Vào lúc 5giờ00 sáng Chúa Nhật, ngày 17/11/2013, hòa chung với không khí hân hoan của toàn thể Giáo Hội mừng kính trọng thể lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Toàn thể Giáo xứ Thánh Tâm Lộc Phát dưới sự chủ trì của Cha sở Phêrô và đông đảo cộng đoàn dân Chúa, đã cùng dâng Thánh Lễ mừng bổn mạng Hội Đồng Giáo Xứ trong bầu không khí trang nghiêm và sốt sáng.
Trong bài chia sẻ Lời Chúa, Cha Phêrô đã nói “Chúng ta không thể không xúc động nhắc lai gương hy sinh của các Thánh Tử Đạo Việt Nam, các Ngài là những người đã hết lòng tin tưởng và yêu mến Chúa, yêu mến Hội Thánh. Trong số các Ngài có các giám mục, linh mục, tu sĩ, các ông bà trùm, giáo dân…thuộc đủ mọi tầng lớp của xã hội: người là gia trưởng, hiền mẫu, thiếu niên… nghĩa là những người bình thường, nhưng với sức mạnh đức tin vào Thiên Chúa các Ngài đã chiến thắng mọi cực hình để làm chứng cho Chúa KiTô.”.
Cũng trong bài chia sẻ Cha Phêrô nhắc đến Hội Đồng Giáo Xứ được bầu theo quy chế mới của giáo phận và đã ra mắt giáo xứ. Sống giữa những thử thách của ngày hôm nay, tiếp nối và noi gương các Thánh Tử Đạo bổn mạng của mình, các thành viên trong hội đồng giáo xứ đã hết mình cộng tác với Cha Xứ trong việc điều hành các công việc chung của Giáo Xứ, với tinh thần yệu thương – đoàn kết – đạo đức và hiệp nhất.
Sau thánh lễ Cha Xứ và cộng đoàn Giáo Xứ chúc mừng bổn mạng Hôi Đồng Giáo Xứ, xin Chúa Thánh Thần tuôn đổ hồng ân của Ngài xuống trên các thành viên của Hội Đồng Giáo Xứ để Ngài hướng dẫn và nâng đỡ họ, để họ chu toàn nhiệm vụ của mình.
Cùng ngày lúc 10giờ00 sáng, tại hội trường giáo xứ đã diễn ra Đại Hội Mục Vụ 2013, dưới sự chủ tọa của Cha sở Phêrô và sự tham dự của Hội Đồng Giáo Xứ, quý Sơ Dòng Mân Côi, các đoàn thể và đại diện tất cả các ban ngành trong giáo xứ. Hội nghi đã diễn ra trong tình yêu thương và hiệp nhất, ông Chủ Tịch thay mặt Hội Đồng Giáo Xứ đọc tổng kết tình hình giáo xứ trong năm vừa qua và kế hoạch trong năm mục vụ mới. Các Đại biểu cũng đóng góp ý kiến tích cực cho chương trình mục vụ của năm sắp tới.
Xin Chúa chúc lành cho Năm Mục Mụ mới của Giáo Xứ chúng con.

Thụy Uyên & Ngọc Sơn








