Hôm 28/06/2013, gần 400 Huynh Trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể trong Giáo Hạt Bảo Lộc đã quy tụ tại Giáo Xứ Suối Mơ để tham dự Ngày Họp Mặt Truyền Thống “Ra Khơi” lần thứ IV mừng kính hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô, bổn mạng Hiệp Đoàn với chủ đề “Vững Tin”.

Trong nghi thức khai mạc, Cha Tuyên Úy Hiệp Đoàn Giuse Trần Đức Liêm đã cho biết: trong Hiệp Đoàn Phaolô – Giáo Hạt Bảo Lộc đã chính thức có: hơn 5.000 Đoàn Sinh, 398 Huynh Trưởng và 9 Xứ Đoàn gồm Madaguôi (Micae), Suối Mơ (Anrê Phú Yên), Lê Bảo Tịnh (Lê Bảo Tịnh), B’Sumrăc (Phaolô), Bảo Lộc (Tôma Thiện), Thiện Lộc (Các Thánh Tử Đạo Việt Nam), Tân Hóa (Mẹ Vô Nhiễm), Tân Lạc (Emmanuel Lê Văn Phụng), Đức Thanh (Phêrô).

Cha Quản Hạt Giuse Nguyễn Hữu Duyên trong huấn từ khai mạc đã ngỏ lời cám ơn các Huynh Trưởng đã nhiệt tình dấn thân trong công tác tông đồ phục vụ giới thiếu nhi, nhưng Ngài cũng lưu ý anh chị em hãy noi gương hai Thánh Tông Đồ, vì chính niềm tin tuyệt đối vào Đức Giêsu Kitô, hai Ngài đã ra đi rao giảng Tin Mừng bằng trái tim thấm đượm tình yêu, không có tình yêu xuất phát từ Đức Giêsu Kitô chúng ta sẽ chỉ có bề ngoài mà mất đi chiều sâu cần thiết. Vì vậy anh chị em hãy “Vững Tin” vào tình yêu của Chúa Giêsu Thánh Thể và hãy đem tình yêu ấy đến với các em thiếu nhi.

Sau nghi thức khai mạc, các Huynh Trưởng chia nhóm giao lưu sinh hoạt.Tiếp theo là Thánh lễ do Cha Tuyên Úy Hiệp Đoàn chủ sự, cùng đồng tế có các Cha Tuyên úy thuộc các Xứ Đoàn. Trong bài giảng, Cha Tuyên Úy Hiệp Đoàn đã nhắc nhở anh chị em hãy kín múc “nguồn sống Thánh Thể chan hòa” để đời sống đạo đức của người huynh trưởng được tràn đầy ân sủng, công việc anh chị em làm sẽ mang lại nhiều hiệu quả cho các em thiếu nhi.

Sau giờ cơm trưa, các Huynh trưởng bước vào phần thi đố vui với nhiều hình thức khác nhau: Kẻ được gọi thì nhiều – nhưng người được chọn thì ít, Đoán hình nền, Ai là triệu phú nước trời… về các chủ đề như: tìm hiểu về Năm Đức Tin, kinh Tin Kính, Các Thánh Tông Đồ, kinh Tin Kính Công Đồng, kinh Nghĩa Đức Tin, kinh Năm Đức Tin, tìm hiểu về Phong trào cũng như về Hiệp Đoàn Phaolô. Kết thúc phần thi đố vui sôi nổi và hào hứng, các Huynh trưởng được chia nhóm để thảo luận về đề tài: Phát triển Xứ Đoàn, những thuận lợi và khó khăn. Anh chị em đã chia sẻ với nhau những ưu tư lo lắng của mình trong thời đại mà nền văn hóa sự chết, văn hóa hưởng thụ … đang lan tràn mạnh mẽ đến cả những vùng sâu, vùng cao.

Tiếp đến là chương trình văn nghệ – diễn nguyện với chủ đề: Vui buồn đời huynh trưởng, với các tiết mục đa dạng, đặc sắc, vui tươi; Nhưng cũng không thiếu những lúc cười ra nước mắt, vỡ òa trong niềm vui và cũng có những lúc làm cho lòng người phải lắng đọng lại mà suy tư nhận định.

Kết thúc phần diễn nguyện, anh chị em quy tụ nhau nơi nhà thờ để tham dự giờ Chầu Thánh Thể, mặc dù mệt mỏi sau một ngày dài, nhưng ai cũng sốt sắng Chầu Mình thánh Chúa, dâng lên Chúa Giêsu Thánh Thể những ưu tư của mình, và cả những em thiếu nhi mà mình đang phụ trách.

Khi màn đêm buông xuống, cũng là lúc các Huynh trưởng chia tay nhau, hẹn gặp vào năm tới. Ra về, mỗi Huynh trưởng mang theo mình những vui, buồn, ưu tư, lo lắng và cả niềm tin yêu phó thác vào tình yêu của Chúa Giêsu Thánh Thể. Cầu chúc anh chị em Huynh Trưởng luôn “Vững Tin” và tiếp tục dấn thân trên con đường phục vụ giới thiếu nhi.

Nguyễn Thiện