Thánh Tâm là biểu tượng của tình yêu và tình yêu bị đâm thâu còn là biểu tượng của tình yêu lớn nhất, từ trái tim chúa Giêsu phát sinh ra các Bí Tích ban ơn cứu độ cho con người. Vào lúc 5 giờ sáng ngày 12/06/ 2015 Cha Sở Phêrô đã chủ sự  Thánh Lễ Mừng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, mừng bổn mạng Giáo Xứ Thánh Tâm Lộc Phát trong tâm tình thánh thiện, yêu thương của toàn thể cộng đoàn dân chúa.

Hướng đến ngày bổn mạng của Giáo Xứ, Cha Sở kêu gọi tất cả mọi người sống trong tâm tình sám hối, chuẩn bị tâm hôn bằng việc xưng tội, siêng năng tham dự các thánh lệ hằng ngày. Đặc biệt tối ngày 07/06/2015 lễ Mình Máu Thánh Chúa, toàn thể cộng đoàn giáo xứ đã tham dự vào cuộc rước kiệu Mình Thánh Chúa trọng thể, tôn vinh Chúa Giêsu Thánh Thể và nguyện dâng lên Ngài từng người trong Giáo Xứ từ các em thiếu nhi hay đến những người già yếu, dâng lên Ngài mọi nỗi vui buồn trong cuộc sống cũng như để tĩnh tâm nhìn lại chính mình đối với Thiên Chúa và đối với tha nhân.

Trong ngày lễ Thánh Tâm, Cha Sở đã nói: Thiên Chúa dành cho loài người một tình yêu lớn lao, tình yêu ấy được  đạt đến đỉnh cao khi Chúa Giêsu dâng chính thân mình làm lễ dâng tình yêu và trái tim Ngài bị đâm thâu là dấu chỉ của tình yêu lớn nhất. Cha Sở cũng mời gọi mọi người cầu nguyện cho Đức Cha Antôn Giám mục Giáo Phận, hàng Linh Mục, cách riêng các Cha Cố đã phục vụ trong Giáo Xứ còn sống cũng như đã qua đời. Tất cả niềm vui ấy còn được chia sẻ trong bữa tiệc liên hoan tràn đầy tình thương, niềm vui, nụ cười của mọi thành phần dân chúa trong buổi tối cùng ngày.

 Lạy Chúa Giêsu, xin cho mỗi người trong Giáo Xứ chúng con luôn biết chạy đến cùng Thánh Tâm Chúa để kín múc sự sống như một thần dược cần cho đời sống chúng con, và trong đời sống ấy xin cho chúng con luôn biết sống hiền hòa, yêu thương nhau, sống khiêm nhường như Chúa đã sống và đã dạy chúng con.

Ban Truyền Thông Giáo Xứ