Sáng Chúa nhật 3/9/2017 Ban Khuyến học giáo xứ Thánh Mẫu (Đà Lạt) tổ chức lễ Khai giảng năm học 2017-2018 và tuyên dương khen thưởng học sinh- sinh viên có thành tích tốt trong học tập.

Lúc 5g30 cha Quản xứ Đa Minh Nguyễn Chu Truyền dâng thánh lễ cầu nguyện cho học sinh, sinh viên và các thầy cô giáo bước vào năm học mới gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp.

Sau thánh lễ, Ban Khuyến học giáo xứ tổ chức tuyên dương, khen thưởng cho 170 học sinh, sinh viên. Trong đó có 7 sinh viên vừa nhận bằng cử nhân, có 1 sinh viên đạt loại giỏi; 8 học sinh vừa đậu tú tài chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa Đại học. có 155 học sinh từ lớp 1 đến lớp 11 đã đạt học sinh khá và giỏi; trong đó có 8 em đạt giải các cuộc thi hoặc đạt loại giỏi các môn học cấp thành phố và cấp tỉnh.

Đại diện học sinh, sinh viên, em Trần Thanh Diệu Huyền đã tỏ bày lòng biết ơn đến Cha Quản xứ Đa Minh, Hội đồng giáo xứ, Ban Khuyến học giáo xứ cùng các bậc phụ huynh đã quan tâm, lo lắng và có những phần thưởng khích lệ các em. Diệu Huyền nói: “Những phần thưởng tuy không lớn, nhưng lại là món quà tinh thần lớn lao giúp chúng con ý thức và nỗ lực hơn trong học tập và rèn luyện”. Bạn Huyền cũng bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến Cha cựu Quản xứ Gioan, suốt 42 năm gắn bó với giáo xứ đã đặt nền tảng nhân bản cho giới trẻ và luôn quan tâm đến việc học hành của học sinh, sinh viên…

Tiếp đó, Cha Quản xứ Đa Minh bày tỏ lòng cảm ơn đối với nhà giáo ưu tú Thái Thị Hạnh, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng, Chủ tịch Hội khuyến học TP. Đà Lạt cùng đại diện chính quyền phường 7 đã đến dự lễ để khích lệ và động viên tinh thần các em học sinh, sinh viên.

Trong phần huấn từ, Cha Quản xứ khen ngợi các em và chúc mừng các gia đình có con em học giỏi, tốt nghiệp THPT, Đại học. Cha nhắn nhủ “Các con phải rèn luyện cả 3 mặt Đức-Trí-Dục, trong đó Đức được xếp hàng đầu, tiếp đó đến Trí. Bởi vì một người có tài, có tri thức nhưng không có đức sẽ là tai họa cho xã hội. Song song đó các con phải biết rèn luyện thân thể khỏe mạnh cường tráng thì mới có đầu óc minh mẫn, có thể học tập và tiếp thu các kiến thức cần thiết.”

Một cách cụ thể cha Đa Minh dặn dò:  Các con phải tập nói 3 chữ “Xin lỗi”, “Xin vui lòng”, “Cảm ơn” hằng ngày trong cuộc sống chúng con; chúng con cũng cần ý thức gìn giữ, bảo vệ môi trường sống, không xả rác, không vẽ bậy viết bậy… chỉ từ những việc nhỏ như vậy giúp chúng con rèn luyện nhân cách. Là một Kitô hữu, chúng con phải biết làm chứng cho Tin Mừng bằng việc nêu gương sáng giữa môi trường học đường, qua đó bạn bè chúng con, các thầy cô sẽ nhận biết chúng con là môn đệ của Chúa Giêsu. Từ đó danh Chúa được tỏa sáng.

 

Ban Truyền thông giáo xứ Thánh Mẫu