Ngày 31/05/2004, Giáo xứ Thánh Tâm – Lộc Tiến, Bảo Lộc, mừng tròn một năm nhà thờ được cung hiến. Đức Giám Mục Giáo phận đã về chủ tế Thánh lễ Tạ ơn lúc 5 giờ sáng.
Trong bài giảng thánh lễ, dựa vào bài đọc 1 trích sách Sáng Thề (28,10-19), kể về giấc mơ của ông Giacóp, Đức Cha dùng hình ảnh “chiếc thang của Giacóp” để ví nhà thờ như là chiếc thang nối kết con người với Thiên Chúa. Cộng đoàn giáo xứ cũng như chiếc thang nối kết giữa trần thế và Nước Trời.
Nhà thờ Thánh Tâm là một nhà thờ được xây dựng theo kiến trúc Á Đông, nên Đức Cha luôn nhắc nhở : “nhà thờ của anh chị em đã có một kiến trúc diễn tả niềm tin Việt Nam, thì cũng phải có một lối sống đạo thật Việt Nam, mà gia đình, cách riêng gia đình Việt Nam, là môi trường rất thích hợp để thể hiện và nuôi dưỡng niềm tin đó.
Thánh lễ kết thúc trong hân hoan cùng với lời cám ơn của vị đại diện Giáo xứ. Đức Cha đáp từ bằng lời nhắc nhở mọi thành phần trong Giáo xứ hãy hiệp nhất và xây dựng thật vững chắc các nấc thang dẫn đưa mình đến Nước Trời.









