“Hồng ân Thiên Chúa bao la. Muôn đời con sẽ ngợi ca ơn Người.”
Hoà trong niềm vui và tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, Giáo xứ Tân Bùi hân hoan mừng 70 năm hình thành và phát triển (1955 – 2025), một chặng đường đong đầy hồng ân.
Từ những ngày đầu hình thành khó khăn, trải qua biết bao biến chuyển của thời cuộc, dưới sự quan phòng của Thiên Chúa và sự bầu cử của Thánh Cả Giuse Bổn mạng Giáo xứ, cũng như sự đồng hành của các vị chủ chăn, quý Tu sĩ nam nữ, và qua bao thế hệ giáo dân đã chung tay xây dựng nên một cộng đoàn đức tin sống động, hiệp nhất, yêu thương và đầy tinh thần ra đi loan báo Tin Mừng.
Trong hành trình 70 năm ấy, không phải là một khoảng thời gian ngắn, và đối với Giáo xứ Tân Bùi, đó là một hành trình Đức Tin đầy ắp những câu chuyện về lòng kiên trì, sự hy sinh và tình yêu thương vô bờ bến của tình người và tình yêu Thiên Chúa. Đây không chỉ là nơi nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng mà còn là chiếc nôi ươm mầm ơn gọi và lan toả Tin Mừng giữa cuộc sống hôm nay.
Thánh lễ tạ ơn được cử hành long trọng vào lúc 9g30, thứ Năm 03/07/2025, với sự hiện diện của Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh – Giám mục Giáo phận Đà lạt , Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường – Giám mục Giáo phận Thanh Hoá , Cha Phaolo Lê Đức Huân Đại Diện Giám mục – Đặc Trách Người Dân Tộc, Cha Quản hạt Bảo Lộc Giuse Trần Đức Liêm, Cha Quản xứ Giáo xứ Tân Bùi – Giuse Phan Đào Thục, cùng với 63 Cha đồng tế. Đông đảo quý Tu sĩ nam nữ, quý ân – thân nhân, quý khách gần xa cùng hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn với toàn thể cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Tân Bùi. Những lời kinh tiếng hát hoà quyện trong bầu khí linh thiêng như lời cảm tạ sâu xa dâng lên Thiên Chúa, Đấng đã yêu thương, đồng hành, gìn giữ và chúc lành cho Giáo xứ trong suốt 70 năm qua.
Trong bài giảng Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường chia sẻ: “70 năm hồng ân không miễn chuẩn cho chúng ta mọi khó khăn và thách thức trên con đường lữ hành đức tin. Như Thánh Giuse sẵn sàng đón nhận Đức Maria dù chưa hoàn toàn hiểu biết ý định nhiệm màu của Thiên Chúa, đôi khi, chúng ta cũng phải đưa ra những quyết định đầy can đảm và phó thác. Nhờ niềm tin sâu xa và sự vâng phục tuyệt đối mà Thánh Giuse đã trở nên công cụ tuyệt vời trong kế hoạch của Thiên Chúa. Giáo xứ Tân Bùi của chúng ta hôm nay, cũng được mời gọi thực thi sứ mạng của mình như vậy…Mỗi người con của Giáo xứ Tân Bùi cũng được kêu mời trở thành những Kitô hữu mang trái tim dịu dàng, tạo bóng mát chở che những người khác, đặc biệt là những người nghèo khổ, bất hạnh và yếu đuối…Chúng ta hãy tin tưởng vào sự trợ giúp của Thánh Giuse, năng chạy đến với Ngài, kiên trì dâng lời cầu xin lên Ngài. Nếu đặt niềm hy vọng vào sự bầu cử của Ngài, chúng ta sẽ không thất vọng. Chúng ta hãy chung tay xây dựng Giáo xứ Tân Bùi – như lời Đức Cha Giáo phận kêu gọi – trở thành một cộng đoàn loan báo Tin Mừng – không những bằng lời nói mà bằng đời sống thánh thiện, liên đới, phục vụ và dấn thân trong xã hội…Kỷ niệm 70 năm thành lập Giáo xứ là dịp để chúng ta tạm dừng, nhìn lại và bước tới. Tạ ơn Chúa vì quá khứ đầy ân sủng, và hướng về tương lai với tâm hồn rộng mở. Với đôi tay xây dựng và với con tim tràn đầy hy vọng. Trong viễn cảnh đó chúng ta hãy siêng năng đến với Thánh Cả Giuse – Đấng Bảo Trợ Giáo xứ chúng ta, Đấng vẫn đang đồng hành, gìn giữ và cầu bầu cho chúng ta. Ngài không phải chỉ là một con người của quá khứ, mà còn là mẫu gương cho các thế hệ hiện tại và tương lai. Theo gương Người chúng ta can đảm tiến bước và làm chứng cho Chúa Giêsu, cùng nhau loan báo Tin Mừng, cùng bước đi trong niềm tin yêu và hy vọng.”
Sau Thánh lễ, là văn nghệ và tiệc liên hoan mừng 70 năm thành lập Giáo xứ.
Nguyện xin Thiên Chúa tiếp tục tuôn đổ muôn ơn lành, để Giáo xứ Tân Bùi luôn vững bước trong đức tin, cháy sáng trong đức mến, và sinh hoa trái trong niềm hy vọng trên hành trình mới phía trước.
“Quá khứ là ân sủng – hiện tại là cơ hội – tương lai là hy vọng.”
Truyền thông Giáo xứ Tân Bùi & Giáo hạt Bảo Lộc