Hoà cùng Giáo hội hoàn vũ, Giáo xứ Thánh Tâm Lộc Tiến đã long trọng cử hành Tam Nhật Thánh, tưởng niệm cuộc Thương Khó Chúa Giêsu chịu khổ nạn, chịu chết và đã Phục Sinh vinh hiển.

Cha Quản xứ Phaolô Dương Công Hồ đã chủ sự các nghi thức, cùng đồng tế có cha Phó Phaolô Nguyễn Hữu Phan và cha khách, với sự hiện diện đông đảo giáo dân trong giáo xứ.

Thứ Năm Tuần Thánh, Thánh lễ Tiệc Ly, cử hành lúc 17h15. Trong bài giảng lễ, cha quản xứ đã chia sẻ với cộng đoàn về Đức Kitô hôm qua, hôm nay và mãi mãi vẫn là một. Ngài yêu thương con người đến cùng và muốn tình yêu ấy phải thể hiện qua trung gian những kẻ thuộc về Ngài: “Anh em hãy làm như Thầy đã làm cho anh em”.

Sau Thánh Lễ Tiệc Ly, là các giờ Chầu Thánh Thể, mời gọi cả cộng đoàn giáo xứ cùng chiêm ngắm Chúa để thấu hiểu tình yêu cho đến cùng của Ngài.

Thứ Sáu Tuần Thánh: 16h, suy niệm 14 Đàng Thánh Giá trong khuôn viên nhà thờ. Nghi thức Suy Tôn Thánh Giá được cử hành lúc 17h15, khởi đầu là Phụng vụ Lời Chúa, trong bầu khí trang nghiêm sốt sắng, cả cộng đoàn dõi theo suốt trình thuật của Thánh Gioan về cuộc Thương Khó Chúa Giêsu, nghi thức tiếp nối với 10 lời cầu nguyện cho Hội Thánh và cho toàn thế giới.

Thứ Bảy Tuần Thánh: 19h Canh Thức Vượt Qua với các nghi thức : Thắp Nến Phục Sinh – Phụng Vụ Lời Chúa – Phụng Vụ Thánh Tẩy – Phụng Vụ Thánh Thể. Chia sẻ trong bài giảng lễ, Cha Phaolô chủ tế nói lên niềm vui Chúa Phục Sinh: niềm vui đó thể hiện qua cây Nến Phục Sinh, ánh sáng đã xua tan bóng tối, đem lại cho con người hạnh phúc, bình an trong Chúa Phục Sinh.

Hallêluia – Hallêlui !

Maria Nguyễn Phương Hồng Thuỷ – Ban Truyền thông giáo xứ