Có biết bao bài ca bất hủ trong cuộc sống mà nhân loại vẫn hằng ca tụng, thế nhưng chỉ có bài ca tình yêu Thiên Chúa là tồn tại muôn đời, bài ca ấy không chỉ đi vào lòng người, mà còn hiện thực cách riêng nơi cuộc đời từng cá vị. Mỗi lời ca chuyển tải một thông điệp, tuỳ thuộc hữu thể cảm nhận và khám phá làm cái riêng của mình để mà vui sống.
Bài ca tình yêu Thiên Chúa mang nhiều sắc thái, bất cứ ai lắng nghe được lời tiết tấu, cung điệu của Ngài đều cảm nhận được niềm hạnh phúc vĩnh cửu. Hạnh phúc ấy, được ví như cung đàn nghệ thuật, chẳng phải bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được âm bậc của nó, với những lúc hùng tráng, những khi trầm buồn, những lúc du dương, lắng dịu, hay những khi thăng trầm, tất cả những cung điệu ấy thêu dệt nên tiết tấu bản trường ca bất diệt.
Hôm nay, Tu hội Nhập Thể, Tận Hiến, Truyền Giáo vui mừng vì sáu thành viên được gia nhập vĩnh viễn vào Tu hội, bài ca tình yêu mà suốt bao năm qua, quí chị đã thêu dệt bằng hy sinh và yêu mến hôm nay đã vang lên bất diệt, đã được cả Giáo Hội và cộng đoàn phụng vụ chứng nhận.
Cảm tạ tình thương quan phòng của Thiên Chúa, Ngài đã an bài cho Đức Cha Tôma Vũ Đình Hiệu, Giám mục phó giáo phận Xuân Lộc đã ưu ái chủ tế thánh lễ thánh hiến. Thánh lễ diễn ra hết sức trang trọng, thánh thiện với sự hiện diện của quí cha, quí tu sĩ nam nữ, ân nhân và thân nhân của Tu hội. Lời dạy dỗ chân thành của Đức Cha phải trở thành hành trang hiện thực cho chị em trong suốt đời dâng hiến của mình. Bắt đầu từ giây phút này, chị em đã hoàn toàn thuộc về Chúa và trọn cả cuộc đời chỉ sống cho Ngài và thánh ý Ngài mà thôi. Nếu không qui hướng cuộc đời vào Chúa, nếu không lấy Ngài làm gia nghiệp, làm đủ, làm tất cả cho mình thì mọi hành vi dâng hiến hôm nay cũng vô hiệu. Vì chưng, chỉ khi nào chị em nhận biết Thiên Chúa là cần thiết nhất cho cuộc đời mình, chị em mới có thể sống sung mãn trong tình yêu của Ngài mà chia sẻ tình yêu tràn đầy ấy cho tha nhân.
Là thành viên hôm nay vĩnh viễn thuộc về Chúa, tôi vô cùng xúc động vui sướng, có thể nói không giây phút nào hạnh phúc hơn. Tôi hạnh phúc vì tìm thấy Chúa là hạnh phúc của mình, để rồi từ nay tôi chỉ còn biết sống cho hạnh phúc của Thiên Chúa và vì hạnh phúc của tha nhân nữa mà thôi. Thật sự, khao khát này tôi băn khoăn thao thức và vật vã kiếm tìm bao năm qua, điều mà tôi vất vả trao luyện hằng năm, thì Thiên Chúa, Ngài chỉ thực hiện trong tích tắc. Cảm tạ ơn Ngài, tôi chỉ còn biết sung sướng cất lên lời vinh tụng: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa” (Lc 1,46).
Cảm tạ Thiên Chúa, tri ân Đức Cha, cảm ơn Tu hội, ân nhân, thân nhân và mọi người. Những người đã bước vào cuộc đời con, cho con sức mạnh đỡ nâng của đời thánh hiến. Con không quên dâng lời tạ ơn, tạ tội cùng Ngoại Phêrô kính yêu, mặc dầu không thể hiện diện nhưng Ngoại vẫn đồng hành với chúng con trong lời cầu nguyện. Những gì con đang có hôm nay, không thể phủ nhận sự bao dung, quảng đại, hy sinh và nhẫn nại của Ngoại. Con hạnh phúc, con thật hạnh phúc là lời cảm ơn con gửi tới Ngoại, Đức Cha Tôma, Tu hội và tất cả mọi người. Nếu nói giọt mắt ngày đầu gia nhập tạm là sự ngỡ ngàng, băn khoăn, thấp thỏm mà tuôn trào, những giọt nước mắt trắc ẩn vì cuộc đời, thì hôm nay, những giọt nước mắt ấy đã trở thành ân sủng, mãi rơi vào cõi thinh lặng, ở đấy chỉ còn một mình con với Chúa.

M. Hoàng Thị Thuỳ Trang, ICM.








