Phitô là một Họ giáo gồm hai thôn Phisour và Riôngtô, xã Phitô huyện Lâm Hà, thuộc hạt Đức Trọng, địa phận Đà Lạt. Họ giáo này đã có từ hồi thập niên 1960, và được các Cha Dòng Chúa Cứu Thế, đặc biệt là các Cha Canađa giúp đỡ, coi sóc. Trong thập niên 1960 từ khi các Cha Canađa chọn Fyan làm Trung Tâm Truyền giáo cho người Dân tộc sắc tộc Kơho, thì Phisour và Riôngtô cũng được các Cha Dòng Chúa Cứu Thế quan tâm, giúp đỡ, đào tạo nhân sự. Riôngtô đã có nhiều anh chị em Dân tộc là thầy giáo, là giáo lý viên. Trong thập niên 1960, một số anh em Dân tộc biết tiếng Pháp đã giúp các cha Canađa học tiếng Dân tộc và giúp các ngài dịch các bài hát, Kinh thánh và một số sách đạo. Riôngtô được coi như cái nôi văn hóa của người Dân tộc bản địa: người Srê, Mạ và K’Ho . Nơi đây có nhiều truyện cổ, có những bài anh hùng ca, những câu tục ngữ, ca dao vv…Người Dân tộc K’Ho bản địa ở Phisour và Riôngtô rất tự hào về nền văn hóa của họ và có một truyền thuyết cho rằng nơi ngọn núi của Riôngtô có một vị thần lớn mà mọi thần ở các nơi đều phải thuần phục Vị Thần lớn này. Đó là truyền thuyết, nhưng thực tế cho thấy, từ khi các cha Canađa loan báo Tin Mừng, rồi tiếp các Cha và các Thầy Dòng

Chúa Cứu Thế Việt Nam tiếp tục sứ mạng rao giảng, Phitô ngày nay đã có một Ngôi Thánh Đường khang trang, thoáng mát đặt trên một ngọn đồi cao trông rất hoành tráng và đẹp mắt. Ngôi Thánh Đường dâng kính thánh Anphongsô, Đấng sáng lập Dòng Chúa Cứu Thế và khu vực Nhà xứ trông bề thế, thoáng, rộng rãi và đẹp.Tôi thiết nghĩ Vị Thần mà anh chị em Dân tộc bản địa Phitô cho rằng các thần đều quy phục phải chăng là Thiên Chúa, Đấng dựng nên trời đất, vũ trụ con người đang hiện diện nơi Nhà thờ được xây dựng trên ngọn đồi cao rộng rãi và có nét vòm độc đáo giống Nhà ở của anh chị em Dân tộc.
Hôm nay, Hạt Đức Trọng gồm gần 50 Cha thuộc địa phận Đà Lạt và các dòng như Don Bosco, Dòng Chúa Cứu Thế đã quy tụ về Nhà thờ Phitô để tĩnh tâm đầu tháng 8 và cùng với anh em Dòng Chúa Cứu Thế mừng lễ thánh tổ Anphongsô. Mặc dầu đường sá còn nhiều nơi khó đi, bùn dơ bẩn vì chưa được tu sửa hoàn chỉnh, nhưng các Cha, và hai Thầy Phó tế ICM đã nhiệt tình có mặt để cùng nhau quỳ trước Thánh Thể, sám hối, xin lỗi Chúa và xin lỗi anh em để tâm hồn luôn được đổi mới…
Cha Quản Hạt Giuse Nguyễn Văn Bảo đã chia sẻ một số việc liên quan đến Giáo Hạt, dịp này các Cha cũng chúc mừng cha Quản Hạt được Đức Cha Antôn bổ nhiệm thêm một nhiệm kỳ Quản Hạt 5 năm nữa.
Các Cha rất vui vì sau một tháng miệt mài, vất vả với công việc mục vụ của Giáo xứ, hôm nay lại được gặp nhau để chia sẻ những niềm vui, những kinh nghiệm và những trăn trở trong đời sống mục vụ.
Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT









