NGÀY 27.04.2013 TẠI GIÁO XỨ LIÊN KHƯƠNG

Đã nhiều năm nay, liên tu sĩ ước mong có một buổi gặp mặt để làm quen, chia sẻ những kinh nghiệm, những việc làm tốt lành của Dòng mình, Tu Hội mình trong Giáo phận Đà Lạt. Hôm nay ngày 27.04.2013, niềm mơ ước ấy đã được đáp trả. Hơn 200 tu sĩ nam nữ gồm các Dòng, các Tu Hội thuộc các hạt Đơn Dương, Đức Trọng, Di Linh đã qui tụ về Nhà thờ Liên Khương để dự buổi chia sẻ, gặp mặt. Đây là buổi sinh hoạt bình thường của Giáo phận. Bởi vì, các giới như Hiền Mẫu, Gia Trưởng, Giáo Lý Viên, Ca viên vv…cũng có những ngày kỷ niệm thì giới tu sĩ nam nữ cũng có những sinh hoạt và những ngày riêng của tu sĩ nam nữ.

Đức Cha Antôn đã ví von : Đà Lạt là nơi có nhiều loại hoa. Địa phận Đà Lạt cũng có nhiều Dòng, nhiều Tu Hội chung sống dưới mái nhà của Giáo phận Đà Lạt. Mỗi Dòng Tu, mỗi Tu Hội là một loài hoa. Điều quan trọng là người ta biết trồng hoa làm sao cho hài hòa để hoa luôn tỏa hương thơm. Lời ví von của Đức Giám Mục thật hay, thật dí dỏm. Địa phận Đà Lạt quả thực có hơn 50 Dòng Tu, Tu Hội chung sống bên nhau, dưới sự lãnh đạo của Đức Cha Antôn, Vị Mục Tử tốt lành đến cho chiên sống và sống dồi dào ( Ga 10, 10 ). Đức Cha Antôn đã chia sẻ với các Linh mục, các Tu sĩ nam nữ về đề tài “ Đức Tân Giáo Hoàng Muốn Nói Gì Với Chúng Ta Khi Chọn Tông Hiệu Phanxicô ? “. Bằng cách diễn tả vui tươi, dí dỏm, Đức Cha đã trình bầy đề tài một cách sinh động. Đúng như MC, Linh mục Kim Don Bosco nói : “ Các Giáo sư thường giảng dạy một cách gây mê, Đức Cha đã làm cho mọi người nghe sảng khoái… “ Tạ Ơn Chúa vì Chúa đã ban cho Đức Cha có óc khôi hài và cách nói thật vui, thật dí dỏm. Một giờ ngồi nghe Đức Cha chia sẻ đi qua một cách thật lẹ và nhẹ nhàng. Mọi tu sĩ nam nữ đều còn nghe Đức Cha tiếp tục chia sẻ.

Phần chia sẻ của ác Dòng, các Tu Hội đã giúp mọi người hiểu nhau hơn về ơn gọi,mục đích, sứ mạng của mỗi Dòng, mỗi Tu Hội.

Phần cao điểm là Thánh lễ Tạ ơn. Tất cả đều đặt mình trước tình thương bao la của Thiên Chúa. Đức Cha Antôn trong đầu lễ đã nói : “Buổi gặp mặt tuy ngắn ngủi nhưng đã nói lên tình huynh đệ, niềm vui của những con người được thánh hiến. Nhờ đó, các tu sĩ nam nữ sẽ hiểu nhau hơn, cầu nguyện cho nhau để mỗi Dòng, mỗi Tu Hội góp tay xây đắp vườn hoa Giáo Hội Đà Lạt ngày thêm xinh tươi, tốt đẹp “.Cha Minh Dòng Phansinh, đặc trách tu sĩ Giáo phận Đà Lạt đã giảng lễ, Ngài chia sẻ về giới răn mới mà Chúa Giêsu đã ban cho các môn đệ và nhân loại trong bữa Tiệc Ly, ngày Thứ Năm Tuần Thánh. Cái mới của giới răn là yêu thương ngay cả thù địch …

Thánh lễ đã diễn ra trong bầu khi trang nghiêm, đạo đức và sốt sắng. Tất cả cùng chung một niềm tin, một nhịp đập của con tim để dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ tri ân qua những bài ca đạo đức, thánh thiêng.

Một bữa tiệc liên hoan đã qui tụ tất cả trong tình thương và niềm vui hiểu biết nhau, tôn trọng lẫn nhau.

Buổi họp mặt liên tu sĩ lần đầu tiên của ba Giáo hạt Đức Trọng, Đơn Dương, Di Linh đã để lại trong tâm hồn mọi người dấu ấn đẹp của những con người được Chúa thánh hiến.

Lm. Giuse Nguyễn Hưng Lợi  DCCT