giải nhì                               : Giáo khu I

Ø      Giải ba                                  : Giáo khu II

Ø      Giải phong cách                : Giáo khu II

Ø      Cầu thủ xuất sắc nhất     : Cầu thủ Tiến Anh của đội Giáo khu IV.

Ø      Thủ môn xuất sắc nhất: Thủ môn Duy Khang của Giáo khu I.

Trận đấu đã khép lại, nhưng nó sẽ không ngủ yên mà để lại dấu ấn trong cuộc đời mỗi cầu thủ, của những người tổ chức và cả những khán giả nhiệt tình. Một cách nào đó, giải đấu cho ta bài học về tinh thần chiến đấu đến cùng, thắng không kiêu, thua không nản, về sự cố gắng nỗ lực hết mình để đạt được mục đích của cuộc đời, về tinh thần đồng đội, về tính kỷ luật. Thể thao còn giúp rèn luyện con người cả về tinh thần và thể chất. Có sức khỏe minh mẫn, thể chất cường tráng, mỗi giáo dân, công dân nhất định sẽ sống tốt, góp phần xây dựng một gia đình, một xã hội đẹp tươi theo tinh thần Kitô giáo. Đó cũng chính là nội dung chia sẻ của Lm. Phaolô Phạm Công Phương trong bài phát biểu trước lễ trao giải thưởng.

Trong lễ trao giải, Ông Nguyễn Thanh Hải hiện là phó chủ tịch UBND chuyên trách mảng Văn hóa Xã hội xã Lạc Xuân cũng hiện diện và có đôi lời tâm tình. Ông rất vinh dự khi Giáo xứ đã tổ chức thành công giải bóng đá thanh thiếu niên: “Đây thực sự là một sân chơi bổ ích, là nơi để mọi người có thể giao lưu, vui chơi học hỏi”. Ông rất cám ơn ban tổ chức và mọi người đã góp phần cho sự thành công của các hoạt động phong trào văn hóa. Ông rất mong phong trào sẽ được tiếp tục và phát huy ngày một tốt đẹp hơn.

Phạm Đức Hiệu – Hải Đăng