Trong tâm tình tạ ơn và phó thác, Giáo họ Mân Côi thuộc Giáo xứ Chính Tòa Đà Lạt đã hân hoan mừng lễ Bổn mạng lần thứ 52 lúc 18 giờ Chúa nhật 06/10/2024 tại nhà thờ Chính Tòa. Thánh lễ do Cha Phaolô Phạm Công Phương – Quản xứ Giáo xứ Chính Tòa chủ tế. Tham dự thánh lễ, ngoài Giáo họ Mân Côi còn có sự hiện diện đông đảo của cộng đoàn dân Chúa làm cho thánh lễ thêm phần long trọng và sốt sắng.
Giữa lòng Hội Thánh, Đức Maria hiện diện như một Từ Mẫu
Mở đầu thánh lễ, Cha Quản xứ Phaolô gợi lại “Lời sứ thần truyền tin cho Đức Maria trở thành lời kinh Mân Côi quen thuộc với các tín hữu ngay từ thuở ban đầu” và “Lễ Đức Mẹ Mân Côi nhắc nhớ cho chúng ta về một trận chiến ở bờ biển Lepanto vào thế kỷ XVI, khi quân Hồi giáo tiến đánh nước Ý. Lúc đó Đức Giáo hoàng Piô VI đã kêu gọi mọi người tham gia ra tiền tuyến và hậu phương yểm trợ bằng kinh Mân Côi. Ngày 07.10.1571 đánh dấu cuộc chiến thắng tại vịnh Lepanto và cũng từ đó Lễ Đức Mẹ Mân Côi được hình thành”. Tiếp đến ngài mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho các thành viên trong Giáo họ Mân Côi mừng lễ Bổn mạng hôm nay.
Trong bài giảng, Cha Quản xứ Phaolô nói: “Là người có Đạo, giữ Đạo và sống Đạo: không ai là người không thuộc kinh Kính mừng. Kinh Mân Côi là lời kinh quen thuộc của mỗi người, mỗi xứ đạo khi cầu nguyện cùng Mẹ Maria”. Từ ý nghĩa của kinh Mân Côi, ngài hướng mọi người đến những ý chính sau:
– Cầu khẩn cùng Mẹ Maria khi chúng ta là những tội nhân: “Chúng ta muốn có một trái tim trong trắng nhưng giòng máu vẩn đục vẫn cứ đổ về trái tim; Chúng ta muốn có trái tim mùa xuân nhưng lại ấp ủ trong trái tim mùa đông; Chúng ta muốn có trái tim quảng đại nhưng lại sống trong trái tim ngục tù…”. Vì vậy cần cầu xin Mẹ cứu giúp chúng ta là kẻ có tội không chỉ hôm nay mà còn trong giờ phút lâm tử.
– Yêu mến, kêu khấn cùng Mẹ Maria như người con yêu mến người mẹ của mình: “Giữa lòng Hội Thánh, Đức Maria hiện diện như một Từ Mẫu”. Mẹ sẵn sàng nhận chúng ta là con cái dù Mẹ biết mình phải cầu xin Chúa mới có Phúc để ban cho chúng ta: bởi “Chúa Giêsu – Con lòng Mẹ là ân sủng của mọi ân sủng; Con lòng Mẹ gồm phước lạ”. Bởi thế chúng ta hãy tin tưởng Mẹ sẽ ban ơn vì Mẹ được Thiên Chúa ưu ái nhất.
– Chúng ta làm gì để được hưởng phúc cùng Đức Mẹ trên Nước thiên đàng: Hình ảnh Mẹ Maria uy nghi cao cả trên trời theo sách Khải Huyền và lời Thánh Phaolô trong Thư gửi tín hữu Galat dạy chúng ta kêu cầu “Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời”: Mẹ chuyển cầu là Chúa nhận lời, miễn là chúng ta biết làm theo lời Mẹ dạy.
