“NGÔI LỜI ĐÃ LÀM NGƯỜI VÀ Ở GIỮA CHÚNG TA”
(Ga 1,1 – 18)
Sau những ngày sống trong niềm hy vọng và chờ đợi, đêm nay, hòa chung niềm vui cùng toàn thể Giáo hội, Giáo xứ Thạnh Mỹ hân hoan đón mừng Hài Nhi Giêsu – Ánh Sáng của niềm vui, tình yêu và sự bình an – giáng sinh xuống thế làm người.
Đúng 19h00’ngày 24/12/2022 buổi canh thức Giáng sinh bắt đầu. Đến với chương trình hoan ca, diễn nguyện, không chỉ có những người con Công Giáo mà còn có rất nhiều anh chị em các tôn giáo bạn. Tất cả cùng chung vui và hòa cùng nhịp đập yêu thương mừng Chúa Giáng Sinh an bình. 

Sau các bài ca, toàn thể cộng đoàn đã cùng lắng đọng tâm hồn để bước vào giờ diễn nguyện. Phần diễn nguyện phác họa lại Lịch sử Cứu độ mà Thiên Chúa đã thực hiện cho con người, với việc Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người để cứu độ nhân loại.








Sau giờ diễn nguyện là cuộc kiệu Chúa Hài Đồng để dẫn vào cao điểm của đêm canh thức là Thánh lễ mừng Chúa Giáng Sinh, do cha Gioan Nguyễn Trọng Thành, Quản xứ Thạnh Mỹ, chủ tế. Thánh lễ diễn ra trong bầu không khí trang nghiêm và sốt sắng.






Buổi hoan ca, diễn nguyện và Thánh lễ đêm Giáng Sinh khép lại, nhưng đọng lại trong trái tim mỗi người không chỉ là niềm vui, bình an mà còn là hồng ân, niềm hạnh phúc trước biến cố Con Thiên Chúa xuống thế làm người.
Ban Truyền thông Giáo xứ Thạnh Mỹ

