Bầu khí đầu năm mới nhộn nhịp khác thường, bầu trời trong xanh với ánh nắng vàng ấm áp, lòng người rạo rực niềm vui vì : Xuân đã về.
Đã trở thành một truyền thống Tết nguyên đán là dịp những người thân trong gia đình dù xa hay gần, dù bận rộn đến đâu cũng đều về xum họp với nhau trong tình yêu thương và đoàn kết. Vậy là mùa xuân lại về với giáo xứ Lạc Viên, như mọi năm ba ngày Tết diễn ra trong không khí nhộp nhịp, vui tươi, phấn khởi.
Đêm 30 Tết : Giây phút giao thừa là giây phút linh thiêng nhất, luôn làm rạo rực lòng người từ già đến trẻ. Thánh lễ đón giao thừa vào lúc 22g30 đã lôi kéo các thành viên trong từng gia đình từ ông bà cha mẹ, con cái cháu chắt cùng ngồi chung với nhau để tạ lỗi với Chúa và với nhau trước khi bước vào Năm Mới. Sau thánh lễ chỉ còn chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, ai nấy tranh thủ về nhà của mình cùng vui Tết với nhau trong bầu khí ấm áp của gia đình trước khi tiếng chuông nhà thờ vang lên báo hiệu giây phút giao thừa đã điểm.
Mùng một Tết : cha quản xứ hiệp cùng cộng đoàn giáo dân dâng thánh lễ minh niên hết sức trang nghiêm, sốt sắng. Sau thánh lễ có nghi thức tưởng nhớ các cha cựu quản xứ là những vị mục tử tiền bối đã dầy công gầy dựng và vun đắp cho Giáo Xứ Lạc Viên thân yêu có được bộ mặt như ngày hôm nay. Tất cả mọi người cùng quây quần bên nhau để chúc tết cha xứ. Trong tiếng kèn, tiếng trống lân đầu năm…mỗi người tham dự thánh lễ này đều cảm nhận một ý nghĩa sâu sắc trong giờ phút thiêng liêng của những ngày đầu Xuân. Mỗi người ra về đều có một lộc thánh và trong cả năm nay sẽ sống theo tinh thần của lộc Lời Chúa ; và ai nấy bắt đầu đi chúc Tết nhau, tiếng cười nói rôn ràng, cầu chúc nhau những điều tốt đẹp nhất và hi vọng một năm mới tràn đầy hông ân.

Mùng hai Tết : vào lúc 19h, giáo xứ tổ chức thánh lễ cầu cho ông bà tổ tiên và các linh hồn đã qua đời tại nghĩa trang của Giáo Xứ. Mọi người tham dự rất đông đảo và nhộn nhịp hương khói bởi ai nấy đều có phần mộ của người thân nằm tại nghĩa trang. Đây là lòng hiếu kính dành cho ông bà cha mẹ và tổ tiên trong những ngày đầu năm.
Mùng ba Tết : mọi người cùng hướng về Thiên Chúa là Chúa tể của trời đất và vạn vật với một ước vọng sao cho công ăn việc làm trong năm nay sẽ tấn tới và thành công hơn năm cũ. Một vài người đã ra đồng để tiếp tục công việc, lòng tràn đầy hi vọng vụ mùa bội thu.
Bầu khí Năm Mới của giáo xứ Lạc Viên đã diễn ra như thế, dường như không có gì khác thường, giống như thời tiết bốn mùa thay đổi, nhưng qua một năm mới, ai nấy đều thấy lòng mình xôn xao lạ thường, cầu mong mình càng ngày càng thêm tuổi càng thêm khôn ngoan, sống thương yêu và hiệp nhất với nhau trong ơn nghĩa Chúa.
Ngọc Tuyết (Truyền Thông Lạc Viên) – HĐ









