Để cùng nhìn lại một chặng đường 50 năm (1956-2006) mà Chủ chăn cùng cộng đòan dân Chúa giáo xứ Thánh Tâm (Lộc Tiến) đã đi qua, một chặng đường với thời gian không ngắn so với một đời người, vượt qua những thăng trầm của dòng lịch sử, qua nhiều nỗi gian lao, vất vả, cộng đòan giáo xứ Thánh Tâm đã và đang cùng đồng hành với Giáo hội.
Giáo xứ Thánh Tâm (LT) thuộc giáo hạt Bảo Lộc, giáo phận Dalat, là giáo dân di cư từ Bắc vào, chủ yếu thuộc làng Xuân Hòa (Bắc Ninh) và Bùi Chu. Trong những ngày đầu khai hoang lập xứ còn có cái tên là Tân Hiệp, mang ý nghĩa là sự hiệp nhất mới của giáo dân Bắc Ninh và Bùi Chu, nhưng Cha Bề trên PhaoLô Nguyễn Văn Đậu – người đã bỏ nhiều công sức ra giúp đỡ giáo xứ trong những ngày đầu thành lập – đã nói: “Không có sự hiệp nhất nào bền vững bằng mọi người sống trong tình yêu của Chúa Giêsu Kitô nên Cha đã chọn cho giáo xứ tên Thánh Tâm và mọi người đã phấn khởi đón nhận tên đó.
Với khỏang 1000 giáo dân ban đầu, đến nay đã có hơn 5000 giáo dân hơn 1000 hộ, được sự chăn dắt của các chủ chăn: Cha Giuse Phạm Tuấn Trang (cha xứ tiên khởi, 1956-1958), Cha Phêrô Nguyễn Ngọc Châu (1958-1995), Cha Gioan Baotixita Trần Thái Huân quản xứ từ năm 1995 đến nay.
Cơ sở vật chất cũng được phát triển theo nhu cầu cuộc sống như Nhà thờ, đường xá, trường học, trạm xá, ký nhi viện…Sự phát triển của các đòan thể trong giáo xứ cũng phát triển và họat động vững mạnh, đã giúp đáng kể để hình thành một con người Kitô hữu “tốt đạo đẹp đời” hôm nay. Về ơn gọi, giáo xứ Thánh Tâm đã có 10 Linh mục, trên 30 tu sĩ thuộc nhiều Hội Dòng và đang phục vụ ở các nơi. Để có được những kết quả tốt đẹp này cũng có công đóng góp cha Phêrô Hòang Châu Thưởng (cha giúp giáo xứ trong thời gian đầu) của các cha phó: Giuse Phạm Ngọc Bích, cha Giuse Nguyễn Trí Độ, cha Anphongxô Nguyễn Đức Vĩnh, Các thầy xứ, các nữ tu dòng Đa Minh Tam Hiệp và sự cộng tác trực tiếp của Ban Phần Việc các khóa…
Nói đến sự phát triển giáo xứ không thể không nói đến nơi thờ phượng Thiên Chúa cũng là bộ mặt Giáo xứ, là trung tâm sinh họat tôn giáo… đó là ngôi Thánh đường. Thánh đường giáo xứ Thánh Tâm (LT) ban đầu được làm bằng gỗ, mái tôn…sau nhiều lần tu sửa, nới rộng, ngôi Thánh đường đã được xây dựng và tu bổ rộng rãi đẹp đẽ và công việc này chủ yếu vào thời kỳ cha Phêrô Nguyễn Ngọc Châu làm Quản xứ. Sau khi cha Phêrô Nguyễn Ngọc Châu mất (13-07-1995) cha Gioan Baotixita Trần Thái Huân nhận Bài sai về làm quản xứ sau đó. Cha GB. Trần Thái Huân nhận thấy phải tiếp tục ý hướng của cha Phêrô tiền nhiệm là xây dựng lại ngôi Thánh đường giáo xứ kiên cố và phù hợp hơn trong xu thế xã hội phát triển. Cha Quản xứ đã chọn những đường nét kiến trúc Á Đông để làm căn bản phát triển ý tưởng xây dựng ngôi Thánh Đường mới và đây cũng là chiều hướng thể hiện tính hội nhập văn hóa, “sự hội nhập văn hóa của tin mừng”. Ngày 31-5-2001 khởi công xây dựng và ngày 30-5-2003 ngôi Thánh đường giáo xứ Thánh Tâm được hòan thành, và cũng trong ngày này Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Giám mục Giáo phận đã chủ sự Thánh lễ Cung hiến nhà thờ cho Thiên Chúa.
Nhìn lại một chặng đường 50 năm qua, với những thuận lợi và vượt qua nhiều khó khăn, các Cha và con cái trong giáo xứ Thánh Tâm đều nhận được tình yêu thương đặc biệt của Thiên Chúa quan phòng, để tỏ lòng con thảo một Thánh lễ Tạ ơn được tổ chức long trọng vào lúc 9 giờ 30 sáng ngày 30-5-2006 do Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn Giám Mục Giáo phận chủ sự, hơn 40 cha các nơi về đồng tế. Các Cha, các tu sĩ xuất thân từ giáo xứ Thánh Tâm cũng về dự đông đủ với trên 1000 giáo dân trong xứ và quan khách. Trong phần cảm ơn, vị đại diện giáo dân đã xin ghi nhớ công lao của các Đức cha, các Cha, các tu sĩ nam nữ, những ân nhân xa gần trong các thời kỳ làm việc đã giúp đỡ Giáo dân giáo xứ Thánh Tâm có ngày hôm nay. Xin Thiên Chúa luôn bên cạnh chúng con.
NGUYỄN THÀNH TRUNG









