Sáng ngày 08/08/2017, cộng đoàn Giáo xứ Thánh Mẫu (Đà Lạt) hân hoan chào đón vị chủ chăn mới Đaminh Nguyễn Chu Truyền, vừa được Đức cha Antôn Vũ Huy Chương, Giám Mục Giáo Phận gửi đến coi sóc giáo xứ.
Hành trình 62 năm chan chứa tình yêu thương
Giáo xứ Thánh Mẫu được hình thành từ mùa thu năm 1955, với khoảng 70 gia đình với gần 300 nhân khẩu di dân từ Hà Tĩnh (Giáo phận Vinh) vào lập nghiệp, dưới sự dẫn dắt của Cha cố Phêrô Maria Mạnh Trọng Bých. Cha cố Phêrô Maria là người đã gây dựng nên giáo xứ Thánh Mẫu từ hai bàn tay trắng. Từ ngôi nhà gỗ đơn sơ những năm đầu đến vùng đất mới, năm 1963 cha đã xây dựng ngôi nhà thờ rộng rãi khang trang hôm nay, là tâm điểm của Giáo xứ. Trong 15 năm dẫn dắt giáo xứ (1955-1970), Cha cố Phêrô Maria đã xây dựng trường học, gây dựng nhiều phong trào Công giáo Tiến hành, các hội đoàn… một mặt gìn giữ những tập tục truyền thống tốt đẹp của người dân Khu 4, mặt khác tiếp nhận nền văn hóa mới, kỹ thuật mới để giúp cuộc sống người dân ngày càng thăng tiến.
Từ năm 1970 đến 1975, giáo xứ được sự coi sóc của cha Vinh Sơn Nguyễn Thanh Điện. Trong giai đoạn này cha Vinh Sơn cho xây dựng Đài Đức Mẹ trên đỉnh đồi sau Nhà thờ, thúc đẩy hoạt động của các đoàn thể và chú trong vào việc giáo dục học vấn cho con em trong giáo xứ…
Ngày 22/06/1975, cha Gioan Phan Công Chuyển (nguyên Tổng thư ký Viện Đại Học Công giáo Đà Lạt, trực thuộc Hội đồng Giám Mục Việt Nam), được Đức cha Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm bổ nhiệm làm Quản xứ Thánh Mẫu cho đến ngày 04/08/2017 khi Đức cha Antôn cử về làm quản xứ Lạc Viên giáo hạt Đơn Dương. Trong suốt hơn 42 năm, cha Gioan đã xây dựng Thánh Mẫu trở thành một cộng đoàn Đức Tin luôn hiệp nhất – yêu thương và biết sẵn sàng dấn thân phục vụ giáo hội và xã hội cách vô vị lợi; biết sống vì – sống với – sống cho mọi người. Cha chú trọng đặc biệt đến việc giáo dục nhân bản, nhân cách cho cộng đoàn Dân Chúa; tạo điều kiện cho các hội đoàn hoạt động, giúp giáo dân trưởng thành. Ngài cũng đã nhiều lần tu sửa, nâng cấp ngôi Thánh đường thêm đẹp đẽ, xây dựng hội trường, xây mới các phòng học giáo lý, xây dựng đài Đức Mẹ “Lộ Đức”; chỉnh trang khu Đất Thánh của Giáo xứ sạch đẹp, ngăn nắp… Trước khi rời xa Giáo xứ cha Gioan nhắn nhủ: “Hãy vì tương lai của mình và của gia đình này mà lắng nghe và cộng tác nhiệt tình với Cha sở mới, và những người anh em kế nhiệm tôi, để Giáo xứ, tức Hội Thánh ở đây mỗi ngày mỗi đi lên, mỗi ngày một thêm đẹp; bởi chúng tôi chỉ là những khí cụ được sai đến để phục vụ nhân danh Hội Thánh trong thời gian và với những điều kiện của mình”. Ngày 04/08 vừa qua, hơn 300 giáo dân Thánh Mẫu đã tiễn Cha Gioan về nhân nhiệm sở mới Lạc Viên và mong Ngài tiếp tục quảng đại yêu thương – phục vụ Dân Chúa tại Giáo xứ mới như lòng Chúa hằng mong ước.
Hân hoan và hy vọng
Sau khi tiễn cha Gioan về Lạc Viên, giáo xứ bắt tay vào việc chuẩn bị đón cha tân quản xứ Đaminh. Đây là sự kiện đặc biệt đối với Giáo Xứ trong nhiều thập niên nên ai cũng ý thức, chung sức chung lòng làm sao cho Thánh lễ Nhậm chức của Cha xứ mới được diễn tiến long trọng và tốt đẹp.
Ngày 08/8 khuôn viên Nhà thờ rực rỡ, lộng lẫy với nhiều cờ, hoa, băng rôn chào mừng. Từ 7g30 bà con giáo dân đã tập trung tại sân Nhà thờ để chờ đón Cha tân quản xứ Đa minh. Đúng 8g30 tiếng chuông nhà thờ ngân vang khi đoàn xe 19 chiếc tháp tùng Cha Đaminh từ Trung tâm Mục vụ về Giáo xứ. Khi Cha tân quản xứ vừa bước xuống xe tiếng vỗ tay vang lên cùng tiếng hát “Chào mừng, chào mừng hoan hô… chào mừng, chào mừng hoan ca… chào cha Đaminh”.

