Vào lúc 16h30 ngày 27 tháng 08 năm 2010, tại nhà thờ giáo xứ Lạc Lâm, giới Hiền Mẫu giáo xứ Lạc Lâm đã tổ chức mừng lễ bổn mạng nhân ngày lễ Thánh Mônica

Cùng với đoàn rước Ban Hành Giáo, Lễ Sinh, Cha chủ tế, đội kèn và tất cả các bà mẹ trong giáo xứ, đã hân hoan tiến vào Thánh Đường để cùng hiệp dâng thánh lễ

Lời đầu tiên. Cha chủ tế chúc mừng tới tất cả các mẹ trong giáo xứ nhân ngày bổn mạng, trong bài giảng, Cha đã nhắc lại cho tất cả các mẹ và cộng đoàn về Thánh Nữ Mônica, Mẹ Mônica đã đau khổ và cạn hết nước mắt vì chồng con, nhưng Mẹ là chiếc đèn không bao giờ cạn dầu, mong sao tất cả những người đã làm mẹ, cho dù có gặp bao bất trắc trong đời sống, có gặp bao đau khổ và nước mắt cũng theo gương mẹ Mônica, và trong thánh lễ này, tất cả những người đã được lãnh nhận thiên chức làm mẹ, hãy dâng những vui buồn cuộc sống, những thành công hay thất bại, những âu lo muộn phiền lên bàn thánh, để cùng Cha chủ tế dâng lên Thiên Chúa, xin Ngài hãy lau đi những giọt nước mắt phiền muộn, để trên gương mặt các mẹ trong giáo xứ và toàn thế giới, luôn tươi vui, dẫu cuộc sống có bao vất vả lo toan, can đảm sống trong thiên chức làm vợ làm mẹ, hòa thuận với chồng, kiên nhẫn và khôn khéo dạy dỗ con cái

Thánh lễ kết thúc trong bầu không khí trang nghiêm và thánh thiện, sau thánh lễ giới Hiền mẫu của giáo xứ có tổ chức liên hoan và giao lưu cùng các bà mẹ trong giáo xứ, sau khi Cha Chánh Xứ làm phép của ăn, đại diện các đoàn thể lên chúc mừng giới Hiền Mẫu, một nghĩa cử đã làm mọi người trong bữa tiệc thán phục, đó là chị trưởng và phó của giới Hiền Mẫu đã xin trao lại thùng tiền quỹ của giới trong những ngày tháng các chị đã đóng góp được cho Cha Xứ, để gởi về trung tâm mục vụ giáo phận, dù chỉ góp được một phần nhỏ bé cho giáo phận, nhưng điều đó đã nói lên tấm lòng của giới Hiền Mẫu của giáo xứ, nguyện xin Mẹ Mônica luôn đồng hành cùng giới Hiền Mẫu trong giáo xứ, để các chị, các mẹ vững tin trong cuộc sống, chăm sóc gia đình, dấn thân phục vụ giáo xứ và Giáo Hội.

Bài: Hoàng Mai