Trong tâm tình hiệp thông với toàn thể Giáo Hội, hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Phanxico, đặt trọng tâm đời sống Kytô hữu nơi lòng thương xót của Thiên Chúa qua việc ăn năn trở về trong Năm Thánh này.  Chiều Chúa Nhật thứ 5 mùa chay (13 -3 -2016) . Cha sở Phêrô,thầy Phó Tế, quý Sơ cùng toàn thể cộng đoàn giáo xứ Thánh Tâm Lộc Phát đã cùng nhau tiến về Cửa Lòng Thương Xót Chúa tại nhà thờ giáo xứ La Vang Dambri, để cử hành nghi thức sám hối , cùng với mẹ Maria La Vang đến với Chúa trong tâm tình của những người con muốn trở về với Chúa Cha .

          Đúng 14 giờ Cha sở Phêrô đã khai mạc chuyến hành tiến về LaVang Dambri. Mọi người vui tươi, ai nấy đều háo hức trong vào cuộc hành trình Năm Thánh.

          Chương trình hành hương của Giáo Xứ được mở đầu bằng nghi thức sám hối như lời Đức Cha Antôn Giám Mục Giáo Phận nói trong bài giảng lễ Mở Cửa Thánh Lòng Thương Xót Chúa” Con người chúng ta dễ vấp phạm , dễ sa ngã nhưng Thiên Chúa giàu lòng thương xót, Ngài luôn sẵn sàng tha thứ nếu chúng ta biết ăn năn sám hối trở về với Ngài”. Chúa GiêSu nói với người phụ nữ phạm tội ngoại tình “ Ta cũng không kết án tội của Chị, Chị hãy đi va từ nay đừng phạm tội nữa”. Phải chăng những lời đó của Chúa cũng đang nói với mỗi  người chúng ta. Có biết bao nhiêu lần chúng ta đã xúc phạm đến Thiên Chúa, đã đi hoang như người con Út, hay chúng ta sống bên Chúa,  bên cạnh nhà thờ, trong Giáo Hội, chúng ta dâng Thánh Lễ hằng ngày mà tâm hồn chúng ta đang còn xa Chúa như hình ảnh của người con Cả trong Tin Mừng Người Cha nhân hậu. Với lòng ăn năn sám hối, cả cộng đoàn đã cùng cầu nguyện qua giờ kinh Kính Lòng Thương Xót Chúa.

          Trước nữa đoàn hành hương đã viếng tượng đài Đức Mẹ Maria LaVang, Mẹ của lòng thương xót. Cùng với Mẹ tiến qua Cửa LòngThương Xót đến với Bí Tích Thánh Thể trong Thánh Lễ được dâng lên với sự chủ tế của Cha sở Phêrô cùng với Cha Phó Giuse ( Giáo xứ La Vang Dambri) nhất là sự hiện diên của Cha Giuse quản xứ La Vang Dambri. Thánh lễ hôm nay có sự hiện diện của hai giáo xứ, đã diễn ra thật sốt sắng và trang nghiêm.

          Cuộc hành hương kết thúc với sự ra về trở về Giáo Xứ nhà, trở lại với cuộc sống thường ngày nhưng với một tâm hồn mới. Niềm vui này sẽ san sẻ cho những người trong mỗi gia đình hay cho những người sống xung quanh chúng ta. Cầu mong mọi người tham dự hành hương hôm nay, luôn có lòng thương xót, thứ tha với mọi người như chính chúng ta đã được Chúa xót thương và tha thứ.