Ngày 29/6/2010 vừa qua, hơn 1.500 thành viên Ban Mục vụ của các Giáo xứ trong Giáo phận Đàlạt, đã tề tựu về tại Nhà thờ Chánh Tòa Đàlạt để cùng tham dự ngày Hành hương Năm Thánh dành cho giới của mình. Đây là lần đầu tiên, cuộc gặp gỡ này được tổ chức theo cấp Giáo phận.
Thật vui mừng khi có cơ hội được xum họp bên nhau giữa những người cùng một công việc, cùng một trách nhiệm tại 108 Giáo xứ, Giáo sở trong toàn Giáo phận. Dù là Kinh hay Thượng, thành phố hay thôn quê, tất cả đều về nơi đây trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Hội Thánh.
Dù rằng Đức Cha Phêrô không còn hiện diện với con cái của mình, nhưng mọi người cảm thấy được an ủi và vui mừng khi có sự hiện hiện của Cha Giám Quản Phaolô, của Quý Cha Hạt Trưởng, Quý Cha Quản xứ và các Cha trong Giáo phận.
Sau lời chào mừng và tuyên bố khai mạc của Cha Giám Quản Phaolô, cộng đoàn được Cha Giuse Nguyễn Hữu Duyên, Quản Hạt Bảo lộc, chia sẻ một vài vấn đề chung quanh vai trò của Ban Mục Vụ (xin xem bài thuyết trình). Dù gọi là “Hội đồng Giáo xứ”, là “Ban Hành giáo Giáo xứ”, “Ban Phần việc Giáo xứ”, “Ban Mục vụ Giáo xứ”, hay là một danh xưng nào khác, thì nghĩa vụ và mục đích tối hậu của các Kitô hữu cùng với các người tham gia vào trách nhiệm mục vụ của Giáo xứ là để xây dựng Nước Trời chứ không chỉ là một tổ chức trần thế, hay chuyên làm những việc của trần thế. Muốn vậy phải dựa vào Ân Sủng và Tình Yêu phục vụ của Đức Kitô được kín múc từ Lời Chúa, các Bí tích, đặc biệt Bí tích Thánh Thể.
Cha Giuse cũng trình bày sơ lược về cơ cấu, tổ chức và phẩm trật trong Hội Thánh. Bên cạnh đó là vai trò của mỗi Kitô hữu trong ơn gọi của mình. Ngài cũng điểm qua một vài sự kiện trong thời gian qua tại Giáo Hội Việt nam và kết luận : “CÔNG LÝ VÀ SỰ THẬT ở đây không phải là những quyền lợi dù là chính đáng của con người. Những quyền lợi ấy đều được trao ban trong Đức Giêsu. Và vì thế, để được Đức Giêsu thì như Phaolô nói : coi mọi sự khác như là phân bón”.
Tiếp đó, cộng đoàn hiện diện được nghe những chia sẻ thiết thực và thân tình của một số vị trong các Ban Mục vụ, là những người đại diện đại diện 5 giáo hạt về các đề tài : Sứ vụ tiên tri, sứ vụ tư tế, sứ vụ vương đế, Giáo Hội hiệp thông và Phẩm trật trong Giáo Hội. Tất cả chỉ để thấy rằng : trong Thiên Chúa và Hội Thánh, mỗi người đều được mời gọi để chu toàn phần vụ của mình trong tinh thần hiệp nhất và yêu thương. Trước khi kết thúc phần chia sẻ, cha Giám Quản Giáo Phận đã chính thức giới thiệu với mọi người vị đặc trách Ban Mục Vụ của Giáo phận là cha Giuse Nguyễn Hữu Duyên, Quản hạt Bảo Lộc.
Sau thời gian nghỉ giải lao, cũng là khoảng thời gian quý báu để hàn huyên chuyện trò, mọi người cùng hiệp dâng Thánh lễ Tạ ơn do Cha Giám quản Phaolô chủ sự.
Dưới ánh sáng của Lời Chúa trong ngày lễ, Cha Giám quản chia sẻ về con người của Hai Thánh Phêrô và Phaolô Tông Đồ. Để thấy rằng dù nhiều khác biệt, nhưng các Tông Đồ đã biết hiệp nhất để xây dựng Hội Thánh Chúa, để loan Tin Mừng Nước Trời theo địa vị và ơn gọi của mình. Đây cũng là điều Cha Giám Quản nhắn nhủ đến mọi thành viên trong các Ban Mục Vụ : “Chúng ta chỉ có thể hiệp nhất với nhau nếu biết vượt qua những khác biệt trong đời sống hằng ngày và tin vào Đức Giêsu Kitô. Chỉ có vậy chúng ta mới yêu mến Hội Thánh, mới có thể trở nên một với nhau trong khi cùng xây dựng Hội Thánh. Nếu không có Đức Kitô là trung tâm của đời sống Kitô hữu, của mọi sinh hoạt, của mọi tổ chức trong Hội Thánh, thì chúng ta mãi chia rẽ và Hội Thánh không bao giờ có sự hiệp thông, không bao giờ có thể đồng tâm nhất trí”.
Để có thể phục vụ theo gương Đức Kitô, để có thể làm cho người khác nhận biết và yêu mến Thiên Chúa, để có thể chu toàn ơn gọi của mình, Cha Giám Quản nói : “chúng ta dù đã gắn bó với Chúa nhưng vẫn mang thân phận yếu hèn của con người, để phải cầu xin như các tông đồ : lạy Thầy, xin ban thêm đức tin cho chúng con. Do vậy phải trau dồi và nuôi dưỡng đức tin mỗi ngày bằng việc cầu nguyện, tham dự Thánh lễ, cử hành các Bí tích, sống bác ái với tha nhân, để đức tin Chúa ban cho mỗi người khi lãnh nhận Bí tích Rửa tội và được làm con Chúa, ngày càng trở nên trưởng thành hơn. Cũng phải biết khiêm tốn để nhìn ra sự yếu hèn của mình. Chính vì vậy chúng ta cần đến Chúa và ơn Chúa để có thể theo Người suốt cuộc đời”.
Kết thúc Thánh lễ, mọi người cùng chụp hình để ghi nhận lại một ngày hạnh phúc hiếm có trong cuộc đời. Dù tổ chức thật đơn sơ và gọn nhẹ, nhưng có lẽ mỗi người đều có dịp nhìn lại những việc mình đã làm, để từ đây, xác định đúng đắn phải làm việc với tinh thần và thái độ thế nào, nếu muốn “danh Cha được cả sáng, Nước Cha được trị đến”.
Tứ Linh