Kết thúc bài giảng là niềm tin sâu xa:“Lễ Đức Mẹ Mân Côi giúp chúng ta xác tín bất cứ lúc nào, nơi nào, trong gia đình nào, con người cùng với Đức Maria khẩn cầu, cùng lần chuỗi Mân Côi sẽ có Chúa hiện diện và Thiên Chúa sẽ nối kết họ vào trong mối dây hiệp nhất của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần”.
Hành trình 52 năm Giáo họ Mân Côi
Đối với Giáo họ Mân Côi, tròn 52 năm là mốc thời gian thật quý báu để Giáo họ nhìn lại chặng đường dài đã qua với bao thăng trầm và truyền thống tốt đẹp: Là giáo họ “sinh sau đẻ muộn” trong số 12 giáo họ của Giáo xứ Chính Tòa, Giáo họ Mân Côi được tách ra từ Giáo họ Thánh Linh vào năm 1972, từ khởi điểm với vài chục gia đình Công Giáo, nay đã phát triển thành 126 gia đình.
Đây là vùng đất tốt cho ơn gọi dâng hiến. Đến nay Giáo họ Mân Côi đã có 10 Linh mục, 12 Tu sĩ nam nữ và nhiều người con khác đang phục vụ trong giáo xứ, giáo phận và Giáo Hội toàn cầu.
Theo truyền thống tốt đẹp của Giáo xứ Chính Tòa, từ tháng 10 năm 1991, cùng với các giáo họ trong giáo xứ, Giáo họ Mân Côi đã và đang duy trì tốt đẹp việc đọc kinh kính Đức Mẹ đặc biệt với việc cung nghinh Đức Mẹ đến các gia đình vào mỗi tối của tháng Hoa và tháng Mân Côi.
Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Mân Côi, Thiên Chúa đã ban cho Giáo họ Mân Côi muôn vàn phúc lộc, trong đó phải kể đến sự trở lại của một số tín hữu, sự gắn kết thân tình của những người cũ đón tiếp những người mới: mới khi gia nhập Kitô giáo, mới khi trở về với Chúa, mới khi lần đầu tham gia đến các gia đình để đọc kinh Mân Côi. Việc thăm viếng sẻ chia hiếu hỷ với các gia đình khác trong tinh thần hiệp hành giúp xây dựng giáo họ ngày càng thăng tiến hơn trong đời sống đức tin. Nhiều gia đình đã quan tâm tạo điều kiện cho con cháu tham gia các sinh hoạt của giáo họ và giáo xứ. Một số em nhỏ chấp nhận nghỉ vài buổi học thêm để theo cha mẹ tối tối đi đọc kinh cùng mọi người.
Dịp mừng bổn mạng 52 năm Hồng ân của giáo họ chính là một lời mời gọi mọi người trong Giáo họ siêng năng lần hạt Mân Côi, gắn bó nhiều hơn với đời sống của giáo họ và gần gũi hơn với những người xung quanh.
Trước đó, lúc 19 giờ tối thứ bảy 05/10/2024, Giáo họ Mân Côi đã có buổi đọc kinh khai mạc tháng Mân Côi với sự hiện diện của Cha Quản xứ, Thầy Phó tế và ông Gioan Baotixita Nguyễn Đình Sỹ – Chủ tịch Hội đồng giáo xứ, sau đó là bữa liên hoan đơn sơ ấm áp thân tình.
Tiếp theo, lúc 5 giờ Chúa nhật 6/10, tại Nhà nguyện Tu xá Đaminh (trên địa bàn Giáo họ Mân Côi), quý Cha dòng Đaminh, hiệp dâng thánh lễ để cùng Giáo họ cảm tạ Thiên Chúa và Mẹ Maria về biết bao hồng ân Ngài đã ban cho giáo họ, đồng thời để tri ân những bậc tiền nhân, cùng những nỗ lực đóng góp của mọi thành phần trong giáo họ qua nhiều thế hệ để xây dựng giáo họ trong hơn nửa thế kỷ qua.
Bài: Bích Phương. Hình: Hữu Trí
Vui lòng click bên dưới để xem thêm hình ảnh