Kỷ niệm 20 cung hiến nhà thờ Chánh Tòa Đalạt, ngôi nhà thờ Mẹ của Giáo Phận, Đức Cha Phêrô cùng các linh mục trong Giáo Hạt Đalạt đã đến dâng thánh lễ đồng tế. Tuy có một cơn mưa lớn trước thánh lễ, nhưng vẫn có khá đông các cộng đoàn tu sĩ và giáo dân tham dự …

Được biết đây là ngôi nhà thờ thứ ba được Đức Cha Batôlômêô xức dầu cung hiến trong thánh lễ long trọng ngày Chúa Nhật IV Phục Sinh …

Hôm nay cũng là ngày kỷ niệm 32 năm trong chức linh mục của cha Tổng Đại Diện Giuse Võ Đức Minh, một trong những người con ưu tú của Giáo Xứ Chánh Tòa. Giáo xứ sẽ mãi nhớ ngài vì những gì ngài đã thực hiện và vun trồng : Khôi phục lại ngôi nhà nguyện đầu tiên của giáo xứ để làm nhà Truyền thống, xây dựng Phòng Hội Gioan 23, chỉnh trang làm mới khuôn viên nhà thờ, đặc biệt làm Từ Đường Phục Sinh, nơi các thế hệ con cháu đến cầu nguyện, tỏ lòng biết ơn đối với các bậc tông đồ tiền bối và các người đã khuất…. Nhưng trên hết, khi làm các công việc ngài ao ước mọi người nhớ về nguồn cội của mình với lòng biết ơn, cùng góp sức để giáo xứ ngày một phát triển…

“Năm 1983 là Năm Thánh Cứu Độ, ngôi nhà thờ Chánh Tòa được cung hiến. Trải qua 20 năm, bao nhiêu hồng ân được tiếp tục ban xuống cho những người đến đây và cho cả Giáo Hội… chúng ta cũng không quên cầu nguyện cho cha Tổng Đại Diện trong dịp kỷ niệm 32 năm linh mục …”. Những tâm tình đầu thánh lễ của Đức Cha mời gọi cộng đoàn cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa.

(Trong những ngày này và những ngày sắp tới, qua Mùa Chay và dịp lễ Phục Sinh, đã có 26 tân tòng được Đức Cha Phêrô ban các Bí Tích Khai Tâm Kitô giáo trong đêm vọng Phục Sinh ; trên 80 em sẽ được xưng tội rước lễ lần đầu vào Chúa Nhật 27.4 ; trên 140 em sẽ được chịu phép Thêm Sức ngày Chúa Nhật 04.5 và trên 50 em được Bao Đồng trọng thể vào Chúa Nhật 11.5 … cũng như biết bao nhiêu ơn lành mà Chúa đã ban cho Gío Phận, Giáo Xứ, từng gia đình và mỗi người).

Bài chia sẻ trong thánh lễ, Đức Cha nhắc lại với cộng đoàn  về Đền Thờ đích thực chính là Đức Kitô, ngài cũng nói đến Thông Điệp “Hội Thánh sống từ Thánh Thể” của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II gởi toàn thể Dân Chúa trong dịp lễ Dầu và lễ Tiệc Ly 2003, ngài chia sẻ  : “Nhưng đặc biệt với phần kết luận, trong năm Mân Côi này, chúng ta chỉ cần nhớ một hình ảnh và một lời của ngài mà thôi : “Đức Maria là Nhà Tạm đầu tiên”. Hình ảnh thật tuyệt vời. Nhà Tạm là nơi chứa đựng Chúa Giêsu (chúng ta vẫn dùng ngôn ngữ đó). Đức Maria là Nhà Tạm đích thực khi “xin vâng” trước việc Thiên Chúa chọn Mẹ để thực hiện Mầu Nhiệm Nhập Thể, chữ “xin  vâng” biến Đức Maria thành Nhà Tạm, vì kể từ giây phút đó, Ngôi Hai Thiên Chúa đến ở trong cung lòng của Mẹ. 

Nếu chúng ta muốn yêu mến, muốn học, muốn hiểu biết Thánh Thể hãy đến với Đức Mẹ,, nhìn vào Đức Mẹ và hãy chiêm ngưỡng Đức Mẹ. Khi trở thành “Nhà Tạm đầu tiên” Mẹ đã sống tâm tình qua lời kinh Magnificat. Vậy hãy đến với Thánh Thể trong niềm hân hoan, chúc tụng, tôn vinh, cảm tạ và đừng bao giờ quên rằng đến với thánh lễ là đến để tạ ơn. Nhưng để tạ ơn chỉ có một cách duy nhất là chúng ta kết hợp với Đức Kitô làm của lễ để dâng tiến lên Chúa Cha”.

Xin cho mỗi người chúng con, biết góp phần nhỏ bé của mình trong việc xây dựng Giáo Hội, biết luôn kết hợp với Đức Kitô Phục Sinh để dâng lên Chúa Cha lời tạ ơn trong suốt cuộc đời.

29-4-2003

Tam Linh – Tiến Huân