“Mùa hoa về rồi muôn hoa xinh con hái dâng Mẹ, mùa hoa về rồi muôn hương thơm bay trước nhan Mẹ”…

Lời bài hát cất lên từ các Thánh đường Công giáo, báo hiệu tháng Năm đã đến. Mỗi độ tháng Năm về, Giáo hội mời gọi chúng ta hướng về Mẹ Maria, là đoá hoa đẹp nhất của trần gian. Mẹ là bông huệ vì Mẹ khiết trinh, Mẹ là đoá hồng vì Mẹ lộng lẫy. Hương thanh khiết và tình yêu của Mẹ đã làm cho mùa xuân trần gian được hồi sinh. Ơn cứu độ được ban tặng cho trần đời nhờ hoa lòng của Mẹ.Đối với người Kitô giáo, tháng Năm – tháng mà Giáo hội dành riêng để bày tỏ lòng tôn kính, mến yêu đặc biệt nơi Đức Nữ Đồng Trinh Maria. Trong tâm tình đó, Giáo xứ Thánh Tâm Lộc Tiến chúng con hôm nay bước vào tháng hoa với lòng tôn kính Mẹ, mỗi người đều cầm trên tay một cánh hoa tươi và cùng đoàn rước xuất phát từ nhà thờ và kiệu Mẹ đi trên cung đường đã chọn của 5 giáo họ, tạo thuận lợi cho mọi người được chiêm ngắm và thể hiện tình yêu mến Mẹ trong Tháng Hoa này.Sau khi rước mẹ trở lại Thánh đường, các đội hoa của Đoàn Thiếu nhi Thánh thể, Hội Con Đức Mẹ luân phiên cùng dâng lên Đức Maria những nén hương trầm, những ngọn nến sáng, những đóa hoa muôn sắc cùng với những điệu múa nhịp nhàng, duyên dáng.

Những ánh nến tạo thêm sự huyền ảo, lung linh bên tượng đài Mẹ trong những vũ điệu và lời ca tôn vinh Mẹ, những đoá hoa tươi thắm lần lượt được các em dâng lên và đặt dưới chân Mẹ, tựa các Thiên Thần đang quây quần chung quanh Mẹ, hình ảnh đó như một bức tranh đẹp – một bức tranh tổng thể của đoàn con Giáo xứ Thánh Tâm Lộc Tiến hướng về Mẹ trong tháng Năm yêu thương này. Xin cho cộng đoàn chúng con mỗi khi hái hoa dâng kính Đức Mẹ, chúng con biết mượn hương sắc của hoa để trao gởi tâm tình tín thác, cậy trông nơi Mẹ. Giữa cuộc đời đầy sóng gió với biết bao lo toan, xin Mẹ bảo bọc đoàn con. Xin Mẹ mãi là ngọn đèn soi cho con bước trong chân lý vẹn tuyền. Xin Mẹ ấp ủ chúng con trong tình Mẹ để cuộc đời chúng con cũng được trở nên những đoá hoa tươi thắm dâng tặng cho đời.

Phát Hoàng – Xuân Cườn