Theo tinh thần văn kiện về Năm Thánh Kim Khánh Giáo Phận do nguyên Giám mục Giáo phận Đà Lạt (Tổng Giám mục Hà Nội) Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn ký ngày 30/10/2009 về “việc canh tân đời sống thiêng liêng trong suốt Năm Thánh, nhờ ơn Chúa, được đặc biệt tăng cường và phát huy” và anh chị em có thể nhận ơn Toàn Xá với lòng đạo đức khi đi hành hương…
Ngày Chúa nhật 08/08/2010 lễ mừng kính Thánh Đaminh – đã có hơn 1000 đoàn viên Huynh đoàn Giáo dân Đaminh (GDĐM) trong giáo phận đã hành hương về Nhà thờ Chính tòa Đà Lạt để tham dự Thánh lễ và hưởng ơn Toàn Xá. Từng đoàn người tiếp nối nhau từ những Giáo xứ xa xôi như Cát Tiên, Madaguoil đến Lạc Lâm, Diom… tất cả bao gồm 15 Huynh đoàn – trong đó HĐ Đạ Mbri là huynh đoàn mới được thiết lập cũng đã có mặt. Ngoài ra HĐ Lê Bảo Tịnh (HĐ thứ 16) mặc dù chưa ra mắt nhưng cũng đã có mặt trong ngày hành hương này (đoàn này đã có mặt tại Nhà thờ Chính tòa sớm nhất).
10 giờ, Đoàn hành hương đã ngồi chật kín trong nhà thờ Chính tòa để nghe thầy phó tế Phêrô Vũ Đình Chiến (OP) chia sẻ với tư cách là anh em trong đại gia đình Đaminh như lời mở đầu thầy Phêrô đã nói.
Trong phần chia sẻ, thầy Phêrô đã nêu ra 3 phần chính: – Tóm lược tiểu sử của Thánh Đaminh; Vai trò người Giáo dân Đaminh khác với người Giáo dân bình thường; Ba khía cạnh về cuộc đời của Thánh Đaminh (Con người tông đồ và chiêm niệm – Làm chứng cho chân lý Ơn Cứu Độ – Làm mọi việc vì lợi ích các linh hồn).
Qua những lời chia sẻ này, người Giáo dân Đaminh có dịp nhìn lại mình qua gương sáng, qua lời dạy dỗ của Thánh Đaminh tổ phụ. Trong đời sống hàng ngày, chúng ta tiếp xúc với mọi môi trường: tốt xấu, thuận lợi, khó khăn; trong thuận lợi hay thử thách… nếu chúng ta ý thức được vai trò của mình qua sự cầu nguyện với quyết tâm học theo gương Thánh, quyết tâm trung thành theo đường hướng của HĐGD Đaminh đề ra chúng ta sẽ đi đến đích; là thực hiện tốt đẹp Linh Đạo của Hội dòng.
Chúng ta nhìn lại một chút trong một chuỗi dài việc làm của Thánh Tổ đã đem lại một kết quả vô cùng tốt đẹp về lòng sùng kính Mẹ Maria để cùng nhau vận dụng trên con đường đi của mình: Vì lòng sùng kính Đức Mẹ của Thánh Đaminh, Đức Mẹ đã hiện ra và dạy Ngài hãy rao giảng phép lần hạt Mân Côi. Vâng lời Mẹ, thánh nhân dồn nỗ lực vào việc truyền bá sự sùng kính kỳ diệu này, thay vì tranh luận như trước, ngài dạy dân chúng hiểu phương pháp và tinh thần khi lần chuỗi. Ngài dẫn giải cho họ các mầu nhiệm thánh. Sau một thời gian ngắn, Thánh Đaminh đã được an ủi khi thấy hơn 100.000 người tội lỗi và những kẻ lạc giáo được đưa trở về với Giáo Hội.
Sau phần chia sẻ là Thánh lễ đồng tế do Cha Phaolô Lê Đức Huân, Giám Quản chủ sự; Cha Giuse Phạm Công Liêm, Đặc trách Huynh đoàn Giáo dân Đaminh Giáo phận, một số Cha Linh hướng của các Huynh đoàn các Giáo xứ.
Trong phần mở đầu Thánh lễ, Cha Giám quản Phaolô cđã nói: Đây là là một cuộc sum họp rất đặc biệt mà trong Năm Thánh này Chúa đã mở ra cho HĐGD Đaminh Giáo phận Dalat một dịp đặc biệt để con cái Thánh Đaminh hành hương đến với Chúa, đến với nhau trong lòng tin và yêu mến. Chúng ta dâng Thánh lễ tạ ơn này để cảm ta Hồng ân Thiên Chúa đã cho chúng ta một vị Thánh đã góp phần xây dựng và làm cho Hội Thánh được phát triển, trưởng thành hơn. Chúng ta cầu nguyện cho tất cả chúng ta được noi gương Thánh Nhân để chúng ta đi vào Linh Đạo của Ngài. Chúng ta biết cầu nguyện yêu mến Chúa, yêu mến tha nhân, biết dùng đời sống của mình để ướp mặn trần gian này; dùng lời Chúa để chiếu soi vào lương tâm của mọi người, để từ đó mọi người nhận biết Thiên Chúa.
Phần cuối Thánh lễ, chị Maria Đỗ Thị Thim – Trưởng Ban Thường vụ Huynh Đoàn Giáo dân Đaminh Giáo phận đã thay mặt anh chị em trong HĐ bày tỏ lòng biết ơn đến Đức Cha Phêrô (nguyên Giám mục Giáo phận) Cha Giám quản Phaolô, Cha Đặc trách Giuse, Quý Cha Linh hướng, quý trợ úy…
Sau bữa cơm trưa, anh chị em trong HĐ Giáo phận đã có một chương trình văn nghệ giao lưu ngắn gọn nhưng đầy hấp dẫn, hào hứng và mang nhiều ý nghĩa trong ngày hành hương và cũng là ngày Kính nhớ Tổ phụ. Bài đồng ca Mùa Hồng Ân của Liên Huynh Martinô thay mặt cho 680 đoàn viên trong Hạt Bảo Lộc mở đầu chương trình. Rồi lần lượt các tiết mục của các Huynh đoàn: Thánh tâm (LT), Phú Hiệp, Lạc Lâm, Madaguoil, Tân Lạc, Hòa Nam, Diom (Lạc Viên)… với các thể loại ca múa, tiểu phẩm đã được nhiều tràng pháo tay tán thưởng…
Trước khi chia tay ra về, Cha Đặc trách Giuse Phạm Công Liêm đã tiến hành nghi thức bế mạc ngày hành hương.
Một ngày đầy ân phúc và bình an; một sức mạnh được tiếp thêm cho mỗi thành viên Huynh đoàn trong bước đường sống thể hiện tinh thần bác ái, xứng đáng là con cái của Tổ phụ Đaminh và trở thành những Kytô hữu hoàn hảo.
Nguyễn Thành Trung