Sau khi vào viếng Chúa, Cha tân quản xứ Đaminh đã ngỏ lời vắn tắt với cộng đoàn Dân Chúa trong niềm vui và hy vọng mọi người sẽ cộng tác với Ngài để xây dựng Giáo xứ tốt đẹp.
Đúng 9g30, Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương chủ sự Thánh lễ Nhận Sứ Vụ Quản xứ Giáo xứ Thánh Mẫu của cha Đaminh Nguyễn Chu Truyền. Cùng đồng tế với Ngài có Cha Phaolô Lê Đức Huân, Đại diện Giám Mục – Giám đốc Trung tâm Mục vụ; cha Phaolô Phạm Công Phương, Quản hạt Đà Lạt, và hơn 50 cha trong và ngoài Giáo hạt. Tham dự Thánh lễ, ngoài bà con giáo dân Thánh Mẫu còn có đông đảo quý tu sĩ nam nữ và bà con giáo dân các giáo xứ Bảo Lộc, Tân Hóa, B’Đơr, Lộc An, Đa Thiện, Hà Đông…

Mở đầu Thánh lễ, trước khi giới thiệu Cha tân quản xứ Đaminh, Đức Cha Antôn đã có lời cảm ơn Cha Gioan Phan Công Chuyển đã có hơn 42 năm coi sóc giáo xứ, đã xây dựng Thánh Mẫu trở thành công đoàn nề nếp, hiệp nhất. Đức cha giới thiệu cha Tân quản xứ Đaminh năm nay 69 tuổi, với 40 năm linh mục, nguyên Giám quản giáo xứ Đa Thiện, nguyên Quản xứ Tân Hóa, nguyên Quản xứ Bảo Lộc. Tiếp theo, Cha Quản hạt Đà Lạt long trọng công bố văn thư bổ nhiệm Quản xứ của Đức Giám Mục Giáo Phận. Sau đó là các nghi thức: Đức Giám Mục Giáo Phận trao chìa khóa nhà thờ cho Cha tân Quản xứ. Cha tân Quản xứ công khai tuyên xưng Đức Tin, thề trung thành với Giáo Hội và hứa thi hành các chức năng theo quy định của Giáo luật.
Trong bài giảng, nhân lễ kính thánh Đaminh, Đức Cha Antôn đã giúp cộng đoàn hiểu con đường nên thánh của Đaminh (Xin xem bài giảng của Đức Cha). Đức cha Antôn cũng mời gọi mọi người hãy cầu nguyện cho Đức cha Phó Đaminh, cho những người chọn Đaminh làm bổn mạng, cách riêng Cha tân quản xứ hôm nay. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ, xin cho chúng con biết ngoan ngoãn, sống yêu thương và can đảm dấn thân phục vụ.
Sau bài giảng lễ, Cha tân Quản xứ đến trước mặt Đức Giám Mục lặp lại lời hứa khi chịu chức linh mục và Đức Cha đưa Cha tân Quản xứ ngồi vào ghế chủ tọa, giếng rửa tội, đến Tòa giải tội, kéo chuông, mở cửa và xông hương Nhà tạm. Đây là những dấu chỉ cho thấy Cha Đaminh từ nay sẽ chính thức cộng tác, chia sẻ tác vụ linh mục với Đức Giám Mục Giáo Phận trong việc thi hành nhiệm vụ “mục tử và lãnh đạo cộng đoàn Giáo xứ” tại Thánh Mẫu.

Đến nghi thức trao ban bình an, Cha tân quản xứ lần lượt đến bắt tay chúc bình an cho Thường vụ hội đồng giáo xứ và đại diện các ban ngành đoàn thể trong giáo xứ.
Cuối Thánh lễ, ông Phanxico Vương Đình Cam, Chủ tịch Hội Đồng Giáo xứ đại diện cộng đoàn Giáo xứ Thánh Mẫu có lời cám ơn Đức Cha, quý Cha đồng tế và chúc mừng Cha tân Quản xứ. Ông Cam nói: “Thưa Cha Đaminh, chúng con hứa trước mặt Đức cha và quí cha rằng: Yêu mến Hội thánh, chúng con yêu mến cha, kính trọng cha, tin tưởng cha và nghe lời cha, chúng con muốn được cùng cha đồng hành với Hội Thánh, tiếp tục vững vàng xây dựng cộng đồng đức tin ngày thành Gia đình của Hội Thánh – Đoàn kết yêu thương nhau, biết sống với và sống cho nhau từng ngày”.
Sau thánh lễ, Đức Cha, quí cha, quí tu sĩ nam nữ và khách mời đã chung chia niềm vui với giáo xứ Thánh Mẫu trong bầu khí ấm cúng, trang trọng và thân thương.
Hữu Phước – Ngọc Hiệp









