Lúc 09 giờ 30 ngày 07/ 10/2024, Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh đã dâng thánh lễ tạ ơn và cầu nguyện cho Giáo xứ Tân Hà nhân 70 năm ngày thành lập giáo xứ. Đồng tế với Đức Cha Đaminh có Cha Giám tỉnh dòng Chúa Cứu thế, Cha Phaolô Vũ Đức Vượng Quản hạt Mađaguôi, quý Cha trong Giáo hạt Bảo Lộc, quý cha đã công tác mục vụ tại giáo xứ. Hiệp dâng thánh lễ còn có quý Tu sỹ nam nữ và cộng đòan giáo dân giáo xứ.
Với tâm tình cảm tạ tri ân, Ông Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ đã trình bày lên Đức Cha, quý Cha, quý Tu sỹ và cộng đoàn hiện diện lịch sử thành lập và phát triển của giáo xứ: “Theo sử liệu của giáo xứ, sau biến cố 1954, một số đồng bào từ Miền Bắc vào Nam định cư tại cao nguyên Lâm Đồng. Ngày 12/10/1954, hai Cha Dòng Chúa Cứu Thế là Cha Patrice Gagné và Cha Francois Laliberté cùng 12 gia đình Công giáo đầu tiên thuộc cư dân Thái Hà Ấp -Phùng Khoan – Hà Nội dừng chân tại cây số 185 – quốc lộ 20 phía nam Thị Trấn B’Lao. Do đó, tên Tân Hà được ra đời để mang dấu tích gốc Thái Hà – Hà Nội.
Kể lại sự kiện này, Cha Patrice Gagné cho biết: Khi đó trời đổ mưa rất lớn, các gia đình tiên phong tiến vào khu rừng rậm với một đức tin mãnh liệt, lòng can đảm và sự kiên nhẫn phi thường. Để băng qua khu đất hiện nay của làng, chỉ có một con đường mòn khúc khuỷu của đồng bào dân tộc, những người mới đến phải dọn dẹp, khai hoang, mở rộng. Nhưng thật nản chí và ngao ngán khi phải làm việc dưới những cơn mưa xối xả, những đôi chân và những cánh tay đầy máu bởi những vết cắn không thương tiếc của đàn vắt đói. Sau nhóm đầu tiên này, nhiều đợt người khác, đa số thuộc địa phận Hà Nội, nhưng cũng có những gia đình thuộc Thái Bình, Bùi Chu, Bắc Ninh, Thanh Hóa… cũng đã đến đây. Nhờ nghị lực phi thường của những người dân Bắc này, ngôi làng mang tên Tân Hà ngày càng phát triển. Dưới sự thúc đẩy, hướng dẫn của các cha P. Gagné và F. Laliberté, dân làng toàn tòng Công Giáo, đã thực hiện thành công bản vẽ quy hoạch thiết kế giống như một mạng nhện, điểm trung tâm, cũng là địa điểm cao nhất mà tất cả đều hướng về, là nhà thờ. Tất cả mọi con đường trong làng đều hội tụ về đó.
Sau gần 3 năm, nhiệm vụ khai sáng hoàn tất, các Cha Dòng Chúa Cứu Thế trao giáo xứ lại cho các Cha Dòng Đaminh coi sóc. Sau 1 năm, các Cha Đaminh lại trao giáo xứ về cho giáo phận và các Cha Triều tiếp tục phát triển, ổn định giáo xứ. Qua từng năm tháng, nhờ sự dẫn dắt của các Linh mục, sự nỗ lực của cộng đoàn, giáo xứ đã từng bước phát triển. Những hoạt động tôn giáo, văn hóa, và xã hội không ngừng mở rộng. Các chương trình giáo dục, từ thiện và sinh hoạt cộng đồng đã tạo nên một mái ấm gắn bó; mọi người cùng nhau xây dựng và phát triển. Từ 12 gia đình đầu tiên, giáo xứ đã có lúc lên đến gần 10.000 người. Sau khi tách ra 2 Giáo xứ Vinh Sơn Liêm và B’Sumrăc, hiện nay Tân Hà còn 5.671 người trong 1.300 gia đình.
Trong suốt chiều dài lịch sử phát triển của giáo xứ, nhiều Dòng Tu đã hiện diện từ rất sớm, cộng tác với giáo xứ về mọi mặt, góp phần không nhỏ cho sự phát triển của giáo xứ. Giáo xứ hiện có 3 dòng nữ: Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt, Dòng Nhập Thể Tận Hiến Truyền Giáo ICM, Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ (Salêdiêng), và 2 Dòng Nam: Dòng Don Bosco, Dòng Anh Em Bác Ái.
Trong suốt bảy thập kỷ qua! Thiên Chúa đã đưa đến cho giáo xứ chúng con 9 Cha Chánh xứ, 17 Cha Phó xứ. Biết bao thế hệ đã lớn lên dưới sự chăm sóc và dạy dỗ của các Ngài. Những bài giảng, những lời khuyên, và lòng yêu thương của các ngài đã thổi bùng ngọn lửa đức tin trong mỗi trái tim. Giáo xứ đã trở thành một mái ấm, nơi mọi người tìm thấy bình an và hy vọng. Từ những hồng ân đó, giáo xứ đã trổ sinh những hoa trái tốt đẹp: có được 23 Linh mục và 45 Tu sĩ nam nữ.
Hôm nay, giáo xứ chúng con hết lòng tạ ơn Thiên Chúa và cùng nhau bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đến tất cả các Đức Giám mục, các Linh mục tiền nhiệm, những người đã đóng góp vào sự phát triển của giáo xứ, không chỉ qua việc giảng dạy, hỗ trợ vật chất mà còn qua những hoạt động từ thiện, giúp đỡ cộng đồng và xây dựng mối quan hệ thân ái giữa các tín hữu.
Chúng con xin cầu nguyện cho các Linh mục còn sống được sức khỏe, hạnh phúc, cho những Vị đã qua đời, sớm được Chúa ân thưởng Nước Trời. Chúng con nguyện tiếp tục giữ gìn và phát triển những giá trị mà các ngài đã xây dựng, để giáo xứ mãi mãi là nơi kết nối yêu thương và phát triển đức tin”.
Thánh lễ kết thúc Đức Cha Đaminh, quý Cha, quý Tu sỹ đã dự buổi tiệc liên hoan để kỷ niệm ngày hồng phúc Chúa đã ban cho Giáo xứ Tân Hà hôm nay.
Ban Truyền thông Giáo xứ Tân Hà