Thứ tư ngày 09/07/2025, giới Hiền mẫu Giáo hạt Đà Lạt tổ chức hành hương Năm Thánh 2025 đến nhà thờ Proh và nhà thờ Ka Đơn, Giáo hạt Đơn Dương.
Tham gia đoàn hành hương có gần 90 hiền mẫu đến từ các giáo xứ: Chính Tòa, An Bình, Thánh Mẫu, Tùng Lâm, Vạn Thành, Thiện Lâm, Vinh Sơn, Thánh Tâm, Tạo Tác …

Lúc 8 giờ, mọi người tập trung trước Linh đài Đức Mẹ Fatima nhà thờ Chính Tòa. Cha Quản hạt Phaolô Phạm Công Phương dâng lời kinh tiếng hát, phó thác chuyến đi cho Đức Mẹ, sau đó, ngài ban phép lành và chúc mọi người đi bình an.
Các hiền mẫu lên xe để bắt đầu Hành hương. Hành trình này không chỉ là một sự kiện mà là sự thúc đẩy giới Hiền mẫu giáo hạt ra đi dấn thân, lên đường phục vụ. Trên xe, sau phần chào thăm trò chuyện, mọi người cùng nhau lần hạt Mân Côi và hát các bài về Đức Mẹ trong sự sốt sắng, làm cho đoạn đường từ Đà Lạt đến Đơn Dương vốn đã ngắn nay như gần hơn.

Thăm nhà thờ Proh
Trước khi hành hương nhà thờ Ka Đơn, đoàn đến nhà thờ Proh. Tại đây, Cha Quản xứ Phêrô Lê Văn Hùng đón tiếp giới Hiền mẫu Giáo hạt Đà Lạt rất niềm nở, thân tình. Cha mời mọi người vào nhà thờ viếng Chúa đồng thời nghe chia sẻ về lịch sử Giáo xứ Đức Mẹ Thăm Viếng – Proh và ý nghĩa của việc hành hương trong Năm Thánh:
* Sơ lược Giáo xứ Proh
Proh là tiếng K’Ho có nghĩa là “Cây sậy”, vì ngày xưa vùng này có rất nhiều sậy. Nơi đây phần lớn là đồng bào dân tộc Churu và K’Ho sinh sống, sau này phát triển thêm. Những người Kinh đến Proh ban đầu là những người rất nghèo, không có đất đai. Họ vào đây ở, lập vùng kinh tế mới. Số cư dân còn lại hoàn toàn là anh chị em đồng bào bản địa.
Giáo xứ Proh được thành lập cách đây 27 năm, trải qua nhiều khó khăn về vật chất lẫn tinh thần với nhiều thế hệ mục tử khác nhau. Nhà thờ được cung hiến ngày 07/05/1997 với tước hiệu Giáo xứ Đức Mẹ Thăm Viếng. Hiện nay, giáo xứ có 4 ngàn giáo dân: 3 ngàn giáo dân là dân tộc Churu sống ven chân núi và 1 ngàn giáo dân người Kinh.
Hàng tuần có 3 thánh lễ vào chiều thứ bảy và hai lễ ngày Chúa nhật. Gần đây có thêm thánh lễ hàng ngày lúc 18 giờ. Đa số giáo dân làm nghề nông, khi nghe tiếng chuông nhà thờ, họ dừng tay trở về đến với Chúa hoặc nghỉ ngơi.
Giáo xứ có trên dưới 600 em thiếu nhi, được quý Sơ Nữ tử Bác ái Vinh Sơn, Đaminh Rosa Lima và hơn 10 anh chị Giáo lý viên dạy giáo lý, dạy thêm tiếng Anh và một số môn khác như nhạc, làm bánh… Đặc biệt có 200 em đồng bào được các Sơ nuôi dạy nội trú.
Proh tuy là giáo xứ nhỏ nhưng có 8 giáo khu với đầy đủ thành phần Dân Chúa tham gia các sinh hoạt của giáo xứ- từ Hội đồng Giáo xứ, Gia trưởng, Hiền mẫu, ca đoàn các độ tuổi, giới trẻ, thiếu nhi đến các hội đoàn con cái Cha Thánh Vinh Sơn, Caritas, Legio, Hội Mến Thánh Giá…
Giáo xứ có 2 mẫu đất, sườn dốc, nằm giữa quả đồi, dần dần được xây cất, chỉnh trang. Trong khuôn viên nhà thờ có đặt tượng kính Đức Mẹ, Thánh Giuse, Thánh Vinh Sơn. Ngoài ra còn có Đài kính 3 Thánh Tử Đạo trong số 117 vị Thánh Tử Đạo Việt Nam, do Hội Quần Cống xây cất (3 vị Thánh này là cha ông của Hội Quần Cống, nghĩa là trong số ít giáo dân người Kinh ở đây thì họ là con cháu của 3 vị Thánh này). Cuộc sống nơi xứ đạo này còn nhiều vất vả. Giáo dân mưu sinh chủ yếu là làm nương rẫy, trồng cà phê, làm thuê; làm mướn; sản xuất rượu truyền thống.
* Ý nghĩa của việc hành hương
Hành hương là đi trong sự khó khăn, là đang trên đường, đi trong niềm xác tín hy vọng có Chúa dẫn đường và đồng hành. Hành hương mang theo sự hy sinh có thể để quyết tâm sống bác ái hơn, để chuẩn bị như cuộc đời đang gần đến cùng đích, sẵn sàng hy vọng vào Chúa Giêsu chết và phục sinh, tin vào sự sống đời đời cho ta niềm hy vọng. Hành hương mang ý nghĩa cánh chung, là hành trình đi về với Chúa để trả lẽ về cuộc đời của mình với Chúa là Đấng sẽ xét xử rất nhân lành và công bằng…
Từ tâm tình đó, những người tham gia hành hương được gợi ý suy ngẫm và ý thức mình may mắn được sống trong Năm Thánh bởi vì đây có thể là Năm Thánh cuối cùng trong cuộc đời, vì phải chờ 25 năm nữa mới lại đến Năm Thánh thường lệ. Mọi người đều hiểu những điều kiện để lãnh ơn toàn xá trong dịp hành hương Năm Thánh là xưng tội, rước lễ, đọc kinh Năm Thánh, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng và “Quyết tâm không phạm tội”.
Sau đó mọi người khiêm nhường đến tòa giải tội, lặng lẽ xét mình, xếp hàng xưng tội; chụp hình lưu niệm và tham quan khuôn viên giáo xứ.
Trước giờ cơm, bà Anna Trần Thị Kim Thủy – Trưởng Hiền mẫu Giáo hạt Đà Lạt bày tỏ lòng biết ơn đối với Cha Quản xứ, Cha Phó và Thầy giúp xứ, đã đón tiếp chu đáo, tài trợ bữa ăn ấm áp thân tình. Đặc biệt các ngài đã giúp các hiền mẫu có thêm sự hiểu biết về giáo xứ cũng như hiểu sâu sắc hơn ý nghĩa của việc hành hương. Sau đó bà trao gửi món quà của quý Hiền mẫu Giáo hạt Đà Lạt đến Cha và Giáo xứ Proh.

