Suốt 12 năm nay, cứ đến ngày đầu năm Dương lịch – dịp mừng kính trọng thể lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, các ca đoàn trong Giáo hạt Đà Lạt lại cùng nhau quy tụ về Nhà thờ Chánh Tòa để hợp tiếng tôn vinh Thiên Chúa, ca ngợi Đức Maria và hát mừng Chúa Giáng Sinh. Chương trình ca nguyện thiêng liêng này thường diễn ra trong khoảng trên dưới hai tiếng đồng hồ. Được biết, Đức Maria Mẹ Thiên Chúa cũng chính là tước hiệu cao quý của Nhà thờ Chánh Tòa Đà Lạt.

Năm 2008 đánh dấu lần thứ 13 chương trình được tổ chức. Sự kiện đã quy tụ 16 đơn vị trong tổng số 23 Giáo xứ, Giáo sở thuộc Giáo hạt gửi ca đoàn về tham dự Giờ Ca Nguyện, với tổng số ca viên lên đến 755 người.

Cũng như những lần tổ chức trước đây, Giờ Ca Nguyện hôm nay vinh dự được Đức Giám mục Giáo phận hiện diện đồng hành từ lúc khai mạc cho đến khi kết thúc. Sau mỗi tiết mục, Ngài cùng Cha Tổng Đại diện (đồng thời là Cha sở Nhà thờ Chánh Tòa) và Cha quản xứ của ca đoàn vừa biểu diễn xong sẽ cùng lên sân khấu chụp chung tấm hình lưu niệm với các ca viên. Ngoài Đức cha và Cha Tổng Đại diện, sự hiện diện hiệp thông của gần 20 Cha triều và Cha dòng trong Giáo hạt – trong đó có các Cha quản xứ – đã làm cho các ca viên thêm phần phấn khởi và nỗ lực hết mình. Đặc biệt, năm nay chương trình còn có sự hiện diện của Cha Giuse Nguyễn Văn Bảo (Quản xứ An Hòa, Giáo hạt Đức Trọng) – Trưởng ban Thánh nhạc Giáo phận Đà Lạt.

Trước khi Cha Tổng Đại diện ngỏ lời chào mừng, điểm qua một số nét nổi bật về tình hình sinh hoạt Thánh nhạc trong toàn Giáo phận cũng như Giáo hạt Đà Lạt và tuyên bố khai mạc Giờ Ca Nguyện, Cha Giuse Tống Đình Quý – Trưởng ban Thánh nhạc Giáo hạt – đã có những lời chia sẻ chân thành, thẳng thắn như một nhận định về tình hình chung của các ca đoàn: “Cũng như mọi năm, chắc chắn Đức cha, quý Cha và cộng đoàn sẽ không được thưởng thức những màn trình diễn tuyệt vời; nhưng chúng con biết rằng mọi nỗ lực của chúng con luôn được đón nhận với sự quảng đại, yêu thương và cảm thông. Do đó, chúng con không hề ngại ngùng khi xuất hiện trước Đức cha, quý Cha và cộng đoàn, dẫu còn những yếu kém kinh niên của mình về trình độ chuyên môn ca nhạc”.

Trong lời phát biểu đúc kết Giờ Ca Nguyện, Đức Giám mục Giáo phận đã dành nhiều lời khen ngợi cho sự cố gắng của các ca đoàn và tinh thần kiên trì của Ban Thánh nhạc Giáo hạt. Đức cha Phêrô nhắc lại điều ngài vẫn thường nhắn nhủ trong các Giờ Ca Nguyện trước đây: “Chắc chắn không một ai trong chúng ta hiện diện nơi đây với tâm thế chờ đợi được thưởng thức một buổi trình diễn thánh ca của những ca sĩ chuyên nghiệp; nhưng tất cả chúng ta đến đây là để cùng tham dự một chương trình cầu nguyện, được diễn tả một cách sống động bằng lời ca tiếng hát”. Qua lời huấn dụ này, ngài cũng bày tỏ sự đồng tình và nhất trí cao với lời bộc bạch trước đó của Cha Trưởng ban Thánh nhạc Giáo hạt.

Giờ Ca Nguyện đã diễn ra trọn vẹn trong hơn 150 phút, kéo dài từ 14g00 đến hơn 16g30 chiều; trong đó riêng phần ca nguyện của các ca đoàn đã chiếm gần 2 giờ 15 phút. Một điểm sáng đáng chú ý của năm nay là nhiều ca đoàn đã tự tin lựa chọn những tác phẩm có tầm vóc lớn và kỹ thuật cao. Tiêu biểu như ca đoàn Giáo xứ Du Sinh với bài “Ngài Là Thiên Chúa”, ca đoàn Giáo xứ Minh Giáo với bài “Khúc Ca Mặt Trời”, ca đoàn Giáo xứ Thánh Mẫu với 2 chương đầu của bản trường ca “Ave Maria” – cả 3 tác phẩm này đều là của cố nhạc sĩ Hải Linh. Ngoài ra còn có ca đoàn Giáo xứ Vạn Thành với trích đoạn 16 từ bản trường ca huyền thoại “Samson” của đại nhạc sĩ George Handel, v.v… Tất cả đều được các ca đoàn trình bày khá thành công và trọn vẹn.

Bên cạnh đó, ca đoàn Giáo xứ Chánh Tòa tuy không chọn một đại tác phẩm nhưng vẫn khẳng định được “đẳng cấp” vốn có của mình khi thể hiện xuất sắc một liên khúc gồm 4 bài hát ca ngợi tình yêu Thiên Chúa. Nhìn chung, hầu hết các ca đoàn đã có nhiều bước tiến vượt bậc trong việc nâng cao chất lượng chuyên môn. Một hình ảnh khá thú vị và cảm động trong ngày hội là có đến khoảng trên 50% ca viên thuộc giới trung niên. Nhiều cô chú với mái tóc đã chớm hai màu bạc kề vai sát cánh cùng những ca viên trẻ đáng tuổi con cháu mình, cùng chung một giọng ca tôn vinh Chúa.

Tiếp nối Giờ Ca Nguyện là Thánh lễ đồng tế trang nghiêm do Đức Giám mục Giáo phận chủ sự. Những ý nghĩa thiêng liêng và cao quý của ngày mùng 01/01 đã được Đức cha nhắc lại để mời gọi cộng đoàn cùng hiệp ý hướng lòng: Mừng kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, lễ đặt tên cho Chúa Giêsu, ngày Thế giới cầu nguyện cho Hòa bình, cầu nguyện cho cộng đoàn Giáo xứ Chánh Tòa và cầu cho một năm mới được an lành. Trong tất cả những ý nghĩa tốt đẹp đó, Đức cha mời gọi cộng đoàn cùng suy đi niệm lại về vai trò của Đức Maria trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa, Đức Maria trong đời sống của Giáo hội và Đức Maria trong chính hành trình cuộc đời của mỗi người chúng ta.

Sau Thánh lễ, dù trời đã sập tối nhưng các ca viên vẫn hào hứng ở lại để tham gia buổi sinh hoạt giao lưu, gắn kết trong khuôn viên đài Đức Mẹ Fatima. Tâm điểm của giờ sinh hoạt là chương trình xổ số vui nhộn đầu năm, mang lại nhiều tiếng cười và niềm vui may mắn cho các ca viên. Vào khoảng 19g00, các ca đoàn lưu luyến chia tay ra về và không quên hẹn gặp lại nhau đầy hứa hẹn vào Giờ Ca Nguyện năm 2009.

Giuse (lược ghi)