Sáng Chúa nhật, ngày 02 tháng 07 năm 2023, lúc 09h15, trong tiếng cồng chiêng cùng những tiếng vỗ tay hân hoan, Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh đã đến Giáo xứ Suối Thông, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Giáo xứ. Cha Quản xứ Tôma Phạm Quang Hào, Cha Phó xứ và cộng đoàn đã chờ đón sẵn sàng trong sự yêu mến vị cha chung của giáo phận.
Nhân dịp này có 38 em được Rước Lễ Lần Đầu và 29 em được nhận lãnh Bí tích Thêm Sức. Đồng tế với Đức Cha trong thánh lễ này, ngoài 2 Cha giáo xứ, còn có Cha Quản hạt Đơn Dương Vinhsơn Đỗ Quang Dung, quý Cha trong và ngoài giáo hạt.
Mở đầu Thánh lễ Đức Cha nói: ”Hôm nay, Giáo xứ Suối Thông hân hoan mừng kỷ niệm 50 năm thành lập giáo xứ, chúng tôi xin chia sẻ niềm vui và chúc mừng giáo xứ cùng Cha Quản xứ Tôma, Cha phó… Giáo phận biết ơn các Cha xứ tiền nhiệm, Dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ… đã hiện diện với giáo xứ 50 năm qua. Sau này có Dòng nữ Đaminh Rosa Lima, các bậc tiền nhân, Cha xứ, Cha phó đương nhiệm, cùng tất cả quý Thầy, quý Sơ, quý ông bà, anh chị em đã hiệp thông, tham gia, cộng tác trong sứ vụ, để có được Giáo xứ Suối Thông như ngày hôm nay…Chúng ta tạ ơn Chúa!”
Trong bài giảng, Đức Cha nói về Bí tích Thánh Thể, về Chúa Giêsu Thánh Thể. “…Chúng ta rước lễ là rước chính Chúa Giêsu vào trong con người chúng ta, riêng Bí tích Thánh Thể là có rước lần đầu, rước mỗi ngày và rước trước lúc chết…”
Với các em sắp lãnh Bí tích Thêm Sức, Đức Cha nhấn mạnh về Chúa Thánh Thần: “…Hoa quả của Thần Khí là: Bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ…và các con hãy làm chứng cho Chúa nơi môi trường mình sống: nơi gia đình, khu xóm, trường học, công sở vv…”
Thánh lễ được cử hành trang nghiêm trong tâm tình tri ân sâu lắng. Cuối Thánh lễ, ông Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ cảm ơn Đức Cha, quý Cha, quý Tu Sĩ, quý Hội đồng các Giáo xứ trong Giáo hạt Đơn Dương, cùng toàn thể quý khách.
“Năm mươi năm hiệp hành Chúa thương ban phúc lộc.
Muôn ngàn đời hiệp thông chúng con sống tạ ơn.”
Cầu chúc cho Giáo xứ Suối Thông mãi mãi được như vậy, và nhất là như lời Đức Cha Đaminh nhắn nhủ nhiều lần trong Thánh lễ này là hiệp thông, tham gia, sứ vụ.
Bài viết: Antôn Nguyễn Khánh
Hình ảnh: Giuse Đinh Chương
