Ngày 04/08, Cha Gioan Phan Công Chuyển chia tay giáo xứ Thánh Mẫu để nhận nhiệm sở mới- Quản xứ giáo xứ Lạc Viên (hạt Đơn Dương). Trước đó vào ngày Chúa nhật 30/07, giáo xứ Thánh Mẫu tổ chức Thánh lễ tạ ơn Chúa và tri ân cha quản xứ Gioan.

Đồng đảo bà con giáo dân đã sốt sắng tham dự thánh lễ trong niềm xúc động khi phải chia tay vị cha già đã đồng hành với giáo xứ suốt 42 năm 1 tháng 1 tuần và 1 ngày.
Cuối thánh lễ ông Fanxico Xavie Vương Đình Cam, thay mặt giáo xứ bày tỏ
những tâm tình cảm tạ tri ân.
Trọng kính Cha Gioan
Vậy là Thánh lễ Tạ ơn hôm nay đánh dấu Một Thánh Lễ Chia Tay, Cha chủ trì như Chủ Chăn của chúng con – Giờ đây là giây phút thân tình, ngắn ngủi, để Cha và cộng đoàn cùng hiệp dâng Thánh lễ Tạ ơn, cùng bày tỏ tâm tình. Trong thời gian 42 năm, Cha đã tận tâm tận lực, cống hiến sức lực trí tuệ để chăm lo, đồng hành cùng giáo xứ Thánh Mẫu , đạo cũng như đời– Cha đã không quản ngại ngày đêm để phục vụ đoàn chiên : Nhiều lần trùng tu Ngôi Thánh Đường này, nơi qui tụ sự hiệp nhất thánh thiện, cũng như các cơ sở cho sinh hoạt tôn giáo của giáo xứ được tiện nghi đầy đủ . Cha đã ban các bí tích, hướng dẫn cộng đoàn sống đức tin, yêu thương và tín thác.
Chúng con đã thừa hưởng không biết bao nhiêu Hồng Ân qua bàn tay thi ân của Cha với trên 15.000 Thánh lễ qua 42 năm Cha ở với chúng con chính trong Ngôi Thánh Đường đẹp đẽ trang nghiêm thánh thiện này – Hình bóng Cha sẽ còn đọng lại trong tâm trí chúng con mỗi khi sum thọp bên bàn tiệc thánh…nhất là những giáo huấn ân cần của Cha cho mọi thành phần dân Chúa, nhất là giới trẻ đang cần và rất cần…để giữ vững đức tin.
Cũng chính trong Ngôi Thánh Đường này, mà biết bao con trẻ được gia nhập Hội Thánh qua Bí Tích Rửa tội, lớn lên qua bí tich Thánh thể, bí tích Thêm sức.., cũng như biết bao gia đình trẻ được học hỏi giáo lý hôn nhân đã hình thành những gia đình hạnh phúc thánh thiện, biết sống cho mình và cho tha nhân.
Qua một thời gian rất dài, các thế hệ nối tiếp nhau trong tôn ti trật tự, bình an….thể hiện một Cộng Đoàn Hiệp thông, Đoàn kết, Bác ái Yêu thương…
Điều mà Cha hằng quan tâm và đã hình thành từng ngày là Sự Hiệp Thông, Đoàn kết, Yêu thương, Biết sống với và Sống cho. Thể hiện một sự quan tâm lẫn nhau trong Tình Yêu Chúa nảy sinh nhiều hoa trái thánh thiện thể hiện bằng việc làm – Chúng con xin mượn lời thơ đầy ý nghĩa của Nhà thơ Chế Lan Viên, cũng là để bày tỏ tâm tình của mình:
“ Khi ta ở chỉ là nơi đất ở,
Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn “
Nhà thơ đã khám phá một qui luật muôn đời của trái tim con người: khi ta mới đặt chân đến một nơi nào đó, mọi thứ còn xa lạ nên” chỉ là nơi đất ở”. Nhưng khi ta từ biệt nơi ấy ra đi, đất đã lưu giữ một phần đời với bao nhiêu kỉ niệm và ân tình nên đã “ hóa tâm hồn “.
Quả thật đúng như vậy, đất Thánh Mẫu đã hóa tâm hồn, tâm hồn của những kẻ tin, những kẻ biết sống và sống cho….Tâm hồn của những kẻ biết yêu đích thực…Tâm hồn của những kẻ đã thụ ơn CHA. Chắc chắn và mãi mãi còn đọng lại tình CHA trong tâm trí của những con tim biết cảm nhận trên đất Thánh Mẫu này.
Kính thưa Cha.
Vì yêu mến Hội Thánh, vì vâng phục Vị Mục tử của Giáo phận, Cha lên đường nhận nhiệm vụ mới tại Giáo xứ Lạc Viên –
Nơi Cha đi nhận nhiệm sở mới không xa Thánh Mẫu chúng con lắm, chúng con hi vọng sẽ có nhiều dip Cha con sẽ năng gặp lại nhau trong những dịp Cha về lại Đà Lạt.
Chúng con hứa sẽ luôn tiếp tục cầu nguyện cho Cha, nhất là những giờ kinh nguyện, tham dự thánh lễ hằng ngày bên ban tiệc thánh.
Nguyện xin Thiên Chúa toàn năng, Đức Thánh Mẫu, Thánh cả Giuse, Thánh Gioan Bổn mạng của Cha luôn ban nhiều ơn lành hồn xác, ơn khôn ngoan, để Cha tiếp tục sứ mạng rao giảng Tin Mừng Tình Yêu.
Để bày tỏ sự vâng phục quyền bính của Đức Cha, vị Mục tử kính yêu – cũng như nguyện vọng của Cha – Chúng con hứa sẽ tiếp tục gắn bó với Linh Mục kế nhiệm trong tinh thấn vâng phục kính mến – cùng với Ngài tiếp tục sống đoàn kết, hiệp nhất và yêu thương.
Chúng con cũng xin hứa với Cha, chúng con sẽ cố gắng gìn giữ, phát huy những gì Cha đã giáo huấn chúng con, những nét đẹp cho cuộc sống làm người, làm con cái Chúa – và lưu truyền lại cho thế hệ con cháu.
Một lần nữa, trong tâm tình kính mến, chúng con, người Thánh Mẫu mãi mãi cảm mến Cha, mãi mãi tri ân Cha
Chúng con kính dâng lên Cha những tâm tình này biểu lộ tâm tình cảm tạ tri ân, cùng với tấm lòng biết ơn sâu xa của chúng con. Xin Cha tiếp tục cầu nguyện cho chúng con.
Chúng con xin tạm biệt Cha và hứa luôn nhớ đến Cha trong lời cầu nguyện cho Cha.
Chúng con xin cúi đầu cảm tạ và tri ân.
Sau Thánh lễ giáo xứ quạy quần bên Cha Gioan trong bữa điểm tâm sáng chan chứa tình yêu thương. Nhiều người trong giáo xứ đã không cầm được nước mắt khi nghe ca đoàn thiếu nhi bày tỏ tâm tình qua bài hát “Ơn Cha”. Tiếp đó các thánh phần trong Hội đồng giáo xứ, các hội đoàn, các nhóm…đứng bên Cha Gioan để ghi lại những tấm hình kỷ niệm cuối cùng.

Xin Chúa ban thật nhiều sức khỏe hồn- xác cho Cha, để cha tiếp tục can đảm, bền bỉ và thêm lòng quảng đại để phục vụ dân Chúa tại nhiệm sở mới một cách tốt đẹp nhất.
Hữu Phước – Đình Phong









