Trong tâm tình cảm tạ tình thương của Chúa Kitô Vua vũ trụ cũng là Bổn Mạng của Giáo xứ Phú Hiệp, sáng ngày 10 tháng 8 năm 2017 Giáo Xứ hân hoan mừng đón Cha Tân Quản xứ Phêrô Trần Văn Hội và Cha Tân Phó xứ Phaolô Đỗ Đức Huy.

PHÚ HIỆP – NHỮNG NẺO ĐƯỜNG YÊU THƯƠNG

Tên gọi Giáo xứ Phú Hiệp là sự kết hợp chữ đầu trại định cư Phú Lạc và chữ cuối của trại định cư Nam Hiệp khi Cha Gioan Baotixita Hà Đức Toán được Đức Cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi ủy quyền di dời hai trại này về đồn điền Ourgaud thuộc huyện Di Linh ngày 2 tháng 8 năm 1954. Sau đó, đến ngày 16 tháng 12 năm 1955 Giáo Xứ được thành lập với số giáo dân khi đó chỉ chừng 275 người. Đến nay, con số ấy đã lên đến 8000 người.

Kế nhiệm Cha Gioan Baotixita là Cha Đaminh Trần Đức Tuấn. Trong quãng thời gian hơn 40 năm phục vụ Giáo xứ, Cha đã xây dựng cơ sở vật chất cũng như lo lắng cho giáo dân về đời sống thiêng liêng. Năm 2010 Cha được Chúa gọi về trong sự thương tiếc ngậm ngùi của giáo dân.

Sau một năm được các Cha quản nhiệm giúp đỡ, đến cuối năm 2011, Cha Giuse Nguyễn Văn Khấn đã được bổ nhiệm làm Quản xứ Phú Hiệp. Với thời gian 6 năm sống cùng giáo dân, Cha đã hy sinh rất nhiều cho công việc mục vụ của Giáo xứ Phú Hiệp và của hạt Di Linh. Cha đã xây dựng những dãy phòng học giáo lý cho các em thiếu nhi, cải tạo khuôn viên xanh xung quanh nhà thờ… Ngày 7 tháng 8 vừa qua, Cha đã tạm biệt Giáo xứ và đến nhận nhiệm sở mới tại Giáo xứ Bảo Lộc.

Ngày 10 tháng 8, Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương đã bổ nhiệm Cha Phêrô Trần Văn Hội làm Quản xứ kế nhiệm và Cha Phaolô Đỗ Đức Huy làm Phó xứ. Với kinh nghiệm mục vụ ở nhiều nơi như Giáo xứ Chánh tòa Đà Lạt, Giáo xứ Chi Lăng, Giáo sở Trại Hầm, Giáo Điểm Đạ Sar, cùng quãng thời gian du học tại Pháp và 3 năm phục vụ công tác đào tạo linh mục tại Đại Chủng Viện Minh Hòa, chắc rằng Cha sẽ mang một luồng gió mới thổi mát vào mảnh đất Phú Hiệp thân yêu này. Cùng cộng tác với Cha Tân Quản xứ là Cha Phó xứ Phaolô, mang tinh thần người trẻ và lòng hăng say phục vụ, Cha Phaolô sẽ khơi dậy sức sống nhiệt huyết nơi mỗi tín hữu trong đời sống thiêng liêng cũng như trong mọi sinh hoạt của Giáo xứ.

Cũng trong Thánh Lễ nhận xứ, Cha Tân Quản xứ Phêrô cùng Cha Tân Phó xứ Phaolô đã gửi lời chào đến giáo dân Giáo xứ Phú Hiệp: “Kính thưa quý cộng đoàn các Soeurs đang làm việc trong Giáo xứ Phú Hiệp, kính thưa quý cố ông, cố bà, quý ông bà anh chị em giáo dân Giáo xứ Phú Hiệp, anh em chúng tôi xin trân trọng kính chào tất cả mọi người trong Giáo xứ, anh chị em người Dân tộc cũng như anh chị em người Kinh. Xin kính nhờ quý ông bà anh chị em cho chúng tôi được gửi lời chào thân ái đến những người không thể hiện diện ở đây hôm nay. Cách riêng xin cho chúng tôi gửi lời chào đến các vị cao niên và những người đau lâu ốm dài ở trong Giáo xứ. Xin cảm ơn Hội đồng Giáo xứ, các Ban ngành đoàn thể đã dày công sức chuẩn bị cho Thánh Lễ hôm nay và đã đón tiếp hai anh em chúng tôi trong lòng tin, sự trọng thị và trong nụ cười. Cha chào chúng con – các em thanh thiếu niên và các em thiếu nhi trong Giáo xứ. Xin Chúa tiếp tục nhìn chúng con với ánh mắt yêu thương, tin tưởng và chúc lành cho chúng con”. Lời chào tuy đơn sơ nhưng thật ấm áp và chan chứa tình thương mến. “Từ giờ phút này, tôi thuộc về anh chị em”, lời Cha Tân Quản xứ đã nói cũng chính là cánh cửa mở ra một chân trời mới, một hành trình phát triển mới để rồi cha–con cùng nhau xây dựng Giáo xứ ngày càng đúng với tên của mình “vừa Phú vừa Hiệp”: Phú về của cải tinh thần vật chất, Hiệp vì lúc nào cũng chan chứa yêu thương và đồng tâm nhất trí trong những lo toan và buồn vui của cuộc sống.

Giáo xứ Phú Hiệp – cộng đoàn đông đảo, sinh động và giàu truyền thống từ hôm nay sẽ mở rộng con tim để đón mừng hai Cha Tân Quản xứ và Tân Phó xứ về với Giáo xứ trong niềm tin và lòng yêu mến.

BÍ TÍCH THÁNH THỂ – TÌNH YÊU CỦA SỰ HIỆP NHẤT

Thánh Lễ Nhận Xứ của Cha Phêrô và Cha Phaolô được Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương, Giám mục Giáo phận Đà Lạt cử hành cùng 68 Cha trong Giáo phận vì tình thương mến đã đến cầu nguyện cho hai cha trong ngày nhận nhiệm sở mới. Bên cạnh đó, còn có sự tham dự đông đảo của quý tu sĩ nam nữ, quý chủng sinh, quý ân nhân, thân nhân và bà con giáo dân Giáo xứ Phú Hiệp.

Không khí đón tiếp tưng bừng và nhộn nhịp bởi tiếng kèn, tiếng trống và những tràng pháo tay giòn dã chào mừng quý quan khách đến với Giáo xứ.

Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha Antôn đã có những tâm tình tưởng nhớ, biết ơn các cha đã có công xây dựng Giáo xứ cùng lời cảm ơn Cha Giuse tiền nhiệm. Sau đó, Đức Cha đã giới thiệu Cha Phêrô Trần Văn Hội – Tân Quản xứ và Cha Phaolô Đỗ Đức Huy – Tân Phó xứ Giáo xứ Phú Hiệp đến quý Cha cùng Cộng Đoàn. Cũng nhân dịp này, Đức Cha Antôn tái bổ nhiệm Cha Đaminh Trần Thả làm Quản hạt Giáo hạt Di Linh trong nhiệm kỳ 5 năm. Sau lời giới thiệu của Đức Cha, cha Chưởng ấn Gioan Bosco Hoàng Văn Chính đã đọc các văn thư bổ nhiệm Cha Quản hạt Dilinh, Cha Tân Quản xứ và Cha Tân Phó xứ. Tiếp đó, Đức Cha trao chìa khóa Nhà Thờ cho Cha Tân Quản xứ như dấu chỉ sự chăm sóc đoàn chiên Chúa trao. Kế đến, cha Quản hạt Đaminh và Cha Tân Quản Xứ Phêrô cùng ra trước bàn thờ để tuyên xưng Đức Tin. Thánh Lễ tiếp tục với Kinh Vinh Danh và phần Phụng Vụ Lời Chúa.

Sau bài giảng của Đức Cha An tôn về mẫu gương thầy Phó tế Laurensô, Cha Tân Quản xứ ra trước Đức Giám Mục lập lại lời hứa ngày chịu chức Linh mục. Tiếp đó, Đức Cha đưa Cha Tân Quản xứ đến những nơi có liên hệ tới trách vụ Quản xứ như ghế Chủ tọa, Tòa giải tội, Chuông nhà thờ và Nhà Tạm. Thánh lễ nối tiếp với Lời Nguyện Tín Hữu và phần Phụng Vụ Thánh Thể.

Trong phần Trao Bình an, Cha Tân Quản xứ và Cha Tân Phó xứ đã lần lượt bắt tay chúc bình an các cho những đại diện của các thành phần trong Giáo xứ. Cuối Thánh Lễ, vị đại diện Giáo xứ Phú Hiệp gửi lời cám ơn đến Đức Cha, quý Cha, quý tu sĩ nam nữ cùng quý khách đã đến hiệp dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho Giáo xứ. Đồng thời, Vị Đại Diện cũng ngỏ lời chúc mừng tới Cha Tân Quản xứ và Cha Tân Phó xứ. Giáo xứ đã dâng lên Đức Cha, Cha Quản hạt cùng hai Cha Tân Quản xứ và Tân Phó xứ những lẵng hoa tươi thắm với tấm lòng con thảo.

Sau đó, Cha Tân Quản xứ đã có những lời tâm tình và lời chào thân ái đến cộng đoàn Giáo xứ Phú Hiệp. Cha cũng gửi lời cảm ơn đến Đức Cha, Quý Cha và Cộng Đoàn đã hiện diện trong Thánh Lễ hôm nay. Sau cùng, Đức Cha đã có những lời chia sẻ và chúc mừng đến hai cha cùng cộng đoàn Giáo xứ.

Nguyện xin Chúa Kitô Vua qua lời chuyển cầu của Đức Maria và hai Thánh Quan Thầy ban tràn đầy ơn lành hồn xác để hai cha tiếp tục kế thừa và phát huy những thành quả mà các cha tiền nhiệm đã thực hiện. Cầu chúc Giáo xứ Phú Hiệp sẽ ngày càng đoàn kết, gắn bó, yêu thương, hợp nhất trong tình liên đới với Giáo hội địa phương cũng như Giáo hội hoàn vũ.

Niềm vui ngày nhận xứ được nối dài bằng bữa tiệc thân mật, ấm cúng trong khuôn viên nhà xứ.

MARIA THY NGA