Ngày 26/08 giới hiền mẫu giáo xứ Thánh Mẫu (Đà Lạt) tổ chức mừng lễ Bổn mạng Monica. Thành lễ trọng thể do Cha Gioan Kim Đặng Việt Cường (CMC) cử hành thay cha Đa Minh quản xứ, bận công việc xa không về kịp.


Trong bài giảng, cha Gioan Kim đã giúp cộng đoàn hiểu rõ con đường nên thánh của Thánh nữ Monica, là một người vợ- người mẹ phải chịu nhiều đau khổ vì chồng, vì con. Nhưng nhờ Monica liên lỉ cầu nguyện và chính cuộc sống của bà đã “chinh phục” được người chồng ngoại đạo gia nhập Hội thánh; nhờ sự kiên nhẫn, hy sinh đã giúp người con trai Augustino trở lại với Chúa và sau đó trở thành linh mục, rồi giám mục tiến sĩ Hội Thánh.
Trước đó vào chiều 24/08, Cha quản xứ Đa Minh đã giúp giới hiền mẫu tĩnh tâm, Cha cũng nêu gương sáng của Thánh nữ Monica, mong các bà, các mẹ hãy noi theo để biết sống hy sinh, nhẫn nhục… để xây dựng đời sống gia đình mình thêm hạnh phúc. Dịp này, giới hiền mẫu ngồi lại bên Cha tân quản xứ để nhìn lại 7 năm thành lập, ôn lại nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực, qua đó làm chứng nhân Tin Mừng giữa cuộc sống.

Hiền mẫu giáo xứ hiện có trên 150 thành viên, trong đó có khoảng 50 người tham gia ca đoàn để hát lễ vào sáng thứ bảy; một nhóm cắm hoa hơn 10 người, để cùng giới trẻ luân phiên cắm hoa trang trí nhà thờ hằng tuần… Cha quản xứ Đa Minh ghi nhận những việc làm và những đóng góp của giới Hiền mẫu đối với giáo xứ; cha mong rằng thời gian tới giới Hiền mẫu giáo xứ tiếp tục phát huy những việc tốt đẹp đã làm được để cùng chung tay xây dựng giáo xứ thêm sinh động, tốt đẹp.
Thông Xanh – Hữu Huân









