Tháng 5 đến rồi lại đi, để lại trong tâm trí mỗi người những hình ảnh thân thương, trìu mến của những buổi dâng hoa, những cung đường kiệu Đức Mẹ đi qua thật long trọng, trang nghiêm với nhiều sắc hoa rực rỡ hòa trong những ca khúc dịu êm hát ngợi khen Mẹ trong tháng Hoa – tháng đoàn con hướng về Mẹ.

Vào lúc 19g ngày 31/5/2017, Cộng đoàn trong giáo xứ tập trung tại sân nhà thờ để tham dự buổi Giã hoa Kính Đức Mẹ, kết thúc một tháng hoa với tâm tình mến yêu và sùng kính Mẹ. Trên tay mỗi người cầm những bông hoa đủ màu sắc để dâng lên Mẹ lần cuối trong tháng Hoa này.

Trước đó vào chiều Chúa Nhật 28.5.2017, hội Con Đức Mẹ giáo xứ cũng đã tổ chức buổi Giã Hoa kính dâng Mẹ trong tuần giáo họ Phêrô kiệu Đức Mẹ.

Trước khi bước vào phần chính của buổi Giã Hoa Dâng Mẹ tối nay, Cha phó Giuse có đôi lời về ý nghĩa của một tháng hoa đã qua. Ngài điểm qua những việc làm tốt lành mà đoàn con Mẹ đã hướng về Mẹ qua những hành động thiết thực như tổ chức những buổi kiệu Mẹ, tiến hoa dâng Mẹ, chuỗi kinh Mân Côi…

Tiếp đến các em Thiếu Nhi lần lượt tiến dâng lên Đức Maria những điệu múa, những lời ca cùng hoa, nến, trầm hương hợp cùng những khúc hát ngợi ca Mẹ được cất lên từ ca đoàn Thiếu nhi Thánh thể.

Những điệu múa mềm mại, uyển chuyển thật dễ thương được thể hiện qua từng động tác của những “vũ công nhí” tựa như những thiên thần bé nhỏ lung linh bên những sắc hoa, ánh nến và khói hương càng hướng tâm hồn mọi người đang hiện diện về Mẹ hơn.

Tháng Hoa đã qua đi nhưng đoàn con Mẹ vẫn như còn lưu luyến những buổi kiệu Mẹ, được đồng hành bên Mẹ trên những cung đường trong giáo xứ, những buổi tiến hoa thật đẹp, thật rộn ràng với những dư âm của những khúc ca trìu mến dâng lên Mẹ.

Tạm biệt tháng Hoa, phải hẹn đến năm sau mới có dịp được bên Mẹ… Nhưng để Mẹ mãi ở trong tim, chúng con biết sẽ làm gì, chuỗi kinh Mân Côi mỗi ngày, đó chính là hoa thơm, là hương trầm tỏa ngát, là ánh nến lung linh tiến dâng Mẹ, điều mà Mẹ hằng mong đoàn con thực hiện, và đó cũng chính là nhịp cầu bắc tâm hồn chúng ta đến với Mẹ mỗi ngày. Và như thế, không phải đợi lâu, mà mỗi ngày, chúng con sẽ cất tiếng lên:

Ave Maria – Con dâng lời chào Mẹ !

Phát Hoàng –  Xuân Cường