Làm mẹ ai cũng mong con mình thành người tốt, Thánh Nữ Monica không chỉ mong muốn mà còn dùng mọi phương thế để làm việc đó. Ẩn trong con người yếu đuối ủ rũ là một tâm hồn rất cương nghị trong việc hoán cải người chồng khô khan và đứa con ngỗ nghịch trở về cùng Chúa. Vì thế Bà thật xứng đáng là bổn mạng của các bà mẹ công giáo.
Từ rất lâu các bà mẹ của giáo xứ Thánh Tâm Lộc Phát đã chọn Thánh Nữ Monica làm bổn mạng của giới các bà mẹ . Năm nay các bà mẹ rất háo hức để chuẩn bị cho ngày bổn mạng của mình. Trước ngày lễ bổn mạng vài ngày Cha Giuse Nguyễn Hữu An chính xứ Kim Ngọc (Giáo phận Phan Thiết) đã đến giảng phòng cho các bà mẹ trong Giáo Xứ. Trong gần 2 giờ đồng hồ Cha An đã lôi cuốn các bà mẹ bằng những tư tưởng đạo đức xen lẫn với những câu chuyện rất vui: Một người mẹ, một người vợ hiền hậu, duyên dáng, xinh đẹp, không ghen tương vô cớ, không nói quá nhiều…
Vào lúc 5 giờ sáng ngày 27/8 Thánh lễ bổn mạng đã diễn ra trong bầu khí vui tươi và đạo đức. Tiếp theo những tư tưởng của Cha Giuse An, Cha Sở Phero kêu gọi các bà mẹ không những làm tốt vai trò của người mẹ và người vợ trong gia đình mà thôi mà còn phải biết xây dựng gia đình thành tổ ấm yêu thương, chuyên cần cầu nguyện.
Cùng ngày hôm ấy các bà mẹ tham dự ngày truyền thống các bà mẹ của Giáo Hạt Bảo Lộc với sự hiện diện của Đức Cha Anton và quý Cha đồng tế và đông đảo các bà mẹ trong Giáo hạt.
Niềm vui còn được nhân lên vào sáng ngày 29/8 Cha Sở và ban Điều Hành Giới Hiền Mẫu đã tổ chức cuộc thi đi bộ và tiệc mừng. Có khoảng 60 bà mẹ tham gia cuộc thi đi bộ điều đó thể hiện tinh thần hiệp nhất và cũng để khuyến khích các bà mẹ biết chăm sóc sức khỏe của mình. Nguyện xin Thánh Nữ Monica bên tòa Chúa bầu cử cho các bà mẹ trong Giáo Xứ chúng con, bà mẹ đã giá yếu hay còn trẻ luôn biết kiên trì, hãm mình cầu nguyện trong niềm tin tưởng và tuyệt đối phó thác mọi sự trong tình thương và sự quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa là Cha nhân từ của hết mọi người chúng con.

Ban Truyền Thông Giáo Xứ









