Ngày 22.9 (15.8 ÂL), giáo xứ Thánh Mẫu – Đà Lạt tổ chức vui tết Trung thu cho các em thiếu nhi trong và ngòai giáo xứ.

Lúc 18giờ, cha phó Gioan Cao Thái Bình đã dâng Thánh lễ đặc biệt cầu nguyện cho thiến niên, nhi đồng. Trong bài giảng Cha Gioan đã nêu bật niềm vui cùa các em thiếu nhi khi được Chúa luôn thương yêu; hôm nay các em được cha mẹ, các anh chị giảng viên giáo lý quan tâm, yêu thương tổ chức vui hội trăng rằm. Ngài nhắc nhở các em hãy biết cảm tạ hồng ân lớn lao đó và biết sống ngoan hiền xứng đáng là con cái Chúa mỗi ngày.

19giờ 30, chương trình văn nghệ Vui hội trăng rằm chính thức khai mạc bằng màn biều diễn múa lân sôi động, đẹp mắt và ấn tưởng của các bạn lớp Kinh Thánh I. Tiếp đó Ban giáo lý tổng kết và trao giải cuộc thi làm lồng đèn Trung thu mà các lớp giáo lý đã thi đua từ sáng Chúa nhật 19.9. Có 4 giải nhất cho 3 khối lớp. So với năm trước các lồng đèn được thiết kế mới lạ, sáng tạo, đẹp mắt và phong phú về hình dáng.

Chương trình văn nghệ gồm 15 tiết mục gồm múa, hát, kịch. Từ 3 tuần trước các lớp đã tích cực tập luyện. Các tiết mục đều được chuẩn bị công phu về trang phục cùng phong cách thể hiện sinh động nên luôn hấp dẫn người xem.

Cuối chương trình khán giả đã bình chọn 3 tiết mục đặc sắc nhất để Ban tổ chức trao giải thưởng gồm: Múa – Ước mơ tuổi thơ, của lớp Khai Tâm, cùng 2 tiết mục biểu diện thời trang: Đồ Gia dụng ( lớp Đồng cỏ Non) và Liên khúc cổ tích (lớp Sơ cấp I).

Đến tham dự Đêm hội trăng rằm ngoài phụ huynh, con em trong giáo xứ, còn có đông đảo các bạn trẻ đến từ Khu phố 3 và một số địa phương khác. Ban tổ chức đã chuẩn bị 750 phần quà Trung thu để gởi tặng thiếu nhi. Để có những phần quà ý nghĩa đó Ban tổ chức đã được sự ủng hộ của các gia đình trong giáo xứ.

Một mùa Trung thu để lại nhiều niềm vui cho thiếu nhi giáo xứ. Hẹn gặp lại Trung thu năm sau.

Bài, ảnh: Hữu Phước