Giáo lý là một nền tảng vững chắc và rất cần thiết cho đời sống của người tín hữu. Dạy và học giáo lý vì thế là phương thế chắc chắn hay nhất để chúng ta có thể biết Chúa, yêu mến Chúa và sống theo Lời Chúa. Để tiếp nối truyền thống tốt đẹp về việc dạy và học giáo lý của giáo xứ từ thời các Cha Cố, hôm nay ngày 7/9/2014  Cha Sở Phêrô Mai Vinh Sơn, Hội Đồng Giáo Xứ, quý Sơ,  các anh chị giáo lý viên và hơn 450 thiếu nhi chia thành 23 lớp từ lớp Đồng Cỏ Non đến lớp Vào Đời, và cộng đoàn dân Chúa đã dâng Thánh lễ để xin Chúa chúc lành cho năm học giáo lý mới. Đây cũng là Thánh lễ mừng tết Trung Thu của  các thiếu nhi trong giáo xứ.

Để  chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học giáo lý mới và vui Tết Trung Thu, các anh chị giáo lý viên cùng với Cha Sở đã tổ chức cho em thiếu nhi một cuộc thi đố vui giáo lý vào buổi sáng cùng ngày. Với bốn vòng thi: Khởi Động, Hợp Sức, Vượt Chướng Ngại Vật và Về Đích, các em thiếu nhi đã tỏ ra tích cực, thông minh, đoàn kết, yêu thương tương thân tương ái, và nhất là nhờ sự siêng năng học giáo lý mà các em đã trả lời xuất sắc các câu hỏi mà ban giám khảo đưa ra.

Trước Thánh lễ,  vào lúc 16 giờ, chương trình khai giảng năm học giáo lý mới đã diễn ra trong bầu khí vui tươi, trước sự chủ tọa của Cha Sở,  và sự tham dự của các thành phần dân Chúa. Trong phần phát biểu của mình, Cha Sở đã nói đến nền tảng của buổi học giáo lý là Lời Chúa. Bản chất của việc dạy giáo lý thiết yếu là làm cho Lời Chúa vang vọng trong tâm hồn của các em thiếu nhi, giúp các em nhớ Lời Chúa để sống Lời Chúa, mà sống Lời Chúa chính là sống theo Đức Kitô là Đường. Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhắc nhở chúng ta rằng: “dạy giáo lý là một trụ cột của việc giáo dục đức tin, và là yếu tố căn bản của công cuộc loan báo Tin Mừng của Hội Thánh”.  Vì vậy mà ban điều hành giới thiếu nhi Thánh Tâm đã chọn chủ đề cho năm học giáo lý mới này là” Con Đường Giêsu”. Sự siêng năng tham dự Thánh Lễ, chăm chỉ học giáo lý, đọc kinh tối trong gia đình đó là những việc làm quan trọng mà thiếu nhi cần cố gắng để làm trong năm giáo lý mới này.

Trong Thánh lễ, khi Cha Sở đưa ra các câu hỏi với các em thiếu nhi về Con Đường Giêsu là chủ đề của năm học giáo lý này, các em đã có những câu trả lời rất hay và dễ thương: Con Đường Giêsu là con đường mà chúng con đi từ nhà đến nhà thờ mỗi ngày để cùng với cộng đoàn dâng Thánh lễ và cùng với nhau có những giờ học giáo lý, học Lời Chúa. Con Đường Giêsu ấy được miêu tả trong Tin Mừng, là đường dẫn lên thiên đàng, là đường mà các em đưa Chúa Giêsu đến mọi nơi: nhà trường, gia đình, khu xóm… . Cha Sở còn nói với các em trong ngày tết Trung Thu: thiếu nhi chúng con hãy nhớ đến rất nhiều các bạn trẻ như chúng con trên thế giới không được đi học, không được giáo dục, không được hưởng niềm vui của ngày tết thiếu nhi. Xin Chúa chúc lành và ban ơn cho các bạn đó. Cùng với tất cả các bạn nhi đồng trên đất nước Việt Nam đang tưng bừng mừng tết Trung Thu, chúng ta hãy cùng với các tạo vật, cùng với ánh trăng ca tụng những kỳ công mà Chúa đã tạo dựng và thực hiện trong cuộc sống của chúng ta.

Sau Thánh lễ là chương trình văn nghệ vui Trung Thu của các em thiếu nhi, những nụ cười hồn nhiên, ngây thơ với những phần quà tuy đơn sơ, nhưng nó cũng thể hiện được niềm hạnh phúc lớn lao mà các em có được trong ngày Tết Nhi Đồng của mình.

Lạy Chúa Giêsu, chúng con là những thiếu nhi được Chúa yêu thương, chúng con xin cảm tạ Chúa, xin Chúa tuôn đổ ơn của Chúa Thánh Thần trên gia đình, trên giáo xứ và nhất là trên thiếu nhi chúng con để chúng con sẽ cố gắng siêng năng, chăm chỉ học Lời Chúa, sống Lời Chúa hằng ngày và trong suốt cuộc sống của chúng con .

        Thụy Uyên

Ngọc Sơn