Sáng ngày 08/06/2026, trong không gian đượm nét thánh thiêng của buổi sớm mai nơi núi rừng Tà Pao, Hội dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt đã hân hoan tổ chức Thánh lễ và nghi thức Tuyên khấn Lần đầu cho 7 tập sinh. Thánh lễ do Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương – nguyên Giám mục Giáo phận Đà Lạt – chủ sự, đánh dấu một bước ngoặt mang tính quyết định trong cuộc đời hiến dâng của các chị.

Tiếng gọi ngàn đời và lời đáp trả tình yêu
Hòa cùng lời thánh ca“Từng bước đi lên”(Lm. Văn Chi), đoàn rước tiến vào cung thánh trong bầu khí sốt sắng và trang trọng. Hiện diện hiệp thông trong Thánh lễ có quý cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ, thân nhân, ân nhân và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.
Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha Antôn mời gọi cộng đoàn cùng tạ ơn Thiên Chúa và hiệp ý cầu nguyện đặc biệt cho các tân khấn sinh. Khởi đi từ các bài đọc Lời Chúa, ngài chia sẻ về tiếng thưa“Này con đây”của cậu bé Samuel và hồng ân tiền định được Thánh Phaolô nhắc đến. Đức Cha nhấn mạnh: Tiếng đáp trả của Samuel không chỉ là một lời nói, mà là khát vọng hiến dâng chạm đến tiếng gọi ngàn đời của Thiên Chúa – Đấng đã yêu thương, tuyển chọn và thánh hiến từng ứng sinh từ trước khi các chị kịp nhận ra.

Nhắc lại chủ đề Năm Mục vụ 2026“Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai”và bề dày lịch sử của Hội dòng với gần 600 Nữ tu đang hăng say phục vụ, Đức Cha nhắn nhủ một chân lý sâu sắc:“Lời khuyên Phúc Âm là lời mời gọi của tình yêu; nếu không đủ tình yêu thì không thể giữ trọn. Các tân khấn sinh hãy luôn dành trọn tình yêu thuở ban đầu cho Thiên Chúa như khao khát hiến dâng mãnh liệt của ngày hôm nay.”

Nghi thức Tuyên khấn: Giao ước hiến dâng
Sau phần Phụng vụ Lời Chúa, Nghi thức Tuyên khấn diễn ra vô cùng cảm động. Nữ tu Giám sư Tập viện Têrêsa Nguyễn Thị Thanh Vân đã dõng dạc xướng danh 7 ứng sinh:
• Maria Nguyễn Thị Hồng Như
• Anna Trần Thị Hoài Trinh
• Maria Phạm Thị Kiều Diễm
• Maria Phạm Thị Hiền Lương
• Maria Ka Mý
• Maria Nguyễn Thị Huyền Trang
• Maria Nguyễn Thị Thùy Linh
Trước thẩm vấn của Đức Giám mục, lời đáp“Thưa con muốn”vang lên mạnh mẽ, dứt khoát. Trong tay Nữ tu Tổng Phụ trách Maria Têrêsa Nguyễn Thị Thanh Uyên và trước sự chứng kiến của Đức Cha Antôn, từng ứng sinh quỳ gối, tự nguyện cam kết sống ba lời khuyên Phúc Âm: Khiết tịnh – Nghèo khó – Vâng phục trong một năm theo Hiến chương Hội dòng.

Nghi thức được tiếp nối bằng phần diễn nghĩa qua các biểu tượng thiêng liêng:
• Trao Khăn lúp:Đức Giám mục làm phép và trao khăn lúp với lời căn dặn nhận lấy dấu chỉ của sự tùng phục Chúa Kitô. Khăn lúp biểu tượng cho đức khiêm nhường, từ bỏ bản thân để thuộc trọn về Chúa cả ý chí lẫn lý trí.
• Trao Hiến chương và Nội quy:Cùng với lời khuyên đắt giá:“Nếu các con giữ luật thì luật sẽ giữ các con.”Kể từ giây phút này, 7 tân khấn sinh chính thức trở thành thành viên của gia đình Mến Thánh Giá Đà Lạt.
Cội nguồn yêu thương và tâm tình tri ân
Thánh lễ tiếp diễn sốt sắng với phần Phụng vụ Thánh Thể. Lời ca hiệp lễ ngân vang gợi nhắc về cội nguồn yêu thương từ gia đình:“Tình yêu Chúa à ơi là tiếng hát ru của mẹ, là tay cha đỡ nâng dìu con bước đi đầu tiên…”. Để từ vòng tay thân thuộc ấy, hôm nay các nữ tu bước ra để sống một tình yêu phổ quát hơn, chuyển trao Đức Kitô đến cho muôn người.
Trước khi nhận phép lành cuối lễ, soeur Tổng Phụ trách đã đại diện Hội dòng dâng lời tri ân sâu sắc đến Đức Cha Antôn, quý cha, quý tu sĩ. Cách đặc biệt, Hội dòng gửi lời tri ân đến quý ông bà cố đã quảng đại hy sinh, dâng những người con yêu dấu của mình cho Thiên Chúa.

Dưới ánh nắng rực rỡ của buổi ban mai nơi linh địa Mẹ Tà Pao, nụ cười hạnh phúc nở trên môi các tân khấn sinh khi đón nhận những bó hoa tươi thắm từ Hội dòng và gia đình.
Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Tà Pao và Thánh Cả Giuse, gìn giữ các tân nữ tu luôn kiên trung, bền chí. Dẫu hành trình phía trước còn đó những thách đố, mong các soeurs luôn vững bước, trở nên dấu chỉ sống động về tình yêu của Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh giữa lòng thế giới hôm nay.
Truyền thông giáo hạt Bảo Lộc & MTG Đà Lạt








