Sau bao ngày tháng thi công, các công trình: tháp chuông nhà thờ, nhà hội, nhà Giáo lý Giáo xứ Tân Lâm – Giáo hạt Di Linh đã hoàn thành. Sáng ngày 01/10/2024, Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh, Giám mục Giáo phận Đà Lạt về dâng Thánh lễ tạ ơn và làm phép các công trình mới này. Cũng trong dịp này, cộng đoàn dân Chúa giáo xứ hân hoan mừng Cha quản xứ Đaminh Vũ Trọng Lâm kỷ niệm 15 năm Thiên chức Linh mục.
Sau nghi thức làm phép các công trình mới lúc 10 giờ, Đức Cha Đaminh và đoàn đồng tế tiến vào nhà thờ để cử hành Thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa và ca ngợi Thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu. Đồng tế với Đức Cha có Cha Phaolô Lê Đức Huân – đại diện Giám mục cho người Dân tộc, Cha Quản hạt Đaminh Trần Thả, và quý Cha trong Giáo phận Đà Lạt. Đến hiệp dâng thánh lễ có quý Tu sĩ cùng đông đảo giáo dân giáo xứ.
Mở đầu thánh lễ, Đức Cha chúc mừng Giáo xứ Tân Lâm vì hôm nay mang một diện mạo hoàn toàn mới: một tháp chuông lộng lẫy sáng, những công trình mới với sân nhà thờ mang tính cách hiện đại. Chúng ta tạ ơn Chúa vì đã hoàn thành các công trình. Tiếng chuông là để kêu gọi chúng ta quy tụ lại thành dân của Chúa, một dân biết rằng mình sống vui, hạnh phúc là nhờ ơn Chúa và nhờ sự hiệp nhất trong ơn Chúa, chúng ta sống tình hiệp thông.
Trong bài giảng lễ, Đức Cha chia sẻ: Hôm nay chúng ta tạ ơn mừng khánh thành các công trình mới, đồng thời cũng mừng kỷ niệm 15 năm Linh mục của Cha quản xứ Đaminh, chúng ta cử hành lễ Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu – vị thánh có biệt danh là Hài đồng Giêsu nghĩa là bé nhỏ như trẻ thơ. Thế thì một bên là tháp chuông vươn cao một bên lại trở nên như trẻ nhỏ, có am hợp và song nhịp không nhỉ? Các bài đọc Lời Chúa (Is 66,10-14c ), (2Cr 10. 17-18.11, 1-2) và bài Phúc Âm (Mt 18,1-5) sẽ giúp chúng ta lý giải điều đó.
Bài đọc 1 gợi lên niềm vui, niềm hoan hỉ vì Đức Chúa biểu dương quyền lực an ủi dân Người, tựa như người mẹ chăm sóc con thơ cho bú dưỡng nuôi. Ước gì Giáo xứ Tân Lâm sau khi cùng Cha quản xứ đã hoàn tất các công trình và mừng kỷ niệm 15 năm Linh mục cảm nhận được niềm vui lớn lao và sâu xa này của lời ngôn sứ Isaia… Vui bởi đằng sau những công trình hoàn thành cũng như chức thánh Linh mục là tình thương của Thiên Chúa. Không những thế bài đọc 2 còn đưa chúng ta vào sâu hơn nữa khi khẳng quyết rằng chúng ta được đính hôn cho Đức Kitô. Đứng trước tình yêu mới mẻ và thấm thía này của Thiên Chúa dành cho chúng ta, chúng ta được mời gọi đáp trả thế nào? Hãy lắng nghe lời tuyên bố long trọng của chính Chúa Giêsu trong bài Phúc Âm: “Thật Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không trở lai như trẻ nhỏ thì sẽ chẳng được vào Nước Trời”. Thánh Têrêsa đã kiên trì đi con đường bé nhỏ suốt cuộc đời ngắn ngủi của Chị. Chúng ta hãy bắt chước Chị thánh không từ chối Chúa điều gì, dù vui, dù buồn dù sướng hay khổ, luôn vui lòng theo ý Chúa và dâng lên cho Ngài những lời nói, việc làm đơn sơ nhất.
Sau thánh lễ, Ông Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ Tân Lâm dâng lời cám ơn Đức Cha Đaminh, quý Cha và mọi người tham dự.
Được biết, Giáo xứ Tân Lâm là Giáo họ Giuse thuộc Giáo xứ Di Linh, với đa phần là người bản địa K’Ho, Châu Mạ. Xã Tân Lâm được tách ra từ xã Tân Thượng, Di Linh, Lâm Đồng. Năm 2005 Giáo họ Tân Lâm được cử hành thánh lễ Giáng Sinh đầu tiên tại sân nhà ông bà Khải Hoàn. Tháng 6/2009 giáo họ có giấy phép xây dựng nhà thờ. Tháng 8/2010 công trình được hoàn thành và Cung hiến Nhà thờ ngày 31/8/2010 với tước hiệu Thánh Cả Giuse. Năm 2012, Giáo họ Tân Lâm được nâng lên hàng Giáo xứ với 6.000 giáo dân (trong đó đa phần là người sắc tộc). Linh mục Quản xứ tiên khởi là Cha Đaminh Vũ Trọng Lâm.
Ban Truyền thông Giáo hạt Bảo Lộc