Nhộn nhịp,vui tươi, náo nức… là không khí chung của toàn thế giới trong ngày lễ Giáng Sinh, ngày lễ không chỉ còn là ngày lễ riêng của người Công Giáo nữa, mà là ngày lễ của tất cả mọi người trên toàn Thế Giới.

Sau hơn hai tuần chuẩn bị cho việc làm hang đá, trang trí khuôn viên nhà thờ, năm nay hang đá được cha sở Phê rô bố trí làm ngay cạnh tháp chuông của nhà thờ cùng với một sân khấu rộng lớn để chuẩn bị Thánh lễ vọng Giáng Sinh.
Đúng 18 giờ, Cha sở Phê rô khai mạc Đêm Vọng Giáng Sinh với buổi canh thức diễn nguyện chủ đề “Phúc Âm Hóa đời sống Gia Đình”. Khởi đầu từ việc Thiên Chúa tạo dựng con người và thiết lập lên Gia Đình thánh thiện. Nhưng con người đã không vâng lời Thiên Chúa, sa ngã phạm tội và tội lỗi đã len lỏi vào gia đình, làm cho gia đình trở nên xáo trộn, không còn yêu thương nữa. Tuy nhiên Thiên Chúa đã hứa ban Đấng Cứu Độ cho con người, và Người đã chuẩn bị cho các gia đình đón nhận ơn Cứu Độ của Chúa và giải thoát con người khỏi tội và ban lại cho Gia đình sự bình an và thánh thiện.

19 giờ, Thánh lễ mừng Chúa Giáng Sinh đã được bắt đầu bằng nghi thức rước kiệu Chúa Hài Đồng từ nhà đoàn quán lên Hang đá lớn. Thánh lễ đồng tế diễn ra trong không khí trang nghiêm và thánh thiện, sự có mặt của các Cha cố Giuse Vũ Đình Tân và Giuse Phạm Đình Kế đã nói lên được tình yêu thương của các Cha cố đối với Giáo xứ Thánh Tâm. Đặc biệt là Cha cố Tân, sau hơn hai mươi năm chăm sóc, hướng dẫn con chiên trong Giáo xứ, nay dù đã về hưu nhưng Cha vẫn luôn yêu thương và hướng về con cái của mình. Chủ tế Thánh lễ Cha cố Tân nhắc nhở chúng ta sống Mầu Nhiệm Giáng Sinh không chỉ bên ngoài mà còn cả trong tâm hồn.
Trong thư Mục Vụ gửi Cộng Đoàn Dân Chúa Giáo Phận Đà Lạt, Đức Cha Antôn đã nói “Bước sang năm mới 2014, Giáo Hội tại Việt Nam học tập và sống theo gương của Thánh Gia nhằm Phúc Âm Hóa đời sống Gia Đình theo định hướng của Hội đồng Giám Mục Việt Nam”. Điều đó cũng được Cha sở Phê rô nhấn mạnh trong bài giảng lễ, Phúc Âm Hóa Gia Đình là đem Tin Mừng của Chúa đi vào trong đời sống Gia đình. Nhìn vào Gia đình Thánh Gia có Thánh Giuse, Mẹ Maria và Chúa Hài Nhi mới sinh nằm trong máng cỏ, một Gia đình yêu thương hạnh phúc thánh thiện và có chính con Thiên Chúa ở với gia đình. Cha sở còn nói ngày xưa Chúa Giê su đã giáng sinh tại cánh đồng Bê Lem để mang lại hạnh phúc và bình an cho các gia đình, thì ngày nay tại thành phố và cánh đồng Lộc Phát Chúa cũng giáng sinh và mang đến cho mỗi gia đình đầy tràn tình thương của Chúa.
Sau Thánh lễ, Cha sở Phê rô đã cám ơn và chúc mừng Lễ Giáng Sinh hai Cha cố và toàn thể Cộng Đoàn Dân Chúa, Cha nhắc đến sự cộng tác của tất cả mọi người trong những ngày qua để Giáo Xứ có được một đêm Giáng Sinh thánh thiện và vui tươi. Trong lời đáp từ Cha Giuse Kế nhắc lại rằng lòng đạo đức và tinh thần đoàn kết yêu thương của mọi người trong Giáo Xứ là nhờ sự hướng dẫn của rất nhiều Cha cố đã phục vụ trong Giáo Xứ.
Trong niềm vui đó, chiều ngày 25 sau Thánh lễ thiếu nhi, Giáo Xứ đã tổ chức buổi văn nghệ mừng Chúa Giáng Sinh với chủ đề “Tiếng hát đêm thanh” với sự đóng góp nhiệt tình của các giới và các lớp Giáo lý.
Những ngày đại lễ vui tươi nhộn nhịp đang đi qua, nhưng Giáo Xứ ước mong gì niềm vui thánh thiện của đêm Giáng Sinh vẫn lưu lại trong các Gia đình, và trong từng người trong Giáo Xứ.

Thụy Uyên
Ngọc Sơn
Truyền Thông Giáo Xứ









