Vào ngày 27/07 vừa qua, 24 em học sinh xuất sắc cùng 4 thầy cô giáo Trường Phổ thông Đại Việt (TP.HCM) đã đến Giáo xứ Lạc Viên trên tinh thần đi thực tế và tham quan hai ngôi nhà thờ Lạc Viên và Diom. Sở dĩ đoàn biết đến hai ngôi nhà thờ này là nhờ tìm tòi trên mạng Internet, đọc được các thông tin về xứ đạo nơi đây. Tuy nhiên, mục đích chính của chuyến đi này là để thầy cô và các em được nghe giảng về tình yêu, tìm hiểu quy trình ươm cây và tiếp xúc với những người nông dân chất phác thông qua chủ đề hành trình: “Tìm Hiểu Đại Ngàn Xanh”.

Đúng 6 giờ 30 sáng, chuyến xe chở đoàn 28 người đã dừng chân tại Nhà thờ Lạc Viên trong sự đón tiếp nhiệt thành của Cha xứ và giáo dân. Sau quãng đường dài hơn 300 km di chuyển từ thành phố, sự mệt mỏi đã thể hiện rõ trên khuôn mặt của các em học sinh. Sau khi nhận phòng và nghỉ ngơi đôi chút, các em bước vào buổi sinh hoạt giao lưu với các bạn giới trẻ Lạc Viên vào lúc 9 giờ. Những trò chơi làm quen ban đầu cùng các cử điệu múa vui nhộn đã nhanh chóng làm tan biến sự mệt mỏi. Ngay sau đó, các em học sinh được Cha xứ trực tiếp dẫn đi một vòng giới thiệu về Nhà thờ và khuôn viên Giáo xứ Lạc Viên. Trở lại Nhà truyền thống, các em được nghe Cha xứ chia sẻ về tình yêu và cuộc sống, minh họa sinh động bằng những bài hát có cử điệu múa tập thể của các bạn giới trẻ Lạc Viên cho đến giờ cơm trưa.

Đến 13 giờ 30, các em học sinh di chuyển sang Nhà thờ Diom dưới sự đón tiếp của Cha phó xứ Lạc Viên cùng các em thiếu nhi đồng trang lứa tại địa phương. Đến với Giáo họ Diom, các em được Cha phó giới thiệu về lịch sử ngôi nhà thờ, đồng thời được tìm hiểu về những nét văn hóa đặc trưng và vai trò của con trâu trong đời sống của người Churu. Kế đó, đoàn đến tham quan, tìm hiểu quy trình ươm cây giống tại vườn ươm Nga Đăng – một người con của Giáo xứ. Như lời Cha xứ đã nhắn nhủ: “Đời học sinh cũng giống như một vườn ươm, được vun trồng để chuẩn bị bước vào các cánh đồng rộng lớn của đời người”. Quả là một câu nói ấn tượng và sâu sắc, hy vọng các em học sinh Đại Việt sẽ hiểu và mang theo làm hành trang cho mình.

Đến 15 giờ, các em học sinh tiếp tục tham gia các hoạt động vui chơi, sinh hoạt cùng các bạn trẻ người Churu tại đồi thông Châu Sơn. Trò chơi kết nối vòng tay bắt đầu, mỗi học sinh Đại Việt sẽ làm quen với một bạn học sinh Diom, trò chuyện ghi nhớ tên tuổi và nhờ bạn mới dạy cách đếm số bằng tiếng Churu hoặc tiếng Chil trong vòng 15 phút, sau đó tập trung lại để kiểm tra. Nếu đếm thuần thục được từ 1 đến 10 thì đương nhiên các em sẽ đếm được từ 1 đến 99, và nếu học thêm một từ hàng trăm nữa sẽ đếm được đến 999, bởi tất cả đều tuân theo quy tắc ghép số.

Đến 17 giờ, tất cả trở về lại Lạc Viên nghỉ ngơi. Đúng 1845, đoàn dùng cơm tối và bước vào đêm giao lưu múa cồng chiêng, thưởng thức rượu cần mang đậm bản sắc Tây Nguyên cùng đồng bào dân tộc nơi đây. Lúc 20 giờ 45, các em dành thời gian viết thư về cho gia đình, sẻ chia những cảm nghĩ, đúc kết sau một ngày trải nghiệm ý nghĩa tại Giáo xứ Lạc Viên và Giáo họ Diom.

Sau đêm nghỉ tại Nhà xứ Lạc Viên, sáng ngày hôm sau (28/07), đoàn ăn sáng và lên đường di chuyển lên trung tâm thành phố Đà Lạt để tiếp tục chuyến tham quan tại các điểm khoa học và tâm linh như: Viện Nghiên cứu Hạt nhân, Viện Nghiên cứu Sinh học, Thiền viện Trúc Lâm…

Dù thời gian lưu lại Giáo xứ Lạc Viên không nhiều nhưng các bạn học sinh trường Đại Việt đã có những giờ phút vui chơi, học hỏi vô cùng bổ ích. Hy vọng rằng những trải nghiệm thực tế này sẽ đem lại những kiến thức giá trị để các em áp dụng vào đời sống tương lai. Mong rằng các em sẽ luôn nhớ về xứ đạo vùng đất đơn sơ này, như lời cô Phương Mai – trưởng đoàn – đã bộc bạch: “Muốn cho các em biết rằng tôn giáo nào cũng tốt đẹp, cũng dẫn đến sự đoàn kết, nhất là sự đoàn kết giữa các tôn giáo, không hề có một sự chia rẽ nào cả”.

Ban Truyền thông Giáo xứ Lạc Viên