Theo lời mời của Cha Quản xứ Hoà Ninh, chiều Chúa Nhật 22/05/2011,Hội Con Đức Mẹ giáo xứ Thánh Tâm (LT) đã có buổi dâng hoa tại Hoà Ninh.
Hoà Ninh, một Giáo xứ khá trẻ trung (hình thành 1991), với đa số là di dân miền Bắc, ngày nay là một xứ Đạo phát triển rất mạnh về mọi mặt, và hiện tại đã có thêm 5 Giáo Họ trực thuộc: Hoà Nam, Hoà Bắc, Hoà Trung, Đinh Trang Hoà và Kinh Tế 2 (Xà Nùng) và có 3 Cha Phụ Tá cộng tác với Cha Giuse Độ chăm lo công việc mục vụ, trải rộng trên phần đất rộng lớn phía Nam Di Linh, từ cây số 12 đến giáp Lộc An, vừa người Kinh, vừa Dân Tộc.
Đây là buổi dâng hoa góp thêm lòng yêu mến Đức Mẹ, cũng như muốn hoà chung với những tâm tình và những thể điệu văn hoá của các vùng miền khác nhau, để dâng lên Mẹ trong tháng Năm này.
Sau khi Cha Quản xứ Giuse khai mạc bằng những tâm tình dâng lên Mẹ, công bố Tin Mừng và đôi phút suy niệm, những bài hát quen thuộc: Kính mừng Nữ Vương, Tiến hoa năm sắc, hay tháng hoa dâng Mẹ…đã được các em trình bày khéo léo, tạo thêm bầu khí sốt sáng cho cộng đoàn tham dự.
Mỗi buổi chiều cuối tuần hoặc Chúa Nhật trong tháng Năm này, rất nhiều nơi bày tỏ lòng yêu kính Đức Mẹ bằng nhiều hình thức khác nhau, và Giáo xứ Hoà Ninh là một trong số đó.
Xin Mẹ là nữ Vương Bình An, ban cho muôn người trong xứ biết nhờ Mẹ đến với Chúa Giêsu – Con Mẹ, và biết noi gương Mẹ đến với những người chung quanh bằng tấm lòng bác ái vị tha, để Danh Chúa được mọi người yêu mến tôn thờ.
Đó là tâm tình mà Cha Phó Antôn Vũ Cao Nguyên đã kết thúc giờ Dâng Hoa kính Mẹ chiều nay.
Bá Trí