Hành hương nhà thờ Ka Đơn
Tạm biệt Giáo xứ Proh, Cha Phêrô cùng đoàn đến nhà thờ Ka Đơn – một trong những điểm hành hương Năm Thánh 2025 của Giáo phận Đà Lạt.
Nhà thờ Ka Đơn là một công trình tôn giáo mang những nét văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc bản địa Churu. Bản thiết kế nhà thờ đã đạt giải thưởng “Kiến trúc thánh Châu Âu” năm 2011 và giải nhì cuộc thi “Kiến trúc thánh quốc tế” lần thứ 6 năm 2016 được công bố tại thành phố Pavia, Italy.
Tại nhà thờ Ka Đơn, Cha Phêrô nhắc lại các điều kiện để được hưởng ơn Toàn xá trong Năm Thánh theo ý Đức Giáo Hoàng và hướng dẫn mọi người tham dự đọc kinh cầu nguyện để được lãnh nhận ơn Toàn xá.
Ngày hành hương của giới hiền mẫu Giáo hạt Đà Lạt khép lại trong những nụ cười và lòng biết ơn.
Kết thúc một hành trình thiêng liêng, một hành trình không thể gọi tên, chỉ có thể cảm nhận. Chính sự gắn kết sâu sắc giữa hiền mẫu các giáo xứ đã tạo nên sự hiệp nhất trong khác biệt, để mỗi bước chân trở nên vững chãi hơn, mỗi tâm trí thêm tĩnh lặng và mỗi trái tim được khai mở.
Xin cảm ơn các mẹ, các chị, nhất là Hiền mẫu Giáo xứ Proh đã góp sức làm cho chuyến đi hành hương thật tốt đẹp, thêm sự gắn kết, yêu thương.
Ước mong những người mẹ Công giáo nói chung và những người mẹ Giáo hạt Đà Lạt nói riêng, luôn cố gắng sống như danh xưng “hiền mẫu”của mình, biết gắn bó và noi gương Mẹ Maria – “Hiền Mẫu Tuyệt Hảo”, để tiếp tục gieo mầm hy vọng, kết nối sẻ chia, lan tỏa yêu thương trong gia đình, trong giáo xứ và nơi xóm làng giữa cuộc đời hôm nay.
Bài và Hình: Maria Bích Phương
Ban Truyền thông Giáo xứ Chính Tòa








